1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Én vô đây, bắt đầu 1 trang mới cho chị nà.
    Chị!
    Én chẳng hỉu rõ. Tất cả chỉ lờ mờ. Nhưng Én cũng cứ theo cái lờ mờ mà cảm nhận.
    Người đã bạc. Nhạt! Thì...đổ bỏ. Cần chi.
    Én giừ bỏ box hẳn. Đã quen với Chị và Chú.... Giừ còn mỗi chị.
    (Lâu k thấy chú. Tưởng chết đâu rồi... Nay lại thấy zô đây )
    Chị đi làm gùi, cs sẽ hp thôi.
    Có lần có người hỏi: Sao em từ ku TTVN, sao nói thân tình với chị nào HNHU lắm cơ mà...( chú thich cái giọng này là giọng mỉa mai)
    Em trả lời: Giờ chảng có gì ý nghĩa với em
    Người đó nói: Đúng là ảo...
    Nhưng có lẽ người đó k hiểu.
    Có những lúc ta rơi vào trạng thai chảng cần gì, đến gđ cũng...chán. Thì còn nghĩ gì được đến ai. Cái quan trọng là dẫu xa, dẫu k hồi âm, k tin tức, vẫn nhớ. vẫn trọng! Thế là đủ phải k chị.
    Én hum nay buồn. Tựa hồ như sắp trở thành 1 đám tàn tro....
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy Én vô nhé,,,hỏi thăm Én,én chẳng trả lời...Lại buồn rồi...
    Hệt như mình vậy...Cứ buồn là về nhà,,,nhà ở đâu.???Nhà ở đây,,,nhà chị HNhu xây cho mình ở nè...
    .........................
    ảo.?Đôi khi như Én nói đó,,,cuộc sống thực chả hay bằng ảo,,,sống thực,,,buồn,,,có ai hỏi thăm đâu,??thà vô đây,,,ảo,,,nhưng còn được mọi người chia sẻ...Quý nhất chị HNhu và Én đó...
    .............
    .......
    ..
    .
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA **** ( Chép trong nhà anh Lyhap )
    @ Én: Đã dzìa gùi a? Đã lại có tâm sự phải hông? Hì, xem ga bình yên hông phải dễ có đúng hông Én.
    Mọi sự đều có nhân quả cả Én à. Cứ đàng hoàng mà sống thôi. Quả lành gùi sẽ chín mừ. Chỉ biết mong Én luôn có nhiều niềm dzui cùng đồng hành.
    HNhu dzẫn cứ còn đây. Đôi khi được viết lên những điều cảm nhận về thế giới xung quanh cùng nhơn tình thế thái, cũng là một hạnh phúc. Ku ttvn bỗng dưng trở thành thân quen từ bao giờ. Có điều dạo này HNhu nhiều công chuyện, mí lại, hông còn nghiện nó nữa. Cho nên, ít on hơn. Hnhu lúc này cũng thực tế hơn. Ít có thời gian lơ đễnh, nên, cũng ít có mần thơ.
    @ Lula: Nghe cưng nói, cưng ngưỡng mộ HNhu, làm HNhu nghe ngại quá. HNhu thì là cái thá gì đâu mừ.
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thật mà,,,rất ngưỡng mộ chị HNhu,,,đợt này vô Nam,,,nhất quyết phải dùng cafe với chị Nhu...
    .....
    Mà dạo này chị đi làm rồi ah?thế lại ít ol.??/Thế này ca cẩm với ai được.???
    ............
    Thui vậy,,,
    thèm mưa quá,,,lụt như năm ngoái có pải hay ko nhỉ.???Nước mênh máng HN,,,vui biết bao...
    .......
    chúc chị Nhu ngủ ngon nhé,,,cả Én nữa,,,
    Em đi ngủ đây,,,dạo này cũng bắt đầu tu ttvn rồi,,,may quá,,,hôm nay nếu chị Nhu ko vô ttvn chắc em chỉ viết được đôi 3 câu bên box TS,,,
    ............
    chúc ngủ ngon
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này đoán là HNhu vẫn trẻ!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    CHUYỂN MƯA. ( Xin ở box Nhiepanh )
    Hà, hình như Ku ttvn đang hâm. Có lẽ chời nóng quá. Hnhu còn hâm, nói gì cưng.

    LONG LANH.
    Long lanh giọt sương buổi sớm
    In hình giọt nắng đầu tiên
    Ẩn hiện ánh mắt diệu hiền
    Của ai, đang nhìn say đắm.
    Long lanh màn gương bóng nước
    Cái cười mủm mỉm quen quen
    Hình như đầu ai chổng ngược
    Hổng lẽ lại là của em?
    ( 11/7/09 - Hnhu )
    Một sáng bình yên. Hát um sùm nhà.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 11/07/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGỌT NGÀO.
    Chiều nay, cũng lại, chiều nay
    Cũng là vạt nắng thắm hoài mắt, môi
    Vẫn là em - vẫn là tôi.
    Hoa theo lối gió, tình ôi là tình.
    Ngọt ngào **** lượn hoa xinh.
    Chung chiêng ánh mắt, hai mình - một đôi.
    Chiều nghiêng. Vàng nắng tắt rồi.
    Hoàng hôn phủ tím. Em tôi cũng về!
    Ngọt ngào giờ, hoá đam mê.
    Vầng trăng non, lẻ, bên lề đêm. Lên!
    ( 11/7/09 - HNhu )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 11/07/2009
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này đoán là HNhu vẫn trẻ!
    [/quote]
    haaaa
    nẻ ruột mất...
    già rùi....già lắm rùi.... có một đống việc nhà...và cả đống con cơ....
    Chị ấy xin mảnh tình dắt zai vì cái mốt...ngoại tình thui. Chớ chồng chỉ bít,. oánh mất ...thói kêu trùi....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Xin đừng nói nhảm nơi đây! Thanks!
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhu được nghỉ thứ 7,Cn àh.???Lại có thời gian bên gia đình...Vui quá...còn em,,,thứ 7 hay chủ nhật thì cũng vậy thôi,,,vẫn ngày ngày đi làm...
    .........
    Mình nhớ 3 năm rồi mình đều ở lại công ty đến hết mồng 2 Tết mới về nhà...buồn thật,,,tính chất công việc mà...
    Còn nhớ 2 năm đầu tiên ở lại đón tết công ty,,,mình buồn muốn khóc,,,ngày về,,,thấy bạn bè cùng làng vui vẻ chơi rồi,,,còn mình thì lóc cóc ba lô về làng,,,rưng rức nước mắt tủi thân...Rồi mồng 6 lại phải lên công ty tiếp tục công việc...Lại buồn,,,lại chán,,,haizzz
    Năm thứ 3 thì có vẻ quen,,,về ko khóc nữa,,,chỉ buồn thôi...
    .............
    Giờ thấy chị Nhu đi làm được nghỉ thứ 7,Cn bên gia đình,,,mình vừa vui vừa ghen tỵ...
    ...........
    Vì vậy,,,chị cố gắng vui vẻ bên gia đình chị nhé...càng lớn,,,thời gian cho gia đình nhỏ càng ít đi,,,con người cứ cuốn vào những dòng xoáy của cuộc sống mà quên mất gia đình...Rồi lại chỉ nhớ về gia đình trong những lúc cô đơn,,,những khi suy sụp...Lúc ấy mới hiểu,,,điều quan trọng nhất của cuộc đời ko phải danh vọng phù du mà là cha mẹ,anh chị em,là cái cây bưởi ngát hương đầu ngõ,,,là mảnh sân ngày xưa hay chơi đùa,,,là những gì gắn bó của những tháng năm sống bên gia đình...
    ....thơm mùi thân quen...
    ..........................
    chúc chị Nhu vui vẻ và ngủ ngon..
    ...
    ..
    .

Chia sẻ trang này