1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ƯỚT MƯA ( Ảnh của bạn Ô vuông - box Nhiếp ảnh )
    VU VƠ VẦN THƠ EM.
    Hạt mưa chiều rơi rơi
    Cơn gió chiều buông lơi
    Cho nắng vàng trốn kín
    Cho thơ em nguồn khơi.
    Thơ em màu hồng phấn
    Của mùa xuân, đào phai
    Thơ em màu lá nõn
    Của tình đầu trao tay.
    Thơ em trong trắng lắm
    Của giọt sương đầu đông
    Thơ em sâu lắng lắm.
    Của đất trời mênh mông.
    Thơ em còn ngân mãi
    Bản nhạc vui đầu ngày
    Dẫu chuyện đời ngang trái
    Xin thơ đừng đắng cay!
    Mỗi vần thơ hôm nay.
    Em ươm mầm hạt sống
    Hạt vừa gieo rời tay.
    Đã xanh ngời khát vọng.
    Thơ em là dòng sông!
    ( 18/6/09 - HNhu )
    Hà, đêm lắm gùi. Ngủ thôi HNhu.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 19/06/2009
  2. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Đêm lỏm rỏằ"i, ngỏằĐ thôi
    Mang hỏằ"n thặĂ vào mỏằTng
    Điỏằfm tô vỏĂn Ănh hỏằ"ng
    Cho tơnh thêm thỏm thiỏt
    Đỏằf ai còn mÊi miỏt
    Ru giỏƠc nỏằ"ng 'êm nay
    Cho em ngỏằĐ thỏưt say
    Theo dòng thặĂ ngỏằt mỏưt
    Cho yêu thặặĂng chỏƠt ngỏƠt
    Nuôi lỏằ'i mỏằTng em xanh
    Quên 'i bao mong manh
    MỏằTt ngày dài sỏp 'ỏn
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ bạn: cũng thức khuya ha. Hơn cả HNhu. Cấm!
    THÁNG SÁU.
    Em về tháng sáu. Sớm nay.
    Đầy trời hoa nắng hực vàng. Say!
    Bời bời gió lộng vờn tóc rối.
    Hít một hơi căng không khí. Ngày.
    Em về tháng sáu rộn ràng. Vui.
    Từng chiếc lá non mỉm miệng cười.
    Phố thị tưng bừng chào ngày mới.
    Em đứng điểm danh, từng mặt người.
    Em về tháng sáu bỗng dỡ hơi
    Đỏng đảnh, dỗi hờn với "nghỉ chơi"
    Thoắt mưa, thoắt nắng, rồi râm mát.
    Tháng sáu - Em, vật tôi, tơi bời.
    ( 19/6/09 - Hnhu )
  4. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ lời anh
    Người ơi!
    Những buổi đêm, có bao giờ
    Em thấy anh đuổi bắt ngoài kia
    Những vì sao xa vợi lưng trời
    Để gói lại thành lời trao em.
  5. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Tháng sáu Sài gòn em về chơi
    Dưới tàn me xanh che bóng trời
    Cơn nước xa xôi đang về đến
    Em hờn, che dấu nỗi đầy vơi
    Tháng sáu Sài gòn, em bất thường
    Như mưa cùng nắng, cứ dở ... ương
    Sáng đến, trời hồng, cười duyên dáng
    Chiều về, mưa ngập, giận người thương
    Tháng sáu Sài gòn, vẫn đông người
    Tấp nập ngựa xe, phố xá tươi
    Sau cơn mưa nắng đêm thật mát
    Em về tháng sáu Sài gòn: Vui !
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hhahahaha, tháng sáu của bạn cũng ba chợn ghê ha.
    Lại chơi cùng tháng sáu với bạn nà.
    THÁNG SÁU CỦA EM.
    Hông mời mà cứ đến.
    Tháng sáu đúng là lỳ
    Đâm sầm đầu dzô cửa.
    Đuổi quoài mà hổng đi.
    Tháng sáu gì, mắc dịch
    Cứ phá phách mãi thôi
    Tóc vốn đã rối bời.
    Gió cứ tung, đùa mãi.
    Tháng sáu gì bài hãi
    Sấm với sét ì đùng
    Nghe mệt hai con ráy
    Để giấc mơ hãi hùng.
    Tháng sáu chiều dung dăng
    Miệt mài theo cánh ****
    Hoàng hôn hồng thắm đượm
    Thênh thang cả cánh diều.
    Yêu tháng sáu rất nhiều.
    Cũng là vì ai đó
    Thôi thì, mở toang ngõ.
    Cho mùa về mênh mang.
    ( 19/6/09 - HNhu )
    Sáng nay đi làm, gặp nhiều chuyện dzui. Tiếp xúc nhiều người thú vị. Cười quên cả thời gian.
    Hóa ra, mọi sự đều từ tâm mình mà thành!
    Đón chờ nhiều điều lạ lẫm từ cuộc sống cùng công dziệc nà.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạo này nhà HNhu nhiều bạn mới nà. Hông biết có ai đang định dzuốt gâu cọp hông ha. Phát hiện anh Ku nào đổi nick phá nhà Hnhu, là HNhu đè ga bóp cổ cho chít luôn á.

  8. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Tháng sáu vui miên man
    Khi trưa về nắng đến
    Hồn muôn nỗi chứa chan
    Theo tiếng ai ... rù quến
    Tháng sáu cơn mưa đến
    Với sấm sét đì đùng
    Em quên bao bẽn lẽn
    Ôm ai trong bão bùng
    Tháng sáu thương não nùng
    Chiều về cùng gió mát
    Cho em ngàn khao khát
    Lời thơ nhẹ gửi ai
    Tháng sáu chẳng vàng phai
    Thì thầm đêm tĩnh lặng
    Nhớ ai còn xa vắng
    Về trong mộng tối nay
    Được vanvuong10 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 19/06/2009
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngồi nhìn đêm và suy gẫm.
    Hỏi anh: _ Phải nói thật ha, hình như con chai thường nói dối phải hông ạ?
    Trả lời: _ Uh, khoảng tám mươi phần trăm là vậy.
    _ Chời ơi, dzậy biết đâu mà tin?
    _ Uh, thật lòng đó cưng. Khó tin lắm.
    _ Chời ơi...
    _ Nói chung với đàn ông, tình yêu không phải là tất cả.
    _ Á, dzậy thì cái gì là tất cả?
    _ Danh vọng, tiền tài...nhiều lắm. Danh vọng là trên hết!
    _ ...?
    _ Phụ nữ thì tình cảm hơn.
    _ Qn thấy thất dzọng...
    _ Là thực đó cưng...
    ...
    Hà, nghe mà...nản. Quả là người đời, đến nhạt!
    Tự dưng nhớ cuộc đối thoại này mà...hông ngủ được.
    Lầu bầu: ra là thế. Ra là thế! Hèn nào...!

  10. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Hỏi anh yêu em thế nào
    Mà miệng lưỡi ngọt ngào làm sao
    Lời anh, có phải thật trao
    Hay chôm, hay chỉa để rao ả đào..."
    Mình thấy đàn ông thì trách đàn bà, đàn bà đi mắng đàn ông. Nhìn chung chả giống nào hơn giống nào cả bạn ạ. Chúng ta đều là con người, xấu xí lầm lỗi đầy ra cả. Về sự giả dối, tùy quan điểm mỗi người thôi. Như khi chúng ta bắt đầu một lời hứa với người mình yêu, đôi lúc có thể sẽ không lường được hết và khi ta thất hẹn về thời gian về độ hoàn hảo, ta bị xem như một kẻ dối trá. Có những người chỉ muốn xa lánh đám đông, làm một gã nông dân nhưng quả thật điều ấy cũng chẳng đơn giản; quan điểm xã hội chẳng phải lúc nào cũng để hắn làm vậy. Thiển nghĩ, con người ta cũng là sinh vật như bao sinh vật, nhu cầu cơ bản đáp ứng là đủ. Vậy mà...!!! Đôi lời dông dài, mong bạn bỏ quá.

Chia sẻ trang này