1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THU.
    Làm gì có mùa thu!
    Nơi phương Nam tràn nắng
    Làm gì có mùa thu
    Nơi chưa từng tĩnh lặng. :D
    Nhưng, dường như ngày thu
    Vẫn đương mùa thì phải
    Mùi cúc vàng ngai ngai
    Thơm lừng ngõ phố xa.
    Ừ, mùa thu trong ta
    Vẫn bốn mùa ngự trị
    Ừ, thì thu không qua
    Nhưng, vẫn đầy tâm trí.
    Em vẽ mùa thu mơ
    Bằng sắc màu nàng thơ
    Em vẽ mùa thu xanh
    Bằng tình yêu cùng anh.
    Em vẽ mùa thu - em
    Ngọt ngào và thân quen
    Chẳng cứ là vàng lá
    Thu cứ tròn trong em.
    Mùa thu êm. Thật êm.
    Mùa thu em. Thật Em! :D
    ( lehuongnhu - 29/4/09 )
    Đương hè, lại vẽ mùa thu! Hà!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ( CẢM ƠN ANH ĐÃ TÌM HỘ HNHU CÁI NÀY. )
    NHẶT NẮNG

    Lang thang sân trường nhặt nắng
    Chứa đầy giữa hai bàn tay
    Hôm nay mùa hè đi vắng.
    Gió vờn tóc rối, nhẹ bay.
    Lang thang sân trường tìm nhớ
    Một thời gõ guốc ròn tan
    Bạn bè chum đầu, chụm mỏ
    Giành nhau, bịch đậu phộng rang.
    Lang thang một ngày bỡ ngỡ
    Nơi này rồi sẽ rời xa
    Mưa, dưng, đâu về lã chã
    Ướt mèm một gương mặt hoa.
    Em đi về, một ngày mới
    Sân trường để lại đằng sau
    Đôi tay đong mùa nắng cuối
    Một trời phượng đỏ lao xao...
    ( 29/4/09 - lehuongnhu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 29/04/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lẽ ra giờ này má đã ở đây. Chậc, nhớ má.
    Lẽ ra, ngày mai cả nhà sẽ đi BP. Chị nghe người mệt. Lo.
    Lẩn quẩn sáng giờ ở nhà. Đàn, cứ bày ga gùi dẹp dzô. Bụng dạ chộn gộn, nôn nao.
    Dường như linh cảm, có gì...bất ổn đang tới. Lần nào bắt gặp cảm giác này, luôn có chuyện hông dzui xảy tới...
    Chờ xem...
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    .HỘ.
    AI BẮT- DZOI BẮT-DZOI BẮT AI...??!!
    BẮT DZOI-DZOI BẮT-BỊ DZOI BẮT!

    HẾT ĐƯỜNG DZÌA! HA HA....ĐÁNG ĐỜI!

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, đã có nhạc mới ạ! Hì, linh hoạt thật á. Thanks nhiều thật nhiều. Giờ chỉ có việc: nghe nhạc nà.
    Nắng. Nắng. Nắng. Và nắng.
    Chả bù cho hai hôm qua. Mưa. Mưa. Mưa. Và mưa!
    Những trận mưa làm chuyến đi phải kết thúc sớm hơn dự định. Nhưng, cũng chính nhờ những cơn mưa mà có cả một đêm miền Đông sơn cước thú vị.
    Tối 30, tới PB, gần sb cũ. Nhá nhem tối. Bỏ xe lại. Đi xe ôm. Má nói, má đã dọ chước gùi, khu này an ninh, cứ đi. Phải tới bìa gừng tối nay. Lúc đó hông hiểu lắm, nhưng sau thì biết, má có việc rút...
    Tối nhanh lắm. Chuyển mưa. Bầu chời đen kịt. Giá có một mình chắc đã chết giấc. Chả hiểu sao, đứng bên đại thụ má, hông có tí cảm giác, sợ là gì. Ngược lại, cảm giác hưng phấn, thích thú càng tăng khi mà giông nổi gió mạnh hơn.
    ...Cả đoàn lại lên đường ngay, khi, có đủ ...
    Xuyên qua những lô cao su gậm gạp, tối như hủ mực. Đường càng dzô sâu càng khó. Hết đám cao su, cũng hết đường tốt. Sau đó là ...đường vật xe. Xe vật người. Người, vật cả đường lẫn xe. Nghe nói khoảng mười bảy cây số như thế...
    ...

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 03/05/2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BIỂN ANH.
    Có bao giờ em hiểu cho anh
    Lòng đại dương bao la xanh
    Chứa những điều gì vậy?
    Mà, suốt đời, con sóng, bủa quanh.
    Có bao giờ em chia sẻ cùng anh
    Vị biển mặn, hay ngọt ngào, đằm thắm
    Trong mênh mông sâu thẳm.
    Vị mặn kia, san sẻ ngọt, cho đời.
    Có bao giờ không, em ơi
    Tình biển, tình anh, em một lần, nhìn thấu
    Bến bờ kia, bao giờ, thuyền tình em, neo đậu
    Để giữa mông lung, biển, có một bến bờ.
    ( 28/4/09 - lehuongnhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    http://www.nhac1000.com/index.php#Play,29538
    Nghe nhạc. Nhớ...bâng quơ...
    Đêm sâu lắm gùi. Hun hút!
    Nghe lời đêm thì thầm thật nhẹ. Nghe tình đêm cựa mình khe khẽ. Vì sao đêm long lanh, long lanh. Thoảng hương Quỳnh, mong manh, mong manh...
    Người hông dzìa!
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    ĐẶT HỘ LUÔN CHO EM HOA!....CẢ MẶT ĐẤT TRÀN HOA,THANH SẮC MUÔN MÀU!...
    [​IMG]
    ĐẶT LUÔN CẢ HOA CỎ BƠ VƠ-TIẾNG THƠ RỘN RẠO-NHẠC TIẾNG THOI ĐƯA!...
    [​IMG]
    CHO CẢ!...CHO TẤT THẢY!...ĐỂ BIẾT TRONG MÌNH CÓ BAO NHIÊU!?...CÓ BAO DZỜ CẠN KIỆT!?....
    [​IMG]
    VÀ CHẲNG HƠI ĐÂU MÀ ÂU PHIỀN-Ủ DZỘT-BUỒN BÃ...VÌ DZƯỜNG NHƯ MÌNH SINH RA KHÔNG PHẢI CHỈ VĨ CÁI LẼ NHỎ BÉ ĐÓ!...EM NHỈ!?... ĐỂ BIẾT CUỘC SỐNG Ý NGHĨA-ĐỂ BIẾT THƯƠNG YÊU BAO NHIÊU DZƯỜNG NHƯ CŨNG CHƯA ĐỦ-ĐỂ BIẾT PHẢI LÀM NHANH LÊN,SỐNG HAY LÊN...CUỘC SỐNG MONG MANH QUÁ!...BIẾT ĐÂU...1 LÚC NÀO ĐÓ! ANH SẼ KHÔNG KỊP-KHÔNG THỂ DZÚP ĐỠ HAY YÊU THƯƠNG AI...MÀ LẠI PHẢI ĐI ĐẾN 1 NƠI XA LẠ-KHÔNG THỂ TRỞ LẠI....ANH SẼ BUỒN THƯƠNG TIẾC NUỐI BIẾT DZƯỜNG NÀO!
    [​IMG]
    Ở ĐÂU ANH CŨNG SẼ BƯỚC ĐI...ĐỂ THẤY MÌNH CAN ĐẢM VÀ KIÊU HÃNH! ... NHƯNG...ĐÂU ĐÓ TRONG ANH...ANH BIẾT MÌNH ĐÃ "MẤT 1 CUỘC ĐỜI"...VÀ 1 LỐI RẼ ĐÒI HỎI CHÍNH MÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÓ,PHẢI MẠNH MẼ VÀ QUYẾT ĐOÁN HƠN,HƠN NỮA...ĐỂ 1 MAI,NẾU PHẢI ĐI CON ĐƯỜNG KHÁC CŨNG KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VÌ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA MÌNH SỐNG VÀ BƯỚC ĐI 1 CÁCH DZO DZỰ,E DZÈ...
    ĐỂ THẤY CUỘC SỐNG TRÀN ĐẦY SINH KHÍ-ĐỘNG LỰC TIẾN BỘ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƠN DZẢN! ANH CHỈ BIẾT,ANH LUÔN CÓ NÓ...THẾ LÀ ĐỦ CHO 1 "CHỒI NON" SINH SÔI NẢY NỞ RỒI!...DZỜ LO CHẮT CHIU NGÀY THÁNG,DZỒN NHỰA-TÍCH HƯƠNG...CHO THỎA CÁI CHÍ-KHÍ CŨNG ĐÁNG THANH THẢN TÂM-TRÍ LẮM RỒI!...CHỨ MÀ LO DZÌ TƯƠNG LAI HỒ HOẶC...BIẾT DZÌ MÀ LO!
    EM NHỈ!?....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thói thường, khi ta đang còn nắm giữ mọi sự trong đôi bàn tay, ta nào biết nó quí. Chỉ khi mất đi, hay, phải đối đầu với sự chọn lựa mất, còn; ta mới giật mình hoảng sợ.
    Sự sống , là của cải quí giá nhất, mà, đấng sinh thành ban tặng cho ta. Cũng đồng nghĩa, ta, luôn là báu vật của người thân, cùng, báu vật của thế giới ...
    Biết sao được, chẳng tin vào số phận, nhưng, cũng phải tuân thủ câu " trời kêu ai nấy dạ! "
    Nhân lúc trời kia chưa kêu, thì, sống hết mình vào!
    Và cả, hãy yêu thương hết mình vào.
    Nhưng lại ngẫm, đôi khi tình yêu, sẽ làm khổ nhau biết chừng nào, khi mà, bỗng dưng...không thể còn yêu ai được nữa...!
    Thôi thì, buông một câu thân quen cửa miệng : Vô Thường!
    Cười xòa, có gì đâu.
    Cứ để con tạo nó xoay!

    Anh nói: Anh vừa mất một ku bạn.
    Anh nói: Hôm qua còn bẻm mép ghẹo mình. Nay lăn đùng ra. Đi không trở lại.
    Và anh nói: Em, đừng biến mất ha...
    Tự dưng ...
    Hnhu nói: May mà anh ấy còn chưa có người yêu, không thì...
    Uh, may thay! Không yêu ai cả, thế mà lại hay...
    Hà, Vô Thường!

    DÒNG!
    Dòng sông còn lở, còn bồi
    Dòng đời rồi cứ còn trôi
    Dòng em, xin đừng dừng lại
    Để nỗi, dòng tôi, mồ côi.
    ( 3/5/09 )
    Nghe u uất trong lòng quá!

  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Trong lòng anh dậy sóng vì giấc mơ mong ước thành hiện thực.
    CON SÓNG CỨ XÔ...MÃI NHẤP NHÔ...
    CÁT TRẮNG,BIỂN MƠ,ỐC THẨN THƠ,
    ÂM VỌNG,SÓNG XÔ,BIỂN THẦM THĨ,
    NGÀY SAU CÓ CẠN....LẠI TIẾP MƠ....
    ĐỪNG ÂU SẦU MỪ!...NHẮC GÙI MỪ!...NỮA LÀ HƯ NHA!...LÔI RA ...BẮN CHÍT HA!...CHÚT XÍU LÀ ...RÃ...HÍC...

Chia sẻ trang này