1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu lắm mới gặp chị, chị và bé mạnh giỏi?
    MÙA ĐÔNG.
    Có phải tình anh là mùa đông
    Gieo giá cho em, má đỏ hồng?
    Có phải tình anh chờ nắng ấm
    Khi trời mây xám phủ tầng không?
    Có phải tình em mưa đầu đông?
    Chỉ một chút thôi, đủ xanh lòng
    Áo ấm mùa xuân vừa hẹn tới
    Em về phơi nắng giữa thinh không.
    ( 23/3/09 )

    Chị ơi, đông, chẳng thể đông mãi! Chúc chị vui hơn ngày qua.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, hay! Hay thêm ở chỗ, nghe những lời dẫn...
    @Vua Rồng, thanks, về đường link.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhận một pm thông báo, có thể box TMSG sẽ biến mất. Tự dưng nghe...rưng rưng. Lạ, chỉ là một chốn ảo, mà sao, nghe day dứt lạ. Có lẽ, nó là chốn tìm về khi Hnhu muốn ngã quỵ. Nó là một khoảng lặng giữa muôn vạn thứ xô bồ. Hay có lẽ, nó chỉ như...một tín ngưỡng ... Chỉ biết, hông muốn nó mất đi.
    Hà!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nhà này vui lên tí nào!
    Nghe lại bản này vậy nhé!
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 23/03/2009
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nhềnh nhàng tiếc nuối làm chi!?
    Vận thời khốn khó khinh khi còn nhiều!
    Xá dzì 1 chút mỹ miều,
    Ảo hư-Hư ảo đủ điều thị phi!
    Gìn Mình dzữ nhịp đợi khi...,
    Tiến thủ-thủ tiến!.... Đất-Quê đợi Mình!

    [​IMG]
    HOA BAN.
    Hoa Ban nở dzữa núi rừng,
    Thâm u thăm thẳm mà bừng sắc hoa,
    Chẳng sặc sỡ-chẳng phôi pha,
    Hoa Ban trọn sắc ngàn thơ dzữa trời.
    Chẳng mệt mỏi,cũng kiệm lời,
    Hoa nào đẹp tiếng-đẹp đời!?!?....Hoa Ban!
    Hoa nào đẹp tiếng trời ban!?
    Xin thưa Ban đẹp!....đẹp lan khung trời!
    Sinh ra trong vạn nửa vời,
    Ban sinh sức sống-Ban đời đẹp tươi!
    Dzễ mà Đời tự xa xôi,
    Ban thêm sức đẹp-đẹp thời ...Tiếng Yêu!
    (DINHLEHUNG)

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa tập td sáng xong. Ngắm tp từ trên cao. Mới sớm mà nắng đã vàng rực rỡ. Chút trưa, sẽ còn nóng nhiều hơn.
    Tp từ trên cao thật ngổn ngang. Nhà thì cái to, cái bé, cái chòi, cái thụt, cái cao, cái thấp, nhấp nha, nhấp nhổm...Đường xá thì đông đen, đoạn phình, đoạn thắt... Bụi bay hực chời. Hà, cho đến bao giờ thì tp này mới gọn gàng ngăn nắp như những tp nước ngoài mà mình nhìn từ TV!
    Mai, là ngày quan trọng. Vào với bài vở thôi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/03/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Clemence hay lắm!
    Tự dưng YM thoát mất tiêu. Gru!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em buồn quá.!!!chị Hương Nhu,tặng em 1 bài thơ được ko.?

    [​IMG]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ cả nhà đó cưng, thích, cứ dzô mà đọc. Chả phải tốn kém như đánh bài đâu! Chị không tin cưng, biết đọc thơ. Chị chỉ tặng thơ cho người biết yêu và trân trọng thơ mà thôi. Còn, thơ chị không có năng lực mua vui cho người đời. Thêm nữa, chị quí thơ của chị lắm. Không tặng nếu không là tri kỷ. Với lại, chị có biết làm thơ đâu!
    Có câu này nói cưng nghe. Nam nhi , núi việc để làm. Cơ sự đâu suốt ngày than vãn. Chị là chị dị ứng với con trai yếu đuối lắm.
    Mọi sự nằm gọn trong bàn tay!
    Chúc cưng sau khi uống viên thuốc đắng này rồi, thì, không còn buồn nữa.
    Hnhu có quá lời, cũng đừng phiền. Vì, không có thói quen nói vừa lòng ai cả.
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hoa đón người về!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này