1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    ( Lại nghe mùa xuân đầu tiên. Nghe hoài không chán! )
    [​IMG]
    LOA KÈN - THÁNG TƯ .
    NIỀM TIN MONG MANH.
    Chiếc cầu vồng lóng lánh đẹp xiết bao.
    Nổi một cặp, trước những cơn mưa rào.
    Em nghển cổ và trông ngóng...
    Một điều ước nhiệm mầu.
    Đến rất nhanh. Và đi cũng chóng vánh.
    Ước mơ em, thoáng chốc đã không còn.
    Chiếc cầu vồng, khắc khoải một nét son.
    Đã tan biến, khi, em vẫn còn đứng đó.
    Em trở về, đường chiều mưa lộng gió.
    Đung đưa trong tay chùm bong bóng màu hồng
    Lỡ sảy tay, vút xa rồi, chùm bóng nọ
    Bất chợt hỏi lòng, tình anh - có hay không?
    Niềm tin của em, với anh, như giọt sương
    Một chút nắng gió đời thường, cũng làm tan biến.
    Thả tình anh hoà vào sóng biển.
    Hãy đi đi, con sóng đa tình.
    Chuyện tình yêu kia, làm gì có hai tiếng "chúng mình" !
    ( 21/6/09 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 21/06/2009
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NGHE NẢN PHẢI HOK CHỊ?
    NH MỪ ĐÂU MỖI ĐÀN ÔNG ĐÂU...
    NHÌU NGƯỜI CON GÁI CŨNG TIỀN TÀI, DNẠH VỌNG LÀ TRÊN HẾT ĐÓ.
    NHƯ EM NÀ. GIÁ MÀ CÓ TIỀN CHO NÓ ĐÈ CHÍT NGƯỜI CŨNG ĐƯỢC. HA HA HA
    VÁC ĐÀN ĐI CHÌU MỚI ZỀ HẢ CHỊ??? HN NÓNG NHƯ THIÊU NHƯ ĐỐT, PHẢI MƯỢN QUẠT CỦA BÀ LA SÁT THUI CHỊ ẠH
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đã dzìa gùi Én nà. Sì Gòn chút nóng, chút mát, chút mưa, chút nắng. Cứ thay đổi liền tù tì.
    Sao, HNhu lại hông có chút ý niệm nào dzìa cái gọi là dối chá cả Én à! Chả hiểu tại ngu lâu dốt bền hay tại hâm nữa. Có lẽ ai nói gì HNhu cũng tin là thiệt hết ráo.
    Mọi thứ cứ lờ mờ.
    Thây kệ, chả phải chiện của HNhu. Đàn nào già dối cũng kệ. Đứng từ xa mà dòm, chả xông dzô làm gì!
    Cứ để con tạo nó xoay!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ NÀ.... HOK THỂ ĐỂ CON TẠO NÓ XOAY ĐƯỢC... NÓ SẼ XOAY LUNG TUNG MẤT.
    MÌNH PHẢI CỨNG TAY...XOAY NÓ...
    CÁI GÌ MÌNH MUỐN, MÌNH PHẢI CỐ, NGƯỜI NÀO MÌNH CẦN, MÌNH YÊU, MÌNH PHẢI GIỮ.
    TIN CHỨ. YÊU PHẢI TIN CHỨ. ZỚI AI CŨNG VẬY. CHO ĐẾN KHI CHÍNH TA BIẾT TA BỊ LỪA MỚI THUI.
    VẬY NÊN, LÀM NHỮNG GÌ CÁI QUẢ TRÒN TRÒN TRONG ***G NGỰC MÁCH Ý. ĐỪNG SUY NGHĨ LÂU, KẺO CÁI ĐẾN LẠI ĐI VÌ TA BỎ LỠ...
    NẾU TA NÍU. HOK ĐƯỢC. THÌ TA SẼ BUÔNG THANH THẢN.
    NẾU TA HOK NÍU. HOK ĐƯỢC. THÌ TA SẼ BUỒN...NÃO NỀ.
  5. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Vui chút nha :
    Chuyện tình yêu kia, làm gì có hai tiếng "chúng mình" !
    Lời thơ ai sao nghe buồn vời vợi
    Là tình ta không bao giờ với tới ?
    Hay trong tự điển "tình yêu" ...
    không có hai chữ "chúng ta" ?
    Tình yêu là gì ?
    Là hương, là hoa ?
    Là thẹn thùng e ấp với **** ong
    Là yêu thương, là vương vấn ngập lòng
    Là đắm say, là chất ngất chốn mênh mông
    Là xuân nồng
    Là hạ hồng
    Là thu mộng
    Là ấm áp mùa đông
    Là bốn mùa ngập tràn hương sắc ?
    Hay tình yêu là muôn ngàn giọt đắng ?
    Là buồn đau, là nhung nhớ giận hờn
    Là nghi ngờ, là khổ sở ghen tuông
    Là đắng cay , là vật vã sầu thương
    Là bên nhau với ngàn giọt lệ tuôn
    Là giữ mãi niềm đau theo nhịp thở ?
    Hay tình yêu là tất cả ?
    Nhiều, quá nhiều cho ta phải ngại ngùng
    Thôi, xin được đi, về cõi riêng mông lung
    Chốn mộng mơ, chỉ riêng ta là thực
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là ngồi lăn tăn thế thôi, chứ, đã yêu đương gì đâu mà!
    Cái sự níu - buông kia, mong rằng HNhu sẽ chẳng phải đụng đến.
    Phương châm của HNhu là: "cẩn tắc vô áy náy "
    @Vanvuong: Quả là...chả biết nữa!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngủ sớm. Dậy sớm. Tỉnh như sáo. Tập thể dục khí thế luôn. Đón ngày mới, tuần mới chong tinh thần hăng say dzà phấn khởi nà.
    Sáng. Nhiều mây. Sân thượng gió lộng. Mát đến từng cái chân tóc.
    NGÀY BÌNH YÊN.
    Lắng nghe tiếng ngày òa rơi
    Vẫn bao âm thanh thân thuộc
    Thầm gọi, ngày bình yên ơi.
    Yêu thương ngày vừa trói buộc.
    Lắng nghe tiếng ngày vừa reo
    Còi tầm gọi vào ca sáng
    Bao bàn tay vàng về theo
    Khi sương còn buông bảng lảng.
    Lắng nghe tiếng ngày vừa ca
    Em tung chăn vùng ngay dậy
    Mau, theo chân ngày đi xa
    Mau, kẻo chậm, ngày sẽ qua.
    Ngày trong em bao bình yên
    Ươm hồng giấc mơ diệu hiền
    Theo ngày em, làm ngày mới
    Ước, chân đi khắp muôn miền.
    ( 22/6/09 - hnhu )
    Đi thôi. Chào một ngày chắc chắn là nhiều việc.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    EM.
    Em là em
    Bình yên bến lặng
    Chờ chân anh
    Neo đậu thuyền tình.
    Em là em
    Chênh chao vụng dại
    Bờ vai anh
    Vững chãi. Em chờ.
    Em là em
    Vương vấn tình thơ.
    Anh có phải
    Là bài thơ ấy?
    ( 22/6/09 - Hnhu )
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dường như ai cũng có một cõi rất riêng. Riêng, để mà, "lặng lẻ đi về".
    Trong cái cõi lặng lẽ ấy, tưởng chừng hết sức tĩnh lặng, lại luôn gầm gào sóng nổi. Sóng tự tâm!
    Những con số làm đầu óc như mụ mị. May mà còn có em thơ!
    Hà, chuẩn bị dzìa thôi. Hông thể tiếp tục được nữa.
    GIẾNG CẠN.
    Một hòn sỏi chỏng chơ
    Nằm giữa lòng giếng cạn
    Thời gian chẳng như mơ
    Giếng nằm than, đại hạn.
    Đâu ngọn nguồn con nước
    Một thời chảy chứa chan
    Đâu bến bờ hạnh phúc
    Bên con suối ngập tràn.
    Em như lòng giếng cạn
    Nằm thở dốc chờ mưa
    Bao giờ thôi hạn hán
    Cho xanh lòng giếng xưa?
    ( 22/6/09 - HNhu )
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195

    Cõi riêng ư?
    Một chiếc giường.
    Bốn chân vững chãi
    Đỡ đời chênh vênh.

Chia sẻ trang này