1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bị ăn hiếp quá nên chạy qua đây cho đỡ buồn đó mà Ongtrum
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nói giề thế nhờ?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ANH VỚI EM.
    Mẹ anh sinh anh. Mẹ em sinh em.
    Cái ngày còn, hỗn mang trời đất.
    Em làm bông hoa. Anh làm con ong tìm mật.
    Cứ đa mang mãi chuyện tình.
    Anh làm bóng. Em làm hình.
    Ta lẽo đẽo theo nhau trọn năm, trọn tháng.
    Từ buổi mây mù bãng lãng
    Nhân ảnh - anh mịt mờ; em - chiếc bóng, hóa đơn côi.
    Thế rồi dòng sông, con nước chảy xuôi
    Nỗi khắc khoải, lỡ - bồi, đôi bờ nhỏ
    Dẫu bao lần tưởng con sóng kia, tan vỡ.
    Nhưng không! Sóng nước với đôi bờ, vẫn tiến vế phía biển xa.
    Đã tới mùa xuân. Mùa con én liệng hát ca
    Em cùng anh, cả hai - đều tranh nhau làm chim én.
    Chỉ mùa xuân thánh thiện.
    Khẽ khàng cười. Tất cả hóa mênh mang...
    ( 3/8/09 -HNhu )
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Thơ huongnhu hay quá! Bữa nào chat nha
  5. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào cô chủ!
    Chùm tôi có một thằng bạn - Bạn chí cốt. Hắn ta chưa thấy yêu ai. Chợt vừa rồi ( cũng chẳng biết khi nào) bị một cô ả nào đó?hớp hồn! Hình như?hắn đã yêu, yêu như một thằng điên. Mà đúng thằng này điên thật cô ạ! Bên cạnh nó cũng có mấy cô thích nó, nó không thích mà cứ tơ tưởng cái cô ả kia. Tôi giận hắn lắm! Hắn ngu. Vì tôi biết, cái cô kia đâu có yêu gì hắn, chẳng qua chỉ như một trò chơi thôi. Hắn biết được, thế là điên, là hận! Hắn làm thơ. Khi viết xong bài thơ thì hắn?tiêu luôn. Trước khi ra đi, hắn dặn tôi, hãy đăng bài thơ này lên giúp nó để cô kia có thể đọc được. Tôi chẳng biết đăng lên đâu, thấy nhà cô chủ có vẻ nhộn nhịp, khách thơ nhiều. Vậy xin mạn phép cô chủ, cho tôi thuê ít đất đăng hộ bài thơ cho hắn, mong hắn thoả lòng vậy! Chùm tôi vô cùng cảm kích!!!
    Dưới đây là bài thơ hắn viết, chẳng thấy tựa đề, cũng chẳng thấy bố cục, lề luật gì cả, lại còn đi vay đi mượn nữa (hắn ta là siêu?đạo thơ mà) - Cứ xuôi tai là hắn viết. Ở với hắn đã lâu mà lần đầu tiên tôi thấy hắn có cảm xúc để ngồi làm một bài thơ đấy (ghê thật!), chứ hắn có biết làm thơ bao giờ đâu, mong mọi người đừng cười kẻo hắn không?nhắm mắt nổi!
    ---***---
    Tôi đang giận, tôi buồn? Tôi không biết
    Chỉ biết rằng tôi đã trót yêu em
    Tình yêu tôi, chẳng biết gọi tên đâu
    Chỉ biết rằng yêu em từ ngày đó
    Ngày đó khi nào? Tôi chẳng nhớ
    Tình yêu đầu, đã kịp viết điều chi.
    ***
    Có một lần tôi khờ dại quá đi
    Ngồi buồn quá, lang thang tìm thi sĩ
    Và đã gặp một người con gái nhỏ
    Gọi chị liền, vì chị thích bé cưng
    Tôi mặc kệ, cứ từ từ thong thả
    Vì nhớ rằng, người phải biết tiến lui
    Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy
    Có cái gì dễ chịu, lạ lắm thôi!
    Sau lần ấy, háo hức đợi lần sau
    Cứ tiếp nối, trái tim tôi bắt nhịp.

    Dòng thời gian vẫn cứ nhẹ trôi qua
    Người chị ấy trở thành cô gái nhỏ
    Và thằng bé nghiễm nhiên thành?ba chợn!
    Đã nói rồi, người phải biết tiến lui.
    ***
    Bé thoạt đầu, chảnh choẹ lắm bé ơi!
    Cứ nạt nộ, dỗi anh hoài, rồi giận
    Bé xịu mặt, anh giật mình luống cuống
    Bé nhoẻn cười. Ôi! Thương quá đi thôi.
    Lần anh doạ, rằng anh yêu bé nhé
    Dẩu môi hồng,? ứ! bé hổng chịu đâu?.
    Rồi giả ngơ mỗi lần anh thầm thỉ
    Yêu ai rồi hả cô bé tài hoa?
    Có một lần cô bé bảo: nhớ anh!
    Làm anh ngơ, ngơ ngẩn mất mấy ngày
    Bạn bè bảo: quái, thằng này sao thế
    Cứ thấy cười một mình, chẳng lẽ điên?
    Lòng hối thúc, anh đã hỏi bé rằng:
    Vô Thường ấy, em đã tìm được chửa?
    Bé mỉm cười, anh ơi sao mà vội
    Mình cùng nhau học xong đã nghe anh!
    Ừ phải học, có lẽ nào không học
    Bé thật lòng hay có ý riêng chi?
    Tự mỉm cười và tự vấn trái tim
    Anh lại thấy nơi con tim dìu dịu!
    ***
    Thời gian trôi tháng năm dài đằng đẳng
    Đến lúc rồi, cô bé thật lòng chăng?
    Anh tốt nghiệp, ra trường bao háo hức
    Đợi chờ hoài, xem bé nói điều chi?
    Chợt nhìn thấy ngón tay em đeo nhẫn
    ?oĐau nhói lòng anh, chết nửa con người?.

    Cô bé ơi sao bé nỡ vô tình
    Tình yêu đầu sao nỡ để người đau?
    Ta thà chết, thà trăm thây bọc ngựa
    Chứ không đành sống để mất người thương.
    Ta muốn gầm, muốn thét, thâu thiên hạ
    Để Người là mãi mãi của riêng ta
    Ta đâu muốn bắt Người làm nô lệ
    Chỉ muốn Người là tri kỷ hồng nhan.
    Ta đương say, đương giấc mộng Nam Kha
    Chợt giật mình tỉnh giấc mới hiểu ra
    ?o Ta khờ khạo quá, ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì ?.
    Ta biết rằng Người chẳng phải riêng ta
    Mà đòi sống, đòi chung đời một mộng
    Ta cũng biết Người như cơn gió thoảng
    Ban chút mát lành cho bao kẻ tình ngơ.
    Ta chỉ trách, Người nỡ sao đùa thế
    Nhẫn đeo rồi là tim đã trao ai
    Thôi đành chúc cho hai người hạnh phúc
    Chúc Người được yêu như ta đã từng yêu!
    Bài thơ này ta viết để làm chi
    Ta không biết, chỉ một điều ta biết
    Viết lúc người không tỉnh chút nào đâu
    Ta đang say nhưng chẳng biết say gì
    Say rượu? Say tình?...cũng lắm kiểu say.
    Cơn say nào rồi cũng sẽ qua đi
    Chợt tỉnh dậy, nhắm tim mình mà đánh
    Là nam tử ai cho ngươi bi luỵ?
    Phải hiên ngang ưỡn ngực giữa trời xanh
    Đâu cần mắt tới cuộc đời trần thế
    Trên đời, Ta độc nhất - một không hai!
    Cái đoạn kết này?nghe hơi đau và ngông nữa. Thật ra trong lòng, hắn muốn viết một đoạn kết như của Vũ Cao - Đoạn kết này êm ái hơn.
    ?oAnh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm ngát cánh hoa thơm.?
    Xin đa tạ! Vậy là Chùm tôi đã hoàn thành tâm nguyện của một người bạn. Thật là?Nhơn tình thế thái, đáng thương cho những kẻ vướng vào bể khổ ái tình.
    P/S: Tôi vốn dĩ tên là ongtrum, vậy mà có người cứ cố tình gọi chệch đi là Chùm - Lại còn doạ?chùm bao bố nữa. Tôi tức lắm, nhưng không làm gì được, thôi đành?Chùm vậy!
  6. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Người này đang mần cái gì dzậy cà?
    Xuyên tạc a?
    Cho hắn chít!
    Chùm bao bố hắn, quăng xuống sông Hậu nà.
    Hứ!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VÔ ĐỀ 7.
    Vô thường ai uống ai say?
    Vô thường ai uống, để, ngày ngất ngư?
    Vô thường đêm chẳng có dư
    Vô thường nước mắt mặn lừ trôi xuôi
    Vô thường tôi tỉnh mình tôi
    Thế nhân chừng đã mềm môi. Vô thường!
    ( 4/8/09 - HNhu )
  9. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chùm tôi giết hắn rồi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    QUÊ MẸ.
    Lúa thi? con gái mướt xanh
    Cánh co? trắng xóa bay nhanh, ke?o chiê?u.
    Phía xa, lượn nhẹ cánh diê?u.
    Một câu Lý, thoa?ng, gư?i điê?u nhớ thương.
    Sông Hậu nước cha?y mươ?i phương
    Xuôi vê? biê?n lớn vấn vương nghifa ti?nh.
    "Qua" qua ghé bắc Bi?nh Minh.
    Nhanh chân lên chút, ke?o, Bậu mi?nh ngô?i trông.
    Mây đen phu? kín đă?ng đông.
    Mu?a na?y nước nô?i, sông hô?ng phu? sa.
    Mơ?i Ai thăm quê mẹ ta
    Hoa?i Lang Dạ Cô? mâ?n qua? "welcome"!
    ( 5/8/09 - HNhu )
    Lại dzi?a dzới má thôi. Sống có thê? ơ? bất cứ đâu. Nhưng, chết, pha?i chết ơ? đó.

Chia sẻ trang này