1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    TRẦM...
    Trầm trẫm khúc những tịch liêu,
    Trầm trầm những khúc phiêu dziêu tháng ngày,
    Trầm sao những nôi hao gầy,
    Trầm thương khắc khoải dzó mây vật vờ...
    Trầm son mấy nốt trầm son,
    Ru son thương những hư mòn hanh hao,
    Trầm son mấy nốt thanh cao,
    Ru thêm chút khúc... vút cao khúc tình!

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngột ngạt. Chắc ông chời muốn mần mưa.
    Chỉ muốn nằm dẹp lép, một chỗ. Hông muốn ngóc dậy nữa.
    Nản!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 09/06/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa mới đây thôi, tất cả đã là...ngày hôm qua.
    Đêm oi bức. Nóng đến bắt lười cả ngủ.
    Trăng muộn đã mọc lâu gùi.
    Ngồi chong mắt dòm cái màng hình. Trống không.
    Hà!
    GIẬN ĐÊM.
    Đêm nay em giận đêm rồi!
    Đêm mau bắt đền đi thôi.
    Mau trả cho em mắt ngủ.
    Trả thời gian em chong ngồi.
    Đêm mang trăng vàng đi đâu
    Không thấy sao trên đỉnh đầu.
    Bầu trời đêm đen vần vũ
    Mất rồi ngọn gió canh thâu.
    ( 10/6/09 - Hnhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 10/06/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Yêu bé con nhiều lắm.
    BỎ QUÊN.
    Em đi,
    Bỏ lại chút tình.
    Anh đi,
    Bỏ lại riêng mình em.
    Thôi.
    Ai đi,
    Bỏ lại bồi hồi.
    Để ai ngồi lại,
    Một trời bâng khuâng.
    Tình yêu
    Hỏi,
    Có vĩnh hằng?
    Mà sao nỡ bỏ...
    Gạt phăng
    Chẳng màng!
    ( 10/6/09 - Hnhu )

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hóng hớt cả buổi trưa.
    Phí!
    Mệt!
    Chừa, từ nay!
    Lần này, là lần quyết tâm cuối cùng.
    Hết cơ hội gùi.
    Ngoan nà Gainho.
    Lớn hơn nhiều lắm gùi. Phải khôn lên chứ!
    Dại mãi! Hết cả phần của người đời a?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Coi lịch. Từ giờ tới 8/7 cũng hông còn bi nhiêu ngày nữa. Vẫn cứ lấn cấn chong đầu. Có tiếng thôi thúc, "quyết định đi Gainho". Có ánh mắt má dõi xa xăm, hông nói gì. Có dáng chị tảo tần...
    Hà, rối chong bụng quá đi. Muốn bỏ phức. Lại ngẩn ngơ tiếc. Muốn dấn liều, lại vấp tình thân. Muốn nhắm mắt bước đại, lại e, ngộ - nhỡ...có gì, rồi hối hông kịp... Ngổn ngang, ngổn ngang quá. Bịnh mất thôi.
    Hồi phia HA tụt những hai lần. Nữa phia dậy uống một ly to trà gừng nóng dzới đường. May mà qua. Mừng. Trưa ăn được chút xíu, lo cho phia nay.
    Tự dưng muốn dzìa Cantho. Muốn leo tuốt ngọn dừa nhảy ùm dzô giữa lòng sông. Muốn thả ngửa cho nước lớn cuốn đi mãi. Bỏ hết mọi thứ nơi này, dzìa mà nhụi đầu dzô bụng má, ngủ một giấc thiệt ngon.
    Giờ thì đầu đầy nhung nhúc những con số gùi. Ngủ, cũng bị nó ám ảnh. Nhức ong ong.
    Khó quá đi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    TRẦM...
    TÍM.
    Góc phố bằng lăng nở tím rồi.
    Một hoàng hôn tím, vừa lên ngôi.
    Áo tím dịu dàng, em kịp đến.
    Để một trời thơ, tím hồn tôi.
    ( 12/6/09 - Hnhu )

    Một buổi sáng dịu dàng. Gió mát dịu. Những căng thẳng hôm qua, dường bay mất. Lại nghe rộn ràng dzui.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu lắm mới lại có ngày chơi với đàn thỏa thích.
    Nóng đến khó chịu. Nhìn nhiệt kế, chỉ có 35 độ mà sao oi ả quá.
    Buông đàn, ngã vật ra. Lâu, không đụng ghita, chơi sáng giờ, nghe đau hết cả mấy ngon tay.
    Trong đầu không không. Nhàn nhạt, vô vị. Người cứ mềm như cọng bún, hông có tí hứng thú nào.
    Thôi, kệ, gùi sẽ lại tốt thôi.
    TRƯA HÈ.
    Trưa hè cơn nắng buồn hiu
    Dỗ hai mắt nhắm gợi nhiều mơ ngoan.
    Trưa hè gió chẳng lang thang
    Mặt trời gieo rắc ngút ngàn lò xông.
    Trưa hè chân ngại đi rông
    Sợ cháy đôi má rám đồng, bồ quân.
    Trưa hè mèo ngủ trong sân
    Để quên chiếc lưỡi đỏ hồng trêu ngươi.
    Trưa hè phượng đỏ nụ cười
    Ve râm ran hát " người ơi, đâu rồi...? "
    ( 13/6/09 - HNhu )
    " Người ơi, đâu gùi!? "
  9. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngày hè trời nắng chang chang
    Mèo con nằm ngủ mơ màng dưới sân
    Gió mây phảng phất xa gần
    Hương hoa thơm ngát quấn chân mèo nằm
    Người đi thoáng đã bao năm
    Mèo con vẫn đợi như tằm đợi dâu
    Như trời đợi đổ mưa ngâu
    Như người đợi mãi một câu "chung tình"
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "[​IMG]
    Ngày hè trời nắng chang chang
    Mèo con nằm ngủ mơ màng dưới sân
    Gió mây phảng phất xa gần
    Hương hoa thơm ngát quấn chân mèo nằm
    Người đi thoáng đã bao năm
    Mèo con vẫn đợi như tằm đợi dâu
    Như trời đợi đổ mưa ngâu
    Như người đợi mãi một câu "chung tình"
    ( Kennyha )

    CÁNH CHUỒN.
    Chuồn chuồn đậu ở bờ sông.
    Ngắm con nước lớn, nước ròng, mỗi khi.
    Chiều nay cơn mưa còn đi
    Cánh chuồn nhẹ hẫng thiên di cung Hằng
    Đương ngày nên, chẳng có trăng.
    Cánh chuồn lủi thủi nói năng một mình.
    Rằng: " ai ơi tiếng chung tình,
    Họa chăng chỉ có thiên đình mới hay!
    Thế nên, mỏi cánh chuồn bay.
    Thế nên, chẳng dám chốn này, tin ai. "
    ( 13/6/09 - HNhu )

    Đó, trả lời mần sao đây!?

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 13/06/2009

Chia sẻ trang này