1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Ông Sao: Thế, đời đã đỡ chênh vênh chưa ạ?
    [​IMG]
    HOAVANG ( Sao mà thích cái hoa này ghê nơi. )
    Sáng nay lại dậy năm giờ. Hì. Ngoan chưa từng ngoan hơn.
    Dạo này được chị khen mỗi ngày. Khoái nhứt câu: "Chị sắp hết lo cho Gainho gùi. Gainho sắp ên bơi được gùi"
    _ Chời ơi, tưởng gì! Bơi thì Gainho chấp hết á.
    _ Hứ, bơi "đó", ai chả bơi được. Khen có chút là làm mặt chảnh.
    _ Hhahahaha, kệ, chảnh được, cứ chảnh.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 23/06/2009
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ẤM 1....
    [​IMG]
    ẤM 2....
    ÁO TRẮNG EM XƯA.
    Có một thời áo trắng. Em xưa.
    Có một thời, nói mấy, cho vừa.
    Một thời chỉ biết, hoa cùng ****.
    Một thời chỉ biết mộng nắng, mưa.
    Có một thời áo trắng. Em qua.
    Có một chốn bình yên. Không phai nhoà.
    Có ký ức bên thầy bên bạn
    Có những ngày dối mẹ, nghịch ba.
    Đâu mất rồi, thời áo trắng? Em xa.
    Buổi sớm mai sân trường. Nắng vỡ oà.
    Một trời đỏ rực, màu áo phượng.
    Áo trắng em mang, bỗng nhạt nhoà.
    ( 24/6/09 - HNhu )
    ( Chời ơi, mới thôi học mấy ngày mà, nghe như đã xa lâu lắm. Hức, bạn bè ơi, tụi bây đâu mất tiêu hết gùi? )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 24/06/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÁNH CHUỒN PHỐ THỊ.
    Kín đường phố xá cộ xe.
    Kín trời cao ốc, khuất che tầm nhìn
    Cánh chuồn bé bỏng xinh xinh
    Nghiêng chao chập choạng liếc nhìn tứ phương.
    Bay thấp thì đâm vào tường.
    Bay cao sặc khói biết đường nào đây?
    Thôi rồi, chuồn mỏi cánh, say.
    Cái duyên cao - thấp tới ngày bỏ đi.
    Cánh chuồn rồi có còn gì.
    Chiều nay phố thị, chuồn đi mất rồi.
    Ngẩn ngơ cả một thời - Tôi!
    ( 24/6/09 - HNhu )
  4. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn hay quá , cảm ơn bạn
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, lâu lắm mới lại gặp bạn. Chúc dzui.
    GỌI MÙA CHO THƠ EM.
    Dang rộng đôi cánh non chấp chới.
    Em gọi mùa về
    Cho nắng, gió thênh thang.
    Có nhánh hoa vàng
    Nở, mênh mang
    Bừng hương sắc cho mùa vang vang nhớ.
    Tiếng ve ngân bỏ quên bên lề vở
    Em gọi mùa về cho nở nụ thơ - em.

    Mùa của mùa
    Em của em
    Hai trong một. Một trong hai.
    Nỗi nhớ!
    Chỉ là vần thơ kỳ ngộ.
    Em lại gọi mùa về
    Dạo giữa vần thơ - Em.
    ( 25/6/09 - HNhu )

    RU.
    Ru hời mắt biếc ngủ ngoan
    Ru hời má thắm mùa xoan.
    Ru hời tiếng cười trong vắt
    Ru hời đẹp đôi tay đan.
    Ru hời em thì xuân biếc
    Ru thương một thoáng dỗi hờn
    Ru cho qua ngày giông tố
    Ru cho tóc gió vui vờn.
    Ru đêm cho ngày thôi nhớ
    Ru tình thoáng có thoáng không
    Ru anh, thôi, về đi nhé
    Ru đời, một cõi mênh mông.
    Ru nhau cho ấm chiều đông.
    ( 25/6/09 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 25/06/2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    SEN ( Ảnh của bạn baby box Sothich )
    CHO NGÀY XƯA.
    ( Tặng chú Ntuong - CCB )
    Anh vừa về lại ngày xưa
    Cái thời em, tóc, mới vừa chớm vai
    Đen tròn biêng biếc mắt nai
    Nụ môi chúm chím, cho hoài anh thương...
    Chiều xưa phượng đỏ sân trường
    Khói bom mờ mịt lên đường anh đi
    Sau lưng bỏ dở mùa thi.
    Trong tim bỏ dở những gì chưa trao.
    Ngày xưa ơi, có nôn nao
    Anh vừa về tới bên rào tìm em
    Em xưa giờ biết đâu tìm
    Anh xưa, giờ chỉ đứng im cúi đầu.
    Ngày xưa giờ ở nơi đâu
    Em ơi, anh bạc mái đầu tương tư
    ( 25/6/09 - HNhu )

    Thương quá cái ngày xưa của chú. Nghe vừa bi hùng vừa thê thiết...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 26/06/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LẮNG.
    Lắng nghe trong chiều.
    Tiếng diều gọi sáo.
    Lắng nghe gầm gào
    Bờ hoang gọi sóng.
    Lắng nghe tiếng lòng
    Từng giây thổn thức
    Gót ai qua thềm
    Gieo bao ngờ vực.
    Lắng nghe lời ca
    Nồng nàn vang xa.
    Lắng nghe tình ta
    Từng ngày nở hoa.
    Lắng nghe bâng khuâng.
    Hoàng hôn chợt tím
    Chiều không nói năng
    Trăng rằm không hiện.
    Lắng nghe. Lắng nghe.
    Nhịp đời đang thở.
    Lúc thực, lúc mơ...
    Còn nghe muôn thuở.
    ( 26/6/09 - HNhu )
    Ta buồn, em thơ à.
    @ Sông Xanh: Sao em hông nói gì?
  8. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Lặng trong nhịp thở
    Muôn ngàn âm ba
    Vọng từ nơi xa
    Rung trong tim nóng
    Lặng trong tiếng vọng
    Bên kia cõi đời
    Như dường xa xôi
    Như dường trước mặt
    Lặng trong đời thật
    Ngàn tiếng âm thầm
    Gợi muôn nhớ mong
    Người xa cõi ảo
    Lặng trong thì thào
    Nỗi này riêng giữ
    Đường dài lữ thứ
    Lặng trong ... thật hư

  9. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Vẫn là em,
    Ngây thơ, hoang dại
    Ôm cuộc đời
    tha thiết trọn vòng tay
    Vẫn là em
    Ngây ngất tình say
    Nơi tỉnh lặng
    Chờ thuyền đổ bến
    Vẫn là em
    Trông chờ định mệnh
    Người về ru
    Một khúc tình ca
    Vẫn là em
    Vương vấn cỏ hoa
    Chiều thơ thẩn
    Nhẹ nhàng nỗi nhớ
    Được vanvuong10 sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 27/06/2009
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em này làm thơ hay quá!!

Chia sẻ trang này