1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đó, chỉ thế thôi em.
    Mặc tất!

    [/quote]

    HOA...****...là HOA...****...HOA...
    EM BIẾT RỒI NHA! CHỊ THIỆT LÀ...
    HOA XÒE **** ĐẬU BÊN NHÀNH LÁ...
    HOA THẮM-**** CA...CHỊ!...THIỆT LÀ...

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    THIÊN THẦN CỦA MÁ GAINHO.
    KHÔNG KHÔNG.
    Miên man
    Một cõi không không
    Đôi bàn tay
    Trắng
    Còn mong những gì?
    Ngày đi.
    Rồi lại ngày đi.
    Còn ta ngồi lại.
    Ngóng gì?
    Đã qua?
    Tầm tay
    Ta
    Đã vuột xa.
    Không không
    Trống hoác
    Tiếng ca
    Cuối
    Chiều!
    Chỉ còn đây
    Những tịch liêu...
    ( 1/7/09 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 01/07/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ SX: Xem ga em đang hông nghĩ đúng những gì chị muốn diễn cảm.
    Hì, hông có sao!
    Hôm qua mưa suốt mấy tiếng. Đêm nhiệt độ chỉ còn hăm sáu độ. Đương ngon giấc chợt gun lập cập. Nháo nhào dậy, định tìm thuốc. Hóa ga hông phải...Nhìn nhiệt kế, thở phào. Dạo này ăn ngủ điều độ, khá nhiều lắm. Gainho quả là ngoan!
    Dậy, năm gưỡi, lên sân thượng tập td.
    Sớm thật yên lành.
    Mang theo nhúm gạo nhỏ, cho lũ se sẻ ăn.
    Dường như quen, cứ gải dzài hột gạo xuống là, chỉ xí xi thôi, đã có con sà xuống. Cho ăn quen, bọn sẻ dạn lắm. Dzừa mổ gạo dzừa nhảy tâng tâng. Thế mà đưa tay bắt, lại phóc ga chỗ khác, hông cho.
    Mà cái bọn này nhìn dzui mắt lắm. Nó hông đi hai chưn như gà, mà, nhảy câng câng suốt. Bọn Tố Nga, Thùy Nhung, Chimcutcon, nằm bên ngắm nghía tinh nghịch. Hai bà chị chỉ ngoe nguẩy đuôi, nhưng, chimcutcon thì ranh mãnh hơn. Má gainho đã ôm cứng ngắt mà cứ nhoi xuống chụp.
    Hì, nghe dzui dzui chong bụng dzới bọn sẻ cùng lũ mèo.
    Hà, đi thôi. Một ngày như mọi ngày.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NGỌC LAN.
    NGỌC LAN.
    Xé lòng
    gom góp hương đêm.
    Ngọc Lan - Em
    Thoảng
    Êm đềm hương xuân.
    Thanh tao
    Sắc trắng trong ngần
    Ngọc Lan - Em
    Đó.
    Chỉ phần riêng anh.
    ( 2/7/09 - HNhu )
    HNhu thương cái hoa xiu xíu, xinh xinh này lắm.
    Mang Ngọc Lan lên nà!

  5. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    một hồn thơ lãng mạn...đây chắc là một người yêu tính truyền thống
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    In vài bản nhạc này ga tập cho tuần tới. Hồi này mê thứ này ghê. Có điều, gặp chút khó khăn. Ngón số 4 tay phải, chơi hông tốt. Sẽ có kế hoạch tập cho mình ên nó.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195

    Con gái chị Hai đây à HNhu? Kháu khỉnh quá nhỉ? Thương quá!!!
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này mà đọc xong rồi giới thiệu luôn bài : " đóa hoa vô thường " của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thì quả là đặc sắc!
    Đoá hoa vô thường ( P 1)
    http://www.youtube.com/watch?v=TqMVcInvYp0
    Đóa hoa Vô thường ( P2)
    http://www.youtube.com/watch?v=5wLF8-0ZpZU&feature=related
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Con của gainho đó. Tới đâu gần năm đứa lận. Người ta bỏ chong nhà HNhu nà. Thi thoảng mang một đứa lên ngắm. Sương quá chừng sương!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌM NHAU.
    Lạc nhau rồi, phải không?
    Sao lại thinh lặng tiếng.
    Ngày nối ngày chờ mong.
    Chim chiều chưa về đến.
    Em đã lạc mùa thu
    Khi rừng vàng lá chín
    Em đã lạc tình ai.
    Khi mùa qua bịn rịn.
    Và rồi em lạc...em!
    Một lời yêu vuột mất
    Sau ngày là màn đêm.
    Nghe thời gian khoan - nhặt.
    Như con ong tìm mật.
    Cánh én gọi xuân về
    Em đi tìm anh. Thật!
    Cả một đời đam mê...
    ( 2/7/09 - HNhu )

Chia sẻ trang này