1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    EM VỀ...
    Em vừa về tới ngày xưa
    Cùng anh ngồi đếm hạt mưa năm nào.
    Cung đàn ngày ấy hư hao
    Chỉ còn rơi vào ký ức, dư âm.
    Đâu đây còn một nốt trầm
    Linh hồn u uất, âm thầm, theo em.
    Ngày xưa giờ hoá thân quen
    Người xưa giờ hoá một miền...xa xăm
    Em rồi theo suốt tháng, năm
    Anh rồi theo suốt thăng trầm thời gian
    Để rồi những tối miên man
    Cùng nhau về, lắng, tiếng đàn dư âm.
    Em mang theo mãi nốt trầm
    Để nghe trong gió, tiếng thầm, ngày qua.
    ( 23/4/09 )
    Nghe "kể chuyện đêm khuya", về một cuộc tình. Buồn thê thiết!
    Dạo này, thơ, nhạt nhẽo!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/04/2009
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Yêu bé con nhiều lắm.
    Máy tính hư. Bao nhiêu dữ liệu mất trắng.
    Cả mớ tài liệu mười bốn trang đang dịch dang dở, bay cái dzèo.
    Khổ cái thân!
    Lại bắt đầu. Ngại quá chừng đi thôi.
    Thay cái avatar nà.
    Thiên nga con con ơi, ra đi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 24/04/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẠT SƯƠNG.
    Nhỏ nhoi nhất, giữa màn đêm
    Hạt sương lóng lánh, ngoài thềm, nhẹ sa.
    Chỉ, là hạt nước thôi mà
    Nhưng, em đẹp lắm, như hoa, giữa trời.
    Em, hạt sương nhỏ, tinh khôi
    Ta, thân già cỗi, mồ côi một mình.
    Em, hạt sương nhỏ, xinh xinh
    Soi vào ta có, riêng mình, niềm vui.
    Hạt sương, hãy cứ mỉm cười
    Để trong ta, thoảng, một trời, bình yên.
    ( 24/4/09 )
    Ta đi tìm giọt sương. Vừa rơi trong đêm lặng. Một giọt sương trong trắng. Đem cho ta bình yên. Giọt sương - đêm - và em.
    Người cứ lơ mơ...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Treo cờ đón lễ nà.
    THÁNG TƯ.
    Sài Gòn đã lại, đón, tháng Tư
    Đã lại thêm, một mùa hè, rực lửa
    Cái nắng chói chang, đốt cho em, té ngửa
    Ngã ầm dzô, đúng trọn một ly kem.
    Sài Gòn nôn nao với cái nắng thân quen
    Em quen lắm những hồ bơi đông nghẹt .
    Trốn chui nhũi, dzô siêu thị tìm rét
    Mùa đông ngọt ngào, đích thị, made in miền Nam.
    Sài Gòn tháng Tư, nghe mà, bắt ham
    Ngồi giữa phố, nhặt lá me bay tá lả
    Để chợt nghe, một chuỗi âm thanh lạ
    Bỗng ùa về, phố nứt toác: lời ve.
    Sài Gòn tháng Tư, ứ hự, ngậm mà nghe
    Mùi khói bụi, hòa cùng mùi cống chết
    Và đủ thứ mùi, chưa nghe, đã thấy mệt
    Nhưng, đâm ghiền, khi bất giác, phải đi xa.
    Tháng Tư về rồi! Sài Gòn đỏ rực. Hoa.
    Hoa phượng đỏ. Hòa cùng hoa Cờ Đỏ.
    Phố xôn xao reo vui cùng chân nhỏ
    Em vỡ òa, giữa phố, cùng tháng Tư.
    ( 25/4/09 )
    Cho tháng Tư nà!
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không còn tranh luận, "đấu đá" với "cô nương" Hương Nhu, huyhunggenius cũng lấy làm tẻ nhạt cho cái ao Thi ca này. Bạn Hương Nhu tuy có bảo thủ nhưng dù sao cũng là một người yêu thơ ca nghệ thuật - người như vậy cũng đáng trân trọng. Còn Huy Hùng vẫn là một kẻ độc hành trong thế giới thơ mênh mông vô tận, với khát vọng đi đến những đỉnh cao của thơ ca, mà đỉnh cao thì bao giờ cũng tiếp nối tiếp nối đến vô cùng. Một kẻ làm thơ dù đã có được thành công để tự tin bước vào biển thơ nhưng lại không có người đối đầu, không có bạn tri âm thì đó quả là điều đáng buồn nhất!
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 25/04/2009
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thơ em mang hình cái chi chi
    Sinh đẻ chẳng có kế hoạch gì
    Biết em là gái có chồng son
    Muốn dạy cho em vài đứa con.
    (Con Thờ ơ: Thơ)
  7. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    kâu lày hay ghia nun :)
    làm thơ mà không có người đối đầu khác nào vô đối, haizzz, thống hận nhỉ.
    bộp bộp bộp [xin vỗ tay cho đều]
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Spammer!
    HẠ ĐỎ - NẮNG VÀNG.
    Sân trường nhỏ, hoá thênh thang
    Khi hè đổ nắng, dát vàng thinh không
    Em ngoan, má đỏ, môi hồng
    Góc sân trường vắng, lòng vòng, nhặt thơ
    Bỗng dưng, phượng đỏ, bất ngờ
    Để cho mùa hạ hững hờ, ào mưa...
    Em giờ đã chẳng như xưa
    Áo trắng ngày cũ bạc mùa thời gian
    Em giờ, trường điểm trống tan
    Ngẩn ngơ tiếc nuối nắng vàng, phượng rơi.
    Ừ thôi, khép lại một thời!
    Hạ vàng vẫn đó. Phượng ơi. Lại hè!
    Sân trường còn mỗi tiếng ve...
    ( 25/4/09 - Hnhu )

    @ Huyhung: Bạn tự nhấc ghế ngồi cao quá. Ai dám ngồi chung cùng bạn!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 25/04/2009
  9. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hương Nhu tiểu thơ,
    nếu cái hình em bé trên kia là tiểu thơ bấm máy, thì phải nghiêng người bái ngưỡng, tiểu thơ đa tài thiệt á :)
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, hông phải đâu bạn! Hnhu đi chôm đó! Cả đời này, Hnhu chỉ dám bấm máy mèo con thôi.

Chia sẻ trang này