1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THẤY MÀ GÉT
    Tớ lướt qua bên đằng ấy
    Đằng ấy là cái đuôi gà
    Tớ cười bâng quơ kệ tớ
    Gì đâu lại nguýt người ta
    Không lẽ tớ lại lướt qua
    Mây ơi che dù dùm nhé
    Nhờ gió hun đuôi gà ...khẽ
    Đừng để con mắt giận mà
    Tớ oai phong như hoàng tử
    Tóc bờm tại thích bôn ba
    Đằng ấy nguýt dài như thế
    Là tớ thây kệ ...đuôi gà
    Ngúng nguẩy là đuôi con mắt
    Mô Phật ...thấy ghét quá à
    ( tang be nhoc HN )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 10/04/2009
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Bé CHUNKO. Chôm của một bạn ở ST mang dzìa.
    Và nhạc.

    Hhahahaa, vẫn là cứ thích được chị ghét nhứt! Mỗi lần chị ghét, là, mỗi lần chị mần cho Hnhu một bài thơ. Từ nẫm tới giờ, Hnhu được tặng thơ nhiều nhứt là thơ ở chị đó. Nhưng, khó một nỗi, Hnhu lại hông biết cách gì tặng thơ cho chị. Bởi lẽ, thơ chị thì hay, mà, thơ Hnhu thì... ba chợn chết đi được. Hnhu cảm ơn chị nhiều nà.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 11/04/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NGẮM BÉ CƯNG. (Chôm ở ST. ) - Thanh thản sao đâu! Nhẹ tợ lông hồng.
    Dậy trễ. Dậy, thì nhà đã thật đông khách. Bạn của chị.
    À, nhớ gùi, năm nào bạn chị cũng họp mặt ngày này.
    Hóng hớt. Thích thật!
    ...Chăm chắm hóng thông tin...Nhưng, hông nghe ai nói gì!
    HẠ XA.
    Hạ, rồi cũng bỏ ta đi
    Người, rồi cũng chẳng còn chi
    Tình, rồi cũng đã tình si
    Thời gian qua , còn lại gì?
    Hạ huyền héo hắt rèm mi
    Hạ vàng lấn cấn mùa thi
    Hạ về tiễn ngày học cuối
    Hạ đi, em còn lại gì?
    Tiễn hạ đi, hạ đi
    Vẫy tay chào mùa thi
    Đường hạ dài phía trước
    Hạ xa, để lại gì...?
    ( 12/4/09 )
    Thương lắm những mùa hè!
    Nghe Concerto số 9 của Mozart, từ link của bài nhạc kia. Mê!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 13/04/2009
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    .[/b]
    HỘ!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trót hộ rồi, thì, mai mốt cứ trang mới hộ giùm Hnhu một bài. Thể loại, guitar classic, hoặc piano. Còn, hông thì, chỉ Hnhu cách làm, hnhu tự làm.
    Nào giờ chỉ quen đi chôm, hông chịu học làm. Giờ, quen thân lười, cũng chỉ thích có sẳn, nghe.
    Hì, thanks ạ.
    Chủ nhựt có mấy dự tính, mà, hông mần được. Thứ nhứt, đi Thới An thả diều. Thứ hai, đi lễ Phục Sinh cùng bạn.
    Hông đi thả diều, diều hông biết giận. Hứa đi lễ cùng bạn, hông đi, bạn giận, Chúa...giận!
    Mà, Chúa có rảnh để giận Hnhu hay hông, ai mà biết được. Chỉ biết bị...một trận...ra trò.
    Đêm qua suy gẫm nhiều điều. Thường vẫn nghĩ, gì chả làm được, mọi sự trong tầm tay.. Thế nhưng, hông phải dzậy. Mỗi con người có một mớ bùng nhùng quan hệ phức tạp. Ý muốn bản thân bị phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ ấy. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận cảm giác bất lực của bản thân...
    Nghe chan chán...!
    Chỉ thích năm, ba tuổi, long nhong mãi cho sướng.
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị hnhu giống én... én có lẽ cũng phải học cách thui...
    Mần mãi chèn được ảnh... còn nhạc thì... thích lại nhắn tin cho bạn bè.." chèn hộ tao bài này"
    Nghe có vẻ... tướng ta gớm.. mà bị chúng nó chửi te tua là: Đã dốt, đi nhờ mà nói như ra lệnh hiiiii
    Chị hnhu vui vẻ nha! Én giừ nhìu việc quá.. phải làm gấp gấp thui
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Đã dốt, đi nhờ mà nói như ra lệnh.
    [​IMG]
    LOA KÈN THÁNG TƯ!
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    TINYEU99
    CHị hnhu... HẮN ta NHẠI lại em kìa... huuuuuuuuuu
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Hắn: hắn đang ở chong hang cọp đó nha. Nhại thêm lần nữa là cho hắn khỏi có đường dzìa luôn! Gru!
    [​IMG]
    LOA KÈN THÁNG TƯ!
    @ Én: An tâm, cọp mà gầm là ...hắn... gùi đó!
    À, Loa kèn đẹp phải hông Én? SG, loa kèn nở quanh năm trong các shop, chứ, hông phải chờ tháng tư mới nở.
    LOA KÈN THÁNG TƯ
    ( tặng sn Loa Kèn trắng tinh. )

    Tháng tư, một trời nắng gió
    Một trời, rợp hoa phượng đỏ
    Một trời, nhẹ nhàng gót nhỏ
    Loa kèn, từ đó hoài thai.
    Tháng tư, có một không hai
    Mẹ sinh Loa Kèn vì thế
    Màu hoa trắng tinh như thể
    Mẹ sinh Loa Kèn, vì Em.
    Tháng tư, ngày dài hơn đêm
    Loa Kèn hết mình nở rộ
    Cứ tháng tư về, mỗi độ.
    Em chào ngày mẹ sinh anh.
    Hãy cứ mãi trắng trong, lành
    Loa Kèn tháng tư, em giữ
    Hãy cứ tươi mãi trên nhành
    Để nụ môi Em hoài,...cứ...!
    ( 14/3/09 )
    @Loakentrangtinh: Dzìa mà nhận quà sn nha cưng.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA.
    Mưa chiều
    Rãi hạt bâng quơ
    Phố chiều
    Ngồi ngóng
    Những giờ mưa qua
    Mưa rơi
    Phố xá nhạt nhoà
    Mờ hai con mắt
    nước loà xoà
    Hoen.
    Mưa chiều đã hoá thân quen
    Em - Chiều
    Đã hoá một miền
    Xa xăm!
    Theo mưa
    Rơi suốt tháng, năm
    Hè về ngoài ngõ
    Gọi thầm
    Tình ơi.
    ( 15/4/09 )
    Tình ơi, theo mưa mà đi đi nhá.
    Hnhu mệt mỏi với cưng lắm rồi!
    Chả chơi cùng cưng nữa đâu.

Chia sẻ trang này