1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ghé qua chào chị rồi lại ra đi
    chúc mọi điều an lành...
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Uh, chị cảm ơn cưng. Chúc cưng dzui nà.
    Đêm đã đêm lắm rồi. Cái ngủ sao hông chịu dzìa. Mắt cứ mở chong chong.
    Chờ!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NGỌC LAN.
    Ngọt ngào tỏa ngát hương đêm
    Nuột nà em, thật dịu êm.
    Nở bừng vì ai một thuở
    Cho nhau dạ khúc êm đềm.
    ( 15/6/09 - hnhu )
    Ngày mới và tuần mới.
    Sáng nay sẽ bận rộn lắm. Dzậy mà chú tài xế giờ này chưa thấy tới. Chị đang nhăn nhó gùi. Có lẽ chú kẹt xe. Thứ hai mà!
    Vừa nghe xong bản sonata mùa xuân, do hai thành viên của Rơi chơi. Tự dưng lòng ngập tràn yêu thương. Bình yên. Ngồi cười một mình. Hì, giá mà có thật một người, đáng mà yêu, để mà yêu!
    Hà, vô thường!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 15/06/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng và nóng. Đói và mệt. Buồn và lười. Mông lung...
    CHỜ MƯA.
    Mưa !
    ... Hình như lâu lắm không về.
    Cỏ khát
    Cả một miền quê.
    Em khát
    Cả một lời thề anh trao.
    Mưa!
    ... Hình như vẫn biền biệt nơi nao.
    Anh!
    Hình như vẫn, chẳng khi nào, về qua...
    Ừ thì, hãy cứ biệt xa.
    Ừ thì, hãy cứ như là chẳng quen.
    Chiều nay trên phố người chen
    Cơn mưa còn vắng.
    Em!
    Cài then cửa lòng.
    Đưa tình vào cõi không không!
    ( 15/6/09 - Hnhu )
  5. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Mưa mãi không về
    Anh quên lời thề
    Ngày dài còn mãi lê thê
    Tình nồng vẫn ngàn đam mê
    Lặng rơi từng giọt ê chề
    Bao ngày xa vắng tái tê lòng này
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TA SAY.
    Rược khan.
    Người uống, ta say.
    Rượu khan anh uống.
    Em ngầy ngật
    Men!
    Rượu này, tưởng lạ, mà quen
    Nghe như chếnh choáng...
    Một cao nguyên.
    Tình!
    ( 15/6/09 - hnhu )
  7. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Xin phép được tiếp theo những câu thật nhẹ nhàng của huongnhu4 :
    Em về
    Nắng đổ lung linh
    Môi mềm, men ngọt,
    Ngàn tình chưa vơi
    Miên man bước nhẹ
    Thảnh thơi
    Gót hài phiêu lãng
    Nụ đời
    Em say
    Được vanvuong10 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 16/06/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào chị ghé chơi.
    NGHĨ...
    Nghĩ về em
    Chỉ
    ...Hình như...!
    Nghĩ về ai
    Anh
    Tương tư một đời.
    Cái tình nghĩ
    Chỉ thế thôi
    Anh đi đi nhé
    Em ngồi cùng em.
    ( 16/6/09 - HNhu )
  9. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là tiếng gió trong đêm
    Đang vi vút thổi bên thềm ... lòng ai
    Người xa lối nhớ vàng phai
    Giọt tương tư đổ ngàn lời vấn vương
    Một thoáng gặp đã nhớ thương
    Canh thâu thao thức dòng Tương một mình
    Đời còn ngàn lối bình minh
    Người còn về ủ nụ tình đươm hoa !
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA MUỒNG VÀNG.
    CHUYỆN XƯA.
    Chuyện xưa giờ chẳng còn gì
    Nhưng ngày xưa ấy mãi ghi tạc lòng.
    Chữ tình vốn dĩ không không
    Hoa theo nước chảy xuôi dòng mà thôi.
    Giờ còn lại, anh với tôi
    Ngồi ôn chuyện cũ mà bồi hồi. Thương!
    ( 17/6/09 - HNhu )

Chia sẻ trang này