1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    dạo này lại buồn
    lang thang sang đây chào chị Hương Nhu
    .....
    chúc chị mọi chuyện tốt lành
  2. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Nắng chiều sao ảm đạm thê lương
    Nẻo xa, xa quá, vạn dặm trường
    Lời buồn đã gửi sao hồn luyến ?
    Dõi về lối cũ ngàn vấn vương
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    @ Lula: Lại buồn a cưng? Sao hay buồn dzậy cà. Thấy cưng canh box tamsu suốt.
    @ Vanvuong: Còn a?
    ÔNG SAO.
    Ông sao
    Ở tít chời cao.
    Đêm em mớ ngủ,
    Ổng nhào xuống thăm.
    Nghe em khấn vái lầm gầm.
    Mắc cười ổng nói
    " Bị hâm sao nà ? "
    Nói gùi, ổng tặng em quà.
    Một ông sao sáng.
    Chói loà
    Là anh!
    ( 3/7/09 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 03/07/2009
  4. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Anh chỉ là anh
    Là hạt mưa mong manh
    Trong đường chiều ảo ảnh
    Tìm đến em thật nhanh
    Anh chỉ là anh
    Là đêm dài một bóng
    Theo trăng sao trong mộng
    Gom mấy nỗi vấn vương
    Qua ngộ nhận đời thường
    Ta trở lại là ta
    Là câu chữ thật thà
    Cho nụ hương mềm mại
    Anh sẽ là anh mãi
    Là vương vấn không phai
    Đừng nghĩ là ai khác
    Cho mộng đẹp đêm này
  5. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Là Ongtrum !!!!
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm
    ngổn ngang
    tơ vò trăm mối
    nản quá chị Hương Nhu ơi...
    .........
    Hôm nay đi
    Trải lòng mình
    giữa quán đông người
    Mà vẫn thấy lạc lõng
    Vẫn thấy tủi hờn
    Vẫn thấy cafe muối thật là tuyệt diệu
    Mặn như nước mắt
    Mặn như chuyện tình
    Mặn như cuộc đời lắm bon chen
    ..........
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Chời ơi, HNhu lục lọi khắp nơi, hòng tìm một mảnh tình gách, ai quăng ngoài đường, lượm, đặng dzắt dzai. Mừ, tìm quoài hông có ga. Còn cưng, thay tình như thay áo. Dzài bữa thay một ẻm. Nhứt cưng gùi còn gì! Ẻm này chán, cưng, tìm ẻm khác đi. Gùi cưng lại dzui như sáo thôi mừ.
    ( Mà, HNhu hỏi nhỏ câu này. Mũi đã biết chùi cho sạch chưa, sao mừ iu sớm dzà nhiều thế? Chia xẻ chút kinh nghiệm cho HNhu đi. )

    Lâu lắm mới lại được ngày lang thang.
    Sáng qua chời mát gượi. Dắt xe đạp ga. Dzú hỏi, ủa sao bữa nay lại đạp, chạy xe kia được gùi mừ.
    Cười dzới dzú. Con nhớ nó. Bỏ nó bấy nay, tội.
    Xe đạp hết điện từ hồi nào. Kệ, đạp thôi!
    Nhong nhà sách. Mua cả balo sách tập gam, luyện ngón cho piano. Nhiêu đây tập chắc mười năm mới xong. Còn tô được sáu cái tượng, nhìn ghê ơi là ghê.
    Cõng một balo đạp loanh quoanh mấy điểm thi ĐH. Chường HHT nà. LVT nà. LS nà. Hì, năm ngoái còn tiếp sức mùa thi. Nay thì...ngóng dzòng ngoài. Chợt nhớ bạn bè quá chừng.
    Hôm ba tây ga BXMĐ, đón hai đứa xin ở chọ. Cuối cùng tụi nó hông ở, vì xa chỗ thi. Hông là có thêm hai đứa bạn nữa.
    Dzô công dziên LVT câu cá bằng nam châm. Câu được cả gổ. Hông có đứa con nít nào câu lại.
    Nhào dzô nhà banh xục ầm ầm, bụi bay tung tóe, cười khằng khặc dzới bầy con nít. Hahhahaha, dzui chít luôn.
    Chưa dzìa, nằm đọc lại pm:
    " Con nít tô tượng đặng tập làm quen màu sắc..."
    _ Hứ, lớn cũng tô.
    " Anh đang đi dạo cho em. Uống cafe cho em..."
    _ Dạo cho thì được. Hông uống cafe. Mụn, xấu. Đêm lại mất ngủ...
    Hà! Bâng khuâng!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 06/07/2009
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chị Hương Nhu ơi.!!Chị nói em oan quá,,,đâu phải thế đâu chị....
    ..........
    Có những người chỉ là ngộ nhận,,,cũng có những người yêu thương thật lòng,,,nhưng rồi họ lừa dối mình.
    ..........
    chị Hương Nhu ơi.!Hạnh phúc là gì.???Có phải là cảm giác đi đến đích ko.?Hay hạnh phúc là trên từng con đường mình đang đi và cảm nhận.???
    ..........
    Em ko biết nữa,,,mơ hồ...
    [​IMG]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bị họ lừa dối ? Hì, thế cưng đã lừa được bao cô? Để cho công bình ý mừ.
    Hạnh phúc là gì a? Chời ơi, câu này Hnhu ứ biết. Có thể dzới HNhu nó là thế này. Nhưng dzới cưng, nó là thế khác.
    HNhu thì đơn giản lắm. Hạnh phúc là những gì HNhu có, HNhu cảm nhận được, và HNhu dzui do những gì hạnh phúc mang lại. Chỉ thế thôi cưng à.
    Mà, ở Sì Gòn, cưng ở đâu thế?
    [​IMG]
    CÔ ĐƠN TRƯỚC BIỂN. ( Ảnh của bạn KIM - box sothich )
    LÀM ĐIỆU.
    Áo trắng dịu dàng
    Bay tà qua phố
    Bao kẻ mơ màng
    Bỏ xe dạo bộ. :D
    Đầu tuần hớn hở
    Em khoác áo xanh
    Thứ tư yên lành
    Áo em hồng phấn.
    Hoàng hôn dịu lắng
    Áo tím ươm mơ
    Chủ nhật đợi chờ
    Áo khoe vàng óng.
    Bữa nao nắng nóng
    Nhỏng nhảnh áo dây.
    Sinh nhựt chiều nay
    Em diện áo đỏ.
    Bóng chiều qua ngõ
    Báo đã hết ngày.
    Áo lụa bay bay.
    Tung tăng bên lộ.
    Đời qua bao độ
    Năm trải bốn mùa
    Màu áo em xưa.
    Một trời thương nhớ.
    ( 7/7/09 -HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 07/07/2009
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em ở Hà Nội.!!!Nơi có 4 mùa,,,thế mới thích chị HNhu ahj.!!!
    Em vào Sài Gòn sống,,,chỉ được 2 tháng,,,là nhớ,,,nhớ lá vàng rơi,,,nhớ hơi sương se lạnh...
    .........
    Miền Nam ko có...Em ko muốn ở.!!!Tháng 9 em vào đó thăm anh chị,,,rất ngưỡng mộ và hy vọng được gặp chị HNhu...
    ..............
    Em đâu có đi lừa ai.???cuộc sống,,,hợp thì làm 1,,,ko thì chia 2...Ai chả buồn,,,nhưng nỗi đau ấy đâu của riêng ai đâu chị???
    ....
    bình minh...Bao giờ mình mới đón được bình minh.???
    [​IMG]

Chia sẻ trang này