1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho cua nguoi ta ta.ng cho to^i

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi baby911, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Sương đêm rơi hạt mộng mơ
    Lăn dài trên lá, hồn thơ giăng đầy
    Trăng vàng vén vội màn mây
    Bên kia nửa bóng, bên này nửa trăng
    Mê say thưởng thức vài câu đối...Thả hồn theo đuổi mấy vần thơ...
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa vào đọc topic cua away, thú thật tôi rất thất vọng....
    Ngày xưa tôi rất yêu mến thơ away vì nó giản dị va triết lí chứ không bóng bẩy sáo rỗng.....có lẽ đó là một ưu điểm khiến thơ away rất đặc biệt. Theo tôi được biết qua những bài viét thì away chỉ làm thơ cho mình và không cần ai phai " góp ý cho " như cái tên cua topic. Cái đặc biệt và cá tinh đó nghiễm nhiên đưa away lên trở thành con cưng của thica. " Những kẻ được tung hô thì người ta mất dần bản chất" có lẽ đúng cho trưòng hợp này .
    Away bây giờ không cần làm thơ cho mình hiểu nữa, mà viết văn xuôi phân tích cho cả thica hiểu thế nào là cuộc sống va sự đời với những lời lẽ từ ngữ cao cấp, đã triết lí lại càng thêm triết lí . Triết lí quá thì hoá ra khoa trương ngôn ngữ away ạ. Các mod thì lăm lăm trong tay thẻ vàng thẻ đỏ để sẵn sàng tặng cho những kẻ được cho là " không có tinh thần xây dựng ". Sau khi post xong bài này có lẽ tôi được tặng 1 tấm cũng nên.
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Nắng lên rồi
    Em ngồi em soi tóc hồng sau bóng lửa
    Mặt trời của em ngủ ngoan nhé
    Hồng mái tóc
    Hồng đôi môi
    Hồng cả khoảng trời anh soi dieu vo.i
    Bão tố đến
    nước tra`n dâng
    cư'' hết ngày hôm qua , nga`y hôm nay la.i rưc rỡ cho''i chang
    Khi em kho''c
    nươ''c đây` tay
    cư'' hê''t nga`y hôm qua, nga`y hôm nay đôi môi la.i nhoẻn cuoi`
    Khi nhă''m mă''t
    em cảm nhận ánh mặt trơi` nhuô.m đen tư` những tê'' bao` nho? nhậ''t
    để biết ră`ng đã hết nga`y hôm qua...
    Ngày hôm nay đang đến....
    Em vẫn ngồi
    soi tóc hồng
    sau bóng lửa...
    (none)
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gió reo trên đọt chuối già
    mây bay ngắm nghía đàn gà bé xiu
    Sương nằm trên mấy giàn tiêu
    Ngủ quên vì gió hiu hiu mát lành
    Có anh lúi húi hái cành
    Bông Lan cài tóc cho nàng tối nay
    Ô kìa lất phất mưa bay
    Xanh rơ`n mấy đám cỏ may vệ đường
    Vài cô sơn nữ trên nường
    Vai mang gùi bé, hường hường đôi môi
    Nghĩ gì màu mắt xa xôi
    Thấy anh trai núi, he'' môi thẹn thùng .

    (none)
  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Em biết
    nsn
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    NTT
    (none)
  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ước gì đừng yêu anh cho trái tim không còn khao khát nữa
    Những vần thơ chẳng cần phải có tên
    Bước trên đường đời cho bớt phải chông chênh
    Đốt nỗi nhớ thành tro ướp vào quả trứng mặn !
    Có gì đâu khi lão tơ đồng xe duyên không đặng
    Em-Anh vướng vào vòng lẩn quẩn Âu-Cơ
    Kẻ ở trên non, người thì dưới bể
    Sức mạnh nào lấp nổi Bể-Non kia ?
    Ước gì em mạnh mẽ hơn để đêm về không ngồi đếm tóc rơi nữa
    Hạt đợi chờ chẳng vung vãi trên tay
    Hà cớ gì phải nằm nghe gió lay
    Buộc cô đơn thành bó chất vào kho củi !
    Có gì đâu , bởi gió tình thường gây nên hờn tủi
    Trăng giận mặt trời nên đỏng đảnh khuyết đi
    Ai không biết mặt trời phải bận lắm khi
    Có biết chăng trăng nhạt màu tươi tắn ?
    ( han_minh)
    (none)
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ ta dừng chút yêu đương
    để nhìn lại trái tim sần sùi không nhỉ ?
    Có bao giờ ta nén nổi khát khao
    để ngọn lửa cô đơn không bùn cháy trong đêm dài thao thức ?
    (none)
  8. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rơi
    Gió vẫn thốc
    làn hơi lạnh len khẽ qua bờ vai
    Ôi...
    Đêm..
    ước gì ..
    Thôi ! ảo tưởng..!!
    (none)
  9. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhìn lại trang nhật ki tôi đều nhận ra tôi đã viết những điều thật thê thảm và sợ chính mình nữa kìa. Có lẽ chỉ khi nào tôi thật là, thật là buồn mới thèm ngó đến nhật kí.
    Nghĩ quanh nghĩ quẩn, nhật kí là gì nhỉ. Có lẽ nó chẳng đơn thuần là nơi để mình chôn dấu những bí mật mà nó còn có nhiệm vụ như một người cha để mình xưng tội và van lơn để được nhẹ nhõm. Phải chăng đó chính là lí do mà giờ đây tôi nhìn nó ngơ ngác ? wonder if it was me bởi tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm thật nhẹ nhõm now....
    Có phải đó là điều đáng buồn không khi trời cho tôi một trí nhớ tồi khi tôi có thể down yesterday and rise day after ? từ muôn thưở có đã câu trong cái xui có cái hên. Tôi mỉm cười đón nhận cái " hên" nhỏ nhoi đó
    Tôi nhớ ngày xưa bé bỏng khi còn ở Việt Nam, tôi không dám mơ ước điều gì, bởi tôi cứ cảm thấy những gì mình mơ ước nghĩ đến sẽ không thành hiện thực, chỉ nhắm mắt mà chờ trong hoang mang. Ví dụ như tôi nhớ hồi lớp sáu , khi thầy gọi tên trong sổ để trả bài, tôi bèn nhắm mắt lảm nhảm khấn nguyện : " cầu trời, thầy đừng kêu con.." Oái oăm thầy gọi tôi thật ! còn nhiều lần, nhiều lần đại loại như vậy lắm. Cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần người ta sẽ cho đó là chân lí. Thế là tôi sợ, sợ mọi thứ, sợ cả những suy nghĩ, ước mơ thầm kín của mình sẽ bị một đấng tối cao nào đó đọc được và sẽ biến chúng thành trái ngược.....
    Đó là chuyện của con bé bé bỏng tóc vàng cháy vì nắng. đến khi con bé trở thành cô bé thì mọi chuyện đều được suy ra, cân đo , đong đếm từ sách ...triết học bày bán ở các nhà sa''ch, với đủ mọi loại triết lí , kinh nghiệm sống vân vân và vân vân... Tôi còn nhớ rõ hình ảnh tôi ngày xưa, đứa con gái kiêu hãnh, tự tin, nhìn cuộc đời hồng biết bao với mớ nguyên tắc sống ...dằn túi.

    Đến bây giờ tôi mới hiểu, tuổi thơ tôi không cơ cực lắm đâu. Nếu có thì do tôi tưởng tượng ra đó chứ... tôi khao khát yêu thương, phải! tôi rất khao khát yêu thương ....Nhưng vì tôi nhạy cảm quá nên cứ thấy không ai hiểu mình. Nếu ngày xưa tôi vô tư hơn thì tuổi thơ tôi sẽ trọn vẹn biết bao....
    Nhưng thời gian là cánh cửa chỉ khép một lần. Quay ngược thời gian la điều không tưởng, tuổi thơ thôi thì hãy ngủ đi nhé.... Tôi còn một bài thơ dở dang có ai làm tiếp hộ tôi ...?
    Tuổi thơ là cây bút chấm mực loang cả áo
    Là lá bàng vàng như tóc con bé ngồi hát miên man
    Tuổi thơ là trống truờng đánh xa vang
    Là trời mưa cha cõng con về kẻo ướt
    Tuổi thơ là cục gôm và cây thước
    Tẩy tẩy, gôm gôm khi viết sai vần
    Ươn ướt mắt hoe vi` cô khẽ đánh
    " Mai sau con mới lớn nên người !"
    ***
    Tuổi thơ la` con dế ra rích ngoa`i song cửa
    Hoa`ng hôn đóng sầm vẫn chưa hết bài ca
    Có Con bé thẫn thơ tóc cài một nụ hoa
    Đôi mắt long lanh một vùng trời cổ tích

    Tuổi thơ là đêm trăng thề hẹn
    Biển lặng thầm sóng vỗ tan dấu chân trên bờ cát
    ...........


  10. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    TUỔI THƠ CỦA EM
    Tuổi thơ của em như ngày mưa gặp nắng
    Một chiếc cầu vòng bắc vội nẻo trời xa
    Em bước vào đời từ lứa tuổi mười ba
    Ngây thơ củng có, và buồn vui củng có
    Tuổi thơ của em như một vòng hoa nhỏ
    Muôn vẻ muôn màu nhưng thiếu rễ ăn sâu
    Tuổi thơ của em chất chứa vạn niềm đau
    Trái tim bồng bột vào đời tìm chân lý
    Tình yêu chợt đến em không cần suy nghĩ
    Đón nhận vào lòng với trọn cả niềm tin
    Rồi vướng khổ đau em chỉ khóc một mình
    Cộng một lần đau vào tuổi hồn nhiên đó
    Tuổi thơ của em như thiên đường bõ ngõ
    Chờ một thiên thần ngự trị trái tim em
    Em vẩn hồn nhiên như hạt nắng nhẹ êm
    Đi tìm chân lý tuổi thần tiên mãi mãi ....

Chia sẻ trang này