1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOAVANG
    [​IMG]
    Hai đứa chơi, giữ nhà giùm má.
    Ngày mới.
    Nhàn nhạt. Hông có sinh khí gì cả.
    Ừa, có hay không có, sinh khí, cũng đi.
    Đi mà tìm lại những gì đã qua, cùng những gì đang có và những gì sẽ làm.
    Mọi thứ thật nhiều lựa chọn. Nhiều đến độ phải cân nhắc để hông rơi vào tình trạng đứng núi này, trông qua núi nọ.
    Thế nhưng, vẫn cứ mong có một cơ hội, hợp với sở thích.
    Sáng nay, mắt bên phải bỗng dưng trở nhức. Hình như hơi sưng. Mang cái bộ dạng này đối diện người đời, kể cũng khó coi. Xong việc, phải khám mắt mới được. Hy vọng sẽ xong việc trong buổi sáng.
    Soi gương. Hất tóc, kên kên nhìn cái đứa trong gương. Cười cái nào. Ừa, không tệ. Hhahaaaaaaaa. Đi thôi!
    Hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng.

    Dzìa. Đói quá. Gun quá. Tưởng chết đói giữa đường.
    Thăm bs, hông sao. May, tưởng ...tiêu gùi chứ. Làm phập phồng cả đêm. Hà.
    ƯƠM NẮNG CHO MƠ.
    Chẳng gì người cũng đã xa
    Em mang mơ nhỏ, ra, hà hơi xuân
    Mơ em, bé dại gian truân
    Chết đi, sống lại, phân thân, nhiều hồi.
    Mơ nay ủ rủ giữa đời
    Em ươm nắng ấm cho chồi mơ xanh
    Người xa. Thôi thế, cũng đành!
    Thương con tim lạc, còn quanh chốn nào.
    Về thôi tim nhỏ, máu đào
    Đập, cho nốt, nhịp nào, vì anh.
    Về thôi, tim nhỏ, mơ xanh
    Em thay nắng mới, bởi, anh chẳng còn.
    Đi đi. Hạt nước tìm nguồn.
    Đi đi. Tim nhỏ đổi buồn vì...vui.
    Mơ đời, rồi lại...mơ thôi!
    Người đời, rồi lại, luân hồi nhớ - quên.
    Một mai mơ nhỏ lên tiên...
    ( 16/4/09 )
    Số khổ! Có gã thầy bói ba chợn bói thế. Gru, có lẽ tại hắn bói thế, nên ...
    Người này phải bắn bỏ để trừ hậu hoạ.
    Đã lại sắp mưa buổi chiều.

    Tẩn mẩn ngồi cả tiếng đồng hồ, đọc lại thơ của chính mình. Hâm!
    Ngủ thôi. Mệt dữ lắm gùi.
    Nhìn chời mà buồn chong bụng quá.
    Lắc đầu: đi đi...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 16/04/2009
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Muốn nghe một giai điệu êm dịu. Hông biết tìm đâu!
    Một trời đầy nắng. Thương mưa Ngâu.
    Biết năm nay chim Ô Thước có còn về bấc cầu?
    Liệu Ngưu Lang cùng Chức Nữ có còn muốn tìm nhau?
    Mưa Ngâu. Mưa Ngâu. ...ở đâu?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ở trong tình trạng bức bối. Cứ như đang quánh nhau dzới cái bóng của mình. Im lặng thì khó chịu, thì hông nỡ, thì ấm ức.
    Bằng, lên tiếng thì...hông biết phải nói gì. Vả lại, lên tiếng, mọi sự lại bắt đầu đứng trên miệng chén. Loanh quoa, loanh quoanh...
    Tức mình hông chịu được.
    Nhưng, ráng mà chịu , hnhu cưng à. Ráng chịu nốt lần này nữa . Ít lâu , rồi, mọi sự sẽ bình thường.
    Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Mọi sự đều hướng dzìa phía trước. Dòng chảy ngược ngạo của tâm hồn, hãy để nó chảy ngược vào trong. Thế giới dài, rộng, mênh mông. Bàn chân nhỏ, hông biết được, bước nào, sai - đúng. Nhưng, cứ bước. Quyết, hông hề sợ!
    ( Cảm giác cô độc quá. Thèm biết chừng nào một đứa bạn thân! )


    BẦU TRỜI CỦA EM.
    Em đi trong thênh thang
    Của bầu trời cao rộng.
    Nghe âm thanh sôi động
    Cuộc sống đang dâng trào.
    Vươn tay vói trời cao
    Quả là cao quá sức.
    Hít no căng ***g ngực
    Mùi thế giới xung quanh.
    Xin mãi cứ màu xanh
    Bầu trời của em, nhé.
    Xin cho em mạnh mẽ
    Đi mãi giữa cuộc đời.
    Nơi phía cuối bầu trời
    Một ngày em sẽ đến.
    Nơi đâu có bầu trời
    Ngập tràn tình thương mến.
    Giữ cùng em nha anh
    Một khoảng bình yên xanh.
    Dù có lúc u ám
    Tình em cứ nguyên lành.
    ( 18/4/09 )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 18/04/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cái nóng hầm hập cứ như kéo dài bất tận. Mới sớm mà đã nóng lắm rồi. Ngán nỗi cõng đàn vượt lô cốt tới lớp. Nghỉ thôi.
    Dạo này đang tích cực cai nghiện ttvn. Kể ra cũng hông khó. Thậm chí mấy hôm nay còn ngại dzô ttvn nữa. Vậy là cai nghiện có hiệu quả.
    Thế nhưng, hông dzô ttvn, ngoài chơi với mấy cây đàn, mấy con mèo, mấy thau cây ra, thời gian dư nhiều quá. Đọc mãi Đoremon cũng nhàm. Đọc sách chuyên môn thì buồn ngủ. Phát hiện mới từ bản thân, khoái đọc những gì có nội dung liên quan tới súng ống, xe tăng, máy bay, tên lửa; những nội dung đề cập tới chiến tranh. Tức cười, chắc đi lính mới thoã. Hì, mà lại sắp đi làm kiếm cơm. Thôi, hẹn kiếp "sang" năm sẽ đi lính vậy.
    Hông hiểu có còn bị người dưng giận hông nữa. Mà, hông hiểu là bị giận hay bị ghét, bị thù đây. Ừa mà, bị gì cũng kệ. Hiểu được, cảm ơn. Bằng hông hiểu, kệ. Có nguyên nhân mới phải dzậy...
    Hà, ta đã gieo nhân gì thế này? Gieo từ bao giờ ? ...
    Lòng hông bình yên! Không thanh thản!
    Cảm giác rằng, mình đã già lắm rồi.
    Lại thèm được tâm sự!
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Rảnh thì đi uống cafe với anh nè.
    Tặng em hai câu mới lụm trong nhạc:
    Hoa nở trên cành mai.
    Gió xuân nay lại về.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    dạo này cũng suốt ngày ngồi search súng ống, chiến tranh giống bạn này..
    Chia xẻ cái!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cái găng hành cả đêm hông ngủ được. Sáng dzậy, nửa mặt, bên thì to đùng, bên thì nhỏ xíu. Híc. Khóc tiếng Tàu từ phia tới giờ. Nhủ bụng, sáng thăm bs.
    Hình như nghe hăm thế, cái găng nó sợ, nó hông dám nhức nữa. Nãy giờ ngồi chờ, nó mà nhức là đi bs liền. Dzậy mà sao nó im re dzậy kà. Liệu, tối nay nó có im như dzầy hông?
    Ngắm mặt trời thiệt sớm. Mới sớm mà mặt ổng đã quạu đeo, đỏ quạch. Chút trưa, ổng đốt cho mà coi. Mọi sự sẽ giòn gụm như cái bánh phồng nếp nướng lửa than. Có công chuyện phải đi chiều nay, kiểu này, trốn kín luôn.

    SẮC HẠ.
    Sắc hạ trong em ngập nắng vàng
    Đỏ trời hoa phượng, đỏ mênh mang
    Long lanh hạt sương tròn mỗi sớm
    Kịp đón mặt trời, rồi, vỡ tan.
    Sắc hạ hôm nay vẫn nắng tràn
    Vẫn hồng hoa phượng, ve râm ran
    Thế nhưng tình em lại đi vắng
    Em lạc vào đâu, giữa nhân gian?
    ( 21/4/09 )
    Ngột ngạt đến chết mất. Không gian buồn tênh!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 21/04/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày thật dài, cũng qua.
    Chán cho cái thằng tôi! Người cứ ỳ ỳ, chả có tí ti động lực nào để mà làm việc.
    Miệng thì tối ngày toe ra cười, mà, bụng thì trống rỗng.
    Hà, ta đang quá độ đây mà!
    Hình như đã đến lúc dừng cái nhà này tại đây.
    Choáng váng quá!
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Chắc do kiếp trước cô bé la? một gaf đa?n ông, thậm chí có thê? la? một chiến binh hay sif quan quân đội gi? đó nhưng do quậy phá quá đi nên bị ba? mụ đa?o giới vi? cái tội thấy ma? ghét
    2) Tôi cufng gâ?n giống như vậy ! có đôi khi mi?nh thấy trong ngươ?i hao hao buô?n buô?n nhớ nhớ một cái gi? đó rất mông lung, không xác định ma? vợ - con - ngươ?i thân không thê? chia bớt la?m vơi đi được, nhưfng lúc đó có một thôi thúc rất tự nhiên pha?i ti?m đến binh khí đê? được ngắm - nắm - sơ? - vuốt chúng nó thi? cái ca?m giác kia mới mất đi, mới hết ván đâ?u, cô?n ca?o trong bụng ...mới ăn cơm thấy ngon, ngắm vợ thấy đẹp.
    3) Đọc thơ cô bé nhiê?u, thấy hay hay ! muốn tặng cô bé một vật na?o đó la?m ky? niệm, cô có nhận không ? súng ống, ta?u chiến, xe tăng, phi tiêfn ... thi? tôi không có, du? chi? la? mô hi?nh nhưng các chiến cụ truyê?n thống khác như gươm đao giáo việt thương côn tru?y ... có đu?, cô muốn loại na?o ? tui la?m tặng cô một cái đê? treo chơi !
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

Chia sẻ trang này