1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một bài thơ, có thể sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau.
    ******************************************
    Mùa xuân sang tóc em dài lắm
    Xanh ngát trời xanh thắm tóc bay
    Đưa em về khẽ nhẹ bàn tay
    Tóc em muợt như mây bay theo gió
    Mùa hè sang đất trời nóng đỏ
    Tóc em dài anh ngỏ lời thương
    Em khẽ cười bối rối vấn vương
    Tóc dài bay ta chung đường cất bưóc
    Rồi thu sang dòng đời xuôi ngược
    Tóc dài nay cất bước ra đi
    Để lá về theo gió mỗi khi
    Tóc dài nhớ ta một mình lặng lẽ
    Khi gió mùa phương xa thổi khẽ
    Tóc dài xưa chợt tin rẽ sang ngang
    Tóc dài nay tóc ngắn dịu dàng
    Lên xe hoa em chang hoàng hạnh phúc
    Tóc dài ơi nguyện chúc phúc cho em

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Làng và ruộng.......( Ảnh của bạn Ovuong - box Nhiepanh )
    [/green]
    @ Chú Ly: Cái mẹt kia là cái bản mẹt Hnhu hồi học lớp 10. Hồi nào chú có cái gì tím tím, đèm đẹp, chú cho Hnhu xin là avar ha.
    Mà, cảm nhận thơ kiểu chú là ...tiêu tóc của HNhu gùi. Hhhaha.
    @ Kennyha: Tóc dài của bạn buồn quá. Lo mà giữ tóc ngắn ha. Kẻo dài, lại, bay mất.
    Đang bận, hông có chơi thơ dzới bạn bi giờ được.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 14/07/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm qua sn ku bạn. Bạn thân.
    Gần tới giờ G, ku hỏi: " Cần qua chở hông? "
    _ Hông.
    _ Nhớ phải có quà ha.
    _ Chời ơi, nhớ phải có ăn ha. Hông có ăn là ôm quà dzìa á. Hhahahaha.
    _ Đúng là...heo!
    _ Á, nhớ ha. Chút quánh chít cho coi.
    ...
    Thằng bạn này có mấy thứ đặc biệt lắm. Cao như cây sào. Qn cũng thuộc nhóm giò dài, mà tối ngày cứ bị nó kẹp cổ. Ghét ghê nơi.
    Nhắc dzụ kẹp cổ mới nhớ. Nó có chứng đặc biệt hông có đụng hàng. Đó là chứng hách từ chong nôi. Chỗ nào mà có ku tới, là y như gằng thiên hạ giạt hết ga. Đó là có chỗ giạt, chứ còn giờ học là...chịu chận dzới ku.
    Thế cho nên, học năm đầu, sn cho ku, Qn có tặng kèm một chai lăn khử mùi. Bắt ku phải xài mỗi ngày.
    Hì, mà thằng quỷ cũng cắc cớ lắm. Sáng nào đi học nó cũng dzô giữa lớp, đứng dưới cây quạt, nói chỏng không " có ai xức dùm tui cái này dzô chỗ này hông ?! "
    Hhaha, tụi con gái chạy né nó ga. Mấy ku thì đè nó ga chùi chùi quẹt quẹt. Nó thì la oai oái. Cứ gần gần dzậy đó. Suốt mấy năm. Riết gùi hình như cũng quen. Sau thì thấy nó hông còn hôi nữa. :DThậm chí có bữa ku nghỉ học, có đứa còn nhắc, nhớ...cái mùi "ám khí" của Ku.
    Mà, chả hiểu sao Qn lại thân dzới nó. Có lẽ nó hiền. Hông ma lanh như lũ chai kia. Có đứa ác miệng kiu nó là "pê".
    Ga chơi hai đứa tha tha thẩn dọc hành lang. Nó nói nhiều lắm. Nhiều hơn cả Qn. Ác nổi cứ hay kẹp cổ con nhỏ. Chời ơi, mà bị dính ám khí của nó là dzìa tắm cả tiếng đồng hồ hông hết hôi. Quỉ!
    ...
    Dzậy mà thân nhau đã mấy năm. Hôm qua nó báo sẽ dzìa quê. Hông tìm dziệc ở tp. Ở quê nó đã xin được chỗ làm. Dưng nghe buồn buồn. Nó cầm chai lăn khử mùi lên khi mở quà, nó gưng gưng. Thằng mít ướt. Làm cả bọn cũng bắt sụt sùi, mưa. Nó nói, mai mốt tui dzìa, nhớ mọi người nhiều nhứt. Nhớ con Quỳnh nhứt.
    Chời ơi, chưa có dự cái đám sn nào mà tốn nhiều nước mắt như dự sn nó. Nó còn nói, sang năm, tụi bây có nhớ tao hông?
    _ Hứ, mày thúi hoắc, nhớ gì!
    ...
    Sang năm, hông biết sẽ xa thêm bao nhiêu đứa bạn nữa?!
    Nghe buồn chong bụng quá.
    ( 16/7/09 )
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÌNH YÊN.
    Bình yên em đến bên tôi.
    Một thoáng bồi hồi. Giống tố triền miên.
    Bình yên ánh mắt dịu hiền
    Nghìn khơi sóng vỗ. Thuyền quyên bến nào?
    Bình yên, nụ cười em trao
    Đất bằng dậy sóng. Chênh chao cả đời.
    Bình yên anh trót một lời.
    Nợ kia trả mãi, một thời chưa xong.
    Thôi rồi anh lại long đong
    Đi tìm chốn ẩn cho lòng bình yên.
    ( HNhu - 16/7/09 )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỘT THỜI.
    Một thời tóc chớm bờ vai
    Thích chạy hơn đi. Nghịch tối ngày.
    Thích trèo cây, tắm sông, lội ruộng
    Thích quánh nhau, tới, sưng mặt mày.
    Có một thời áo trắng, tung tăng
    Thích hái sao. Thích làm chị Hằng
    Thích điệu đàng. Thích bẻ hoa, bắt ****.
    Thích linh tinh. Thích hầm bà lằng.
    Có một thời, má thắm, môi thơm.
    Thích vu vơ. Thích dỗi hờn
    Thích lang thang. Rồi thích ngồi thơ thẩn.
    Thích xoã tóc bay, cho gió vờn.
    Có một thời, trên mọi thời hơn
    Thích nghiêm trang, tập làm người lớn
    Để rồi chiều nay ngồi chờ tan tầm sớm
    Hối hả tìm về, những lối dấu yêu xưa.
    ( 16/7/09 - Hnhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA ĐÊM.
    Ầm ào cơn gió đêm qua.
    Mây đen nặng trĩu.
    Vỡ oà.
    Cơn mưa.
    Quỳnh hoa lay lắt.
    Đung đưa.
    Trắng trời nước xối.
    Trắng mưa.
    Trắng Quỳnh!
    ( 17/7/09 - HNhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỘT NỬA.
    Một nửa quãng đường xa
    Em đi hoài hông tới.
    Một nửa buổi chiều trôi.
    Em bâng khuâng ngóng đợi.
    Một nửa vầng trăng thanh
    Như thuyền nhỏ tròng trành
    Anh mãi còn đâu đó?
    Để thuyền trôi mà đành?
    Một nửa vần thơ gieo
    Vượt biết mấy núi, đèo
    Sao Người chưa về đến?
    Người hứa: " Mấy cũng trèo! "
    Đã một nửa đêm thâu.
    Nhện giăng giăng tơ sầu.
    Trái đầu mùa chín nửa.
    Hương gửi về nơi đâu?
    Một nửa tình của em
    Như gió thoảng qua thềm.
    Người đến rồi đi, mãi.
    Mưa qua, vương mi mềm.
    ( 17/7/09 - HNhu )
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu lắm mới ngồi cùng đêm.
    Đã sang ngày mới.
    Mưa ri rỉ. Lạnh ngắt hai bàn chưn.
    Ngồi nhìn màn hình, mà hông biết để làm gì.
    Lại ngủ thôi!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 18/07/2009
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thì nên tiếp tục ngồi thêm, ngại gì...
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 18/07/2009
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Lâu lắm mới ngồi cùng đêm.
    Thì nên tiếp tục ngồi thêm, ngại gì...
    Ngại gì nào có ngại gì...
    Chỉ là ai đó... mấy khi thức cùng!

    Chú Chim Chắng ơi, phia lắm gùi. Hông ngủ là Công an bắt á.

Chia sẻ trang này