1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]HỘ.
    Hén than thở: " hén hông thấy hén! "
    Chời ơi, thấy mừ mần giống gì. Có những cái đâu có để cho hén thấy.
    Dốt ghê nơi.


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 29/06/2009
  2. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Về thôi, đi mãi sao đành!
    Người xa ngóng đợi bên mành nhớ thương
    Về thôi, ngàn sợi tơ vương
    Lòng còn vương vấn mùi hương thật mềm
    Về thôi, nỗi nhớ êm đềm
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, về thôi.
    HẠT MƯA RU.
    Hỡi ru hời. Hỡi hời ru.
    Hạt mưa
    Giăng kín mịt mù
    Giăng ngang mắt biếc.
    Hình như thu về.
    Khép hờ.
    Một giấc đê mê.
    Nghe mưa ru
    Giấc
    Vỗ về.
    Bình yên!
    ( HNhu - 29/6/09 )
  4. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    Em ghé qua đây thăm chị nha
    Tình thơ một thoáng ghé qua nhà
    Tình cờ ta gặp trên chốn vắng
    Ta đến bên nhau, ta lại xa
    Em ghé qua đây, chị vắng nhà
    Chị còn mải miết với đời, xa
    Đường dài chạm mặt bao khách lạ
    Đã có tài anh sánh ngọc ngà?
    Em ghé qua đây, chị vắng nhà
    Em nhờ gửi lại một bài ca
    Gửi chị mùa này, hương Bắc, hạ
    Gửi chị nhâm nhi chút trà hoa...

  5. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Ru em
    Một giấc triền miên
    Xóa tan bao nỗi muộn phiền ưu tư
    Giọt rơi
    Giữa chốn thật hư
    Trong đêm gối mộng
    Hình như ...
    Nhớ người
    Chỉ là một hạt mưa thôi
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Sông xanh: HNhu đang gậm nhấm sen của Sông xanh. Ngon quá chời.
    @ Vanvuong:

    QUẢ SẦU.
    Bàn chân đã mỏi muôn miền
    Còn bước muộn phiền, xin, nốt lần, qua
    Anh dầu chốn ấy mờ xa
    Em dầu ngồi ngóng mưa sa trái mùa
    Quả sầu mãi cứ đung đưa
    Nghe như chếnh choáng men xưa, ùa về.
    ( 30/6/09 - Hnhu )
  7. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    ...
    Được vanvuong10 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 30/06/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm. Đã đêm lắm gùi. Ngủ thôi cưng ơi, em thơ của Hnhu.
    Không không!
  9. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chị Hnhu ơi, Sông Xanh chơi khuya 1 mình nè, SX sợ ma wá!! Huhu!!!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chong nhà HNhu có chị Sakura, Sông Xanh yên tâm. Ma hông dám dzô đây. Chị sợ "yêu" quái thôi.
    VẪN LÀ EM.
    Vẫn là em
    Tím
    Đam mê.
    Vẫn là em
    Nấp
    Bên lề nhớ nhung.
    Bóng anh
    Còn khuất
    Mịt mùng.
    Em còn tím thẫm
    Mông lung
    Nhớ người.
    ( 1/7/09 - HNhu )

Chia sẻ trang này