1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của một người không biết làm thơ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi d.an1, 27/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một người không biết làm thơ.

    đang còn làm dang dở, thành viên HCMCC có ai làm được bài concóc nào thì gửi lên đọc cho zui


    PDA
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trời làm Gừng hồi hộp tưởng được xem cóc.....

    Hãy hoàn thiện mình
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Sol cũng hồi hộp...
    [​IMG]
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi các bác cứ vào đây mà đọc này cóc ếch nhái ,....đủ thể loại có tất
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25580
    Chúc vui vẻ ,bác nào thấy hay thì tốt bung vote cho em một cái nhé .Cảm ơn nhiều
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Vào đó thì nói làm gì,tui muốn đọc thơ của ..Ví dụ như là Gừng, Sol, Dirose, Gor , somtime,bob,.....tui,chứ còn muốn đọc thơ người khác thì nói làm gì.
    Hình như là Gừng và Sol cũng có mấy bài thơ bỏ túi thì phải,sao không đem ra đãi cả làng HCMCC coi.

    PDA

    Được sửa chữa bởi - d.an1 vào 27/12/2001 22:42
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ơ!!! tin này d.an1 lấy ở đâu thế? Sol mà biết làm thơ thì trời sập mất
    [​IMG]
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có một con cóc kẹp trong tủ lâu rồi , mang ra cho mọi người xem, mong là không ai xoá đi.....
    Đêm
    Tôi đi mãi
    về, về đâu..?
    tôi chẳng biết..
    Vì bóng đêm ..
    ..vây riết
    Vì bóng đêm ..
    ..tha thiết
    Và đêm
    Không hình thù..
    Không đong đếm..
    trải dài, không bến...
    Như tôi....yêu em !
    SadNight, dec, 2001

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  8. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cũng được nhưng khôn hay bằng em là cái chắc,cho mọi người xem bài tủ của em nhé:
    Ông trời cho tao 1 kiếp nghèo
    Nghèo tình nghèo bạc cũng nghèo duyên
    Nghèo cơm nghèo áo nghèo tất cả
    Trong kiếp yêu đương tao cũng nghèo!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mot hom di hoc qua dong suoi
    Chu bob nhay qua con..ca chuoi
    MITDAC@.....
    'Cause Inside you're ugly..Ugly like me....
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế thì tớ làm thơ cho các cậu nghe
    Tựa đề: "TIẾN LÊN"
    (E hèm ..............hèm......... hèm .........hèm ..........hèm .................. - có effect nên nó vang vậy)
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ lên
    (Hết rồi - vỗ tay)

    Hãy hoàn thiện mình

Chia sẻ trang này