1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Mưa một chận. Chời mát gười gượi. Quất một giấc ngon ơi là ngon. Từ sáng tới giờ đầu cứ nhập nhằng toàn số. Ngủ một giấc ngon lành, phẻ cả người.
    CƠN MƯA.
    Mát lòng em bởi cơn mưa
    Vừa đi qua phố.
    Bỏ bùa giấc mơ.
    Em ngồi đón, dạ ngẩn ngơ.
    Gặp cơn mưa lạ,
    Giả vờ làm quen.
    Nào ngờ,
    Mưa
    Ướt mi mềm
    Nhắm đôi mắt ngủ, êm đềm,
    Mưa giăng.
    Cơn mưa mãi cứ tung tăng.
    Cơn mơ
    Em mãi cứ
    Bần thần mơ.
    Trong ngần giọt nước nên thơ
    Trong ngần mắt biếc bên bờ chiều mưa.
    ( 17/6/09 - Hnhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 17/06/2009
  2. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Chuyện xưa nhưng lòng còn vấn vương
    Giữ hoài bao chuyện cũ để thương
    Tình ơi, có không ? Hay không có ?
    Cần chi ! Xem như là hạt sương
    Nhẹ rơi trong ngày nhú ánh dương
    Ru ta mãi mê giấc mộng thường
    Một lần gặp gỡ ngàn ngày nhớ
    Đôi câu trao đổi vạn ngày thương
    Sáng nay sao lòng thấy như dường
    Man man dòng chữ cũ còn vương
    Nhớ ai, không cần ai nhớ lại
    Thì thầm một khúc vọng Nhu Hương
  3. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Tưởng tượng chút nha :
    Mưa trên nỗi nhớ đong đưa
    Nhắc ta chuyện cũ năm xưa trời hồng
    Người về từ chốn mênh mông
    Bâng quơ đôi chuyện để lòng xuyến xao
    Người vui trong tiếng hỏi chào
    Sao ta lại thấy nôn nao tiếng lòng
    Gửi hồn theo những viễn vông
    Mơ về một cõi non bồng riêng ta
    Chỉ là một giấc mơ qua
    Mưa về ru giấc mộng xa ngày nào
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cũng lâu lâu, ít ngồi cùng đêm. Ngày mệt. Đêm khò thẳng cẳng.
    Thế là, cứ như đã được định sẳn, mọi sự đã được an bài xong. Kệ, cũng tốt. Giờ thì khỏi phải đứng đầu này trông đầu kia.
    Kể ra thì những còn số cũng không đến nỗi nào đáng ghét. Chỉ là yêu cầu phải thật cẩn trọng. Có điều, tiếp xúc với nó nhiều, có lẽ tâm hồn sẽ cằn cỗi đi.
    Hồi nãy ra hiên ngóng tìm trăng. Hông có. Cuối tháng gùi, giờ này chắc ổng đang ở tận đẩu đâu. Sao cũng hông có ngôi nào. Vắng quá! Vắng cả người!
    Thôi thì, bình yên nhá trăng, sao. HNhu cũng chỉ cầu mong nhiêu thôi.
    Mọi chuyện còn lại, cất vào tận đáy ngăn tim bí mật. Ngủ ngoan nha em. Bé cưng.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH .
    Chữ tình vương vấn mà chi!
    Để cho kẻ khóc, người lâm ly, buồn.
    Trời làm bao bận mưa tuôn
    Thế nhân bao chuyện bắt nguồn từ: yêu.
    Hỏi Người, yêu được bao nhiêu?
    Hay rồi nửa lối, quàng xiêu chốn nào.
    Cho Người ngồi lại lao đao...!
    ( 18/6/09 - HNhu )
  6. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn bay ở ven sông
    Vậy nên chỉ thấy nước ròng mà thôi
    Bao nhiêu hạnh phúc trên đời
    Chuồn chuồn chẳng biết nên ngồi hoán than
    Trần gian rộng lớn muôn ngàn
    Có cánh đồng rộng hoa vàng ngát xa
    Có trời cao rộng bao la
    Có đôi chim én rộn ca xum vầy
    Tình yêu đôi lứa đong đầy
    Cuộc đời tươi đẹp ngất ngây cõi lòng
    Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 18/06/2009
  7. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhà HNhư có hai khách rồi, chủ nhà phải tiếp hai người cũng nhọc Kenny cũng không lấn lá lâu. Chúc vui !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH THU.
    Thu về cho đỏ lá phong,
    Yêu người cho đỏ chong chong mắt chờ.
    Lá thu vàng úa hững hờ
    Tình thu chín mọng ngẩn ngơ má hồng.
    Thương đàn chim lạc tầng không
    Chiều thu thăm thẳm chẳng mong kịp về
    Người còn biền biệt sơn khê
    Tình còn lẩn khuất ủ ê chốn nào.
    Chấp tay khấn nguyện trời cao
    Cho mùa thu, đẹp biết bao, chuyện tình.
    Cho rừng phong đỏ lung linh
    Cho mùa thu tới ta - mình tìm nhau.
    ( 18/6/09 - HNhu )
  9. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Nhìn qua song cửa, mưa mau bên trời
    Thuyền ai mãi miết dặm khơi
    Lòng này bão nổi tơi bời nhớ nhung
    Đàn ai thả phím tơ chùng
    Đêm khuya héo hắt não nùng sầu rơi
    Nhạc ai ngàn khúc chơi vơi
    Phụng Cầu Hoàng réo rắt lời tương tư
    Tàn canh, giữa cõi thật hư
    Tình này xin gửi về người chốn xa
    Giữ riêng môt cuộc phong ba ...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào bạn. Chúc dzui cùng hạnh phúc.

Chia sẻ trang này