1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu ai đó thức cùng
    bỗng dưng giới thiệu cái mùng Công an...
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA ANH EM.
    Hì, chời ơi!
    Tưởng đâu ai đó thức cùng
    bỗng dưng giới thiệu cái mùng Công an...
    Tưởng đâu ai đó bán than
    Bỗng dưng thắc thỏm... lá gan hổng dày!

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngẫm ngộ.
    Đôi khi nước mắt giỏi thật! Nó làm được cái việc " xoay chuyển càn khôn ", mà, gainho hông có ngờ. Thêm nữa cộng dzới chiêu tuyệt thực, làm má dzới chị cứ quýnh lên.
    ( Hì, chị sao hông nghĩ ga, gainho chỉ hông xuống bếp ăn cơm thôi, chứ, chong tủ lạnh phòng nó, có cả chục lít sữa. Hhahaha, lừa được má dzới chị khoái thật. )
    Dzậy là chị hông đi nữa. Mừng quá đi. Gainho biết là Gainho làm dzậy là hông phải, nhưng, Gainho dzẫn làm.
    Hông biết phải sao nữa, nhưng, gainho cũng buồn cùng hối hận lắm. Hông biết tới bao giờ thì gainho mới buông được chị ga. Hông biết tới bao giờ, chị mới hết hy sinh cho gainho, hết lo cho gainho.
    Có một điều , Gainho hông thể nào sống được khi mỗi ngày chỉ có một mình mình chong nhà. Nếu dzậy ha, gainho bỏ nhà đi bụi luôn. Đóng cửa nhà luôn. Bán bỏ nhà luôn...
    Giờ thì chị hông dzìa nhà anh nữa gùi. Giờ thì đấu chanh cách mạng thành công gùi. Nhưng sao chong bụng buồn dzầy nà.
    Thứ hai phải dzìa má thôi. Phải thú tội dzới má thôi.
    Hà, gắc gối.
    Chán!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÓNG VỠ
    Con sóng chiều nay ầm ầm xô ghềnh đá.
    Vụn vỡ rồi. Những bọt trắng li ti
    Biết rồi sóng có còn có thể đi?
    Biển rộng quá, sóng có gì nuối tiếc.
    Con sóng chiều nay quẩn quanh bờ biển biếc
    Nghển cổ chờ. Chỉ một vết chân quen.
    Dấu chân nhỏ nhoi giữa hoang vắng cát mềm
    Sóng chồm đến, và,... chẳng còn gì nữa.
    Sóng vô tình hay vì em lần lữa
    Cả hai đều, chất chứa ở trong nhau
    Vậy mà triền miên, sóng vẫn nhớ bạc đầu.
    Vậy mà triền miên, dấu chân hoài không đến.
    Vỗ bờ đi thôi, con sóng chiều quyến luyến
    Hàng dương xanh đưa tiễn sóng ra khơi
    Cánh buồm đỏ thắm thấp thoáng phía chân trời.
    Cùng phía đó, em vẫy chờ sóng tới.
    Vỗ bờ đi thôi con sóng chiều khắc khoải
    Em dặn lòng sóng đến và sóng đi
    Cứ vẹn nguyên tình biển diệu kỳ
    Phần em đó! Sẽ không gì suy suyễn.
    ( 18/7/09 - Huongnhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOAVANG
    BÌNH MINH.

    Có gì hơn, mỗi ngày trời lại sáng
    Ông mặt trời cười toe toét gọi chào
    Có gì hơn, em mỗi ngày dậy sớm
    Hướng về đông, hét thật lớn: Ngày, nào!
    Có gì trong nắng sớm, hôm nay
    Chút dịu nhẹ hơi lạnh đêm rồi
    Có gì trong gió sớm, hôm nay
    Mà nghe con tim gõ nhịp bồi hồi.
    Chỉ cần một vầng dương thôi.
    Là một đời em hừng sáng
    Chỉ cần một trái tim thôi.
    Em sống một đời hông nản.
    Có gì trong bình minh sáng nay
    Khi em đứng đối diện mặt trời.
    Cả một vùng mênh mông sông nước
    Hực lên sắc thắm rạng ngời.
    ( 23/7/09 - HNhu )
    Hà, bụi bặm! Chị mê công chuyện, bỏ cưng mấy ngày nay.
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Xin thí chủ nhớ mang theo kính có tráng lớp chống tia UV và thắt dây phao cửn thựn
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ....
    Chiều nay, bất ngờ LTN nhân được tin mừng từ m, m báo rằng mai này m lấy chồng. Thiệp hồng còn vương mùi mực mới tên m cùng ai......Ơi hỡi Làm sao .....
    ** **Làm sao thốt được thành lời,
    Làm sao giấu được nụ cười đắng cay.
    Thôi thì mãi mãi từ đây,
    Người về cùng ai vui say men tình,
    Riêng tôi lẻ bóng một mình
    Nuốt sầu nuốt khổ, nuốt tình vào tim..****
    >>> Sóng xô ầm ầm, rồi vỡ vụn... sóng ơi có tiếc nuối gì không ??
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Chú Lý: Chú lo xa ơi là xa. Đúng là người già! ( Chít chú chưa? Còn dám lo dzậy nữa hông? )
    @ Lâm Ti: Thì bạn cũng dzìa in tên chung một thiệp dzới một ẻm khác. Gửi cho ẻm cũ. Thế là công bằng. Hông biết HNhu nói dzậy có phải hay hông nữa! Dzụ này chưa có từng trải nên hông dám làm chiên dziên tư dzấn. . Tặng bạn mấy dòng thơ chia buồn ( hay dzui, hông biết nữa. )

    SANG NGANG.
    Con đò ngày ấy trôi xuôi
    Chiều nay đứng lại.
    Ngậm ngùi sang ngang.
    Hỏi:
    Anh sao lại chẳng màng?
    Để thuyền em phải hoang mang giữa dòng.
    Chiều nay,
    Chim sáo sang sông.
    Sáo đã sổ ***g.
    Tình cũ đa đoan.
    Thuyền em,
    Rời bến sang ngang.
    Tình em gửi sóng bạt ngàn,
    Về anh.
    Sang ngang

    Dạ, không đành!
    ( 24/7/09 - HNhu )
    Hì, hông biết có ăn nhập gì tới tâm trạng của bạn hông nữa. Thôi thì, bạn đã ghé lại, chỉ biết chia sẻ cùng bạn thế thôi. Chúc mau nguôi.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 24/07/2009
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thêm một tuổi em thấy người an lạc
    không phải vì cuộc sống bớt đua chen
    mà chỉ bởi em trưởng thành một chút
    khổ thơ này anh xin có lời khen!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    TRĂNG VÀ BÉ
    [purple] QUỲNH VÀ TRĂNG.
    Trăng rằm tròn vành vạch
    Sáng vằng vặc giữa trời
    Quỳnh thì trắng tinh khôi.
    Giữa đêm trường thao thức.
    Có phải vì trăng tròn
    Nên nỗi quỳnh phải trắng
    Hay vì bởi tại quỳnh
    Làm trăng rằm tròn lẳn.
    Có lẽ tại vì anh
    Làm trăng sáng bên thềm
    Có lẽ tại vì em
    Nên quỳnh hoa thơm ngát.
    ( 25/7/09 - HNhu )

    @Thuongnhan: Lâu lắm mới lại gặp. Cố nhân! Hì, Thuongnhan phẻ ạ?
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 25/07/2009

Chia sẻ trang này