1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho cua nguoi ta ta.ng cho to^i

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi baby911, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nàng trăng nhỏ vai gầy gò
    Gánh đôi vầng mây lái đò qua sông
    Gió lướt trên sóng bềnh bồng
    Chàng khuya tĩnh lặng thong dong theo nàng
    Rì rào cành liễu nghêu ngao
    Bài thơ chàng viết đêm nao cho nàng
    Thẹn thùng nàng giấu ánh vàng
    Ðể cho trăng khuyết làm chàng hổ ngươi
    Sương đêm lóng lánh trên cành
    Chàng nhặt từng giọt thanh thanh cho nàng
    Ví rằng tiên sa trên ngàn
    Cất công làm riêng cho chàng làm thân....

    Nhoẻn cười nàng hát lao xao
    Trăng rằm mười sáu trên cao tỏ ngời
    Trên cầu ai bỏ chơi vơi
    Vạt áo đêm sao ông trời để quên...


  2. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, chẳng phải vì quen nhau mà vao đây chọc ghẹo!!!
    Chỉ vì "ai đó" làm thơ, cho mình cái hứng. Thế là cứ viết nhăng viết cuội, ai ngờ cùng thành bài thơ. Nhưng hơi vô duyên một chút!!!
    Ðừng buồn nha Hàn Minh.
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thanx Uyên cưng,
    Dỗi
    Anh đi đi ,tình yêu khác lắm
    Đừng bận tâm chỉ là thơ thôi mà.
    Tôi là kẻ bỡn cợt với hoa, bông đùa với nắng
    Mượn hình ảnh anh để tô điểm thêm vần !
    Còn nỗi buồn của tôi anh cũng chớ phân vân,
    Con gái dậy thì lắm mưa nhiều nắng.
    Anh lo lắng làm chi cho ơn sâu nghĩa nặng
    Trẻ con thì chẳng biết yêu đâu !
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều anh biết không?
    Như sông nhớ cá chảy long đong
    Nụ lau nhớ gió mang mầm sống
    Ngước mắt mong chờ ngày trổ bông
    Bên kia anh có biết gì không?
    Một bờ hoa trắng mắt tươi trong
    Là tấm lòng em trao anh đó
    Bão táp mưa sa chẳng bạc lòng
  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có những mùa đông trong mắt trong
    Hững hờ chẵng khuất nổi nhớ mong
    Ôi dòng sông....
    Như yêu thương đóng băng trong tiềm thức
    Ấm êm là của anh,
    Vì anh là chiếc nôi bình yên nhất !
    Gục mặt trong lời ru ,nức nở em ...
    Hoàng hôn đẫm trên vai..
    Lạnh...!
  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    Cây cơm nguội rũ não nề trắng tay
    Ngoài kia đầy lá thông bay
    Làm sao tỉnh giấc mơ say men tình?
    ***
    Người ơi người ở đừng về
    Gió mây vây kín bốn bề mắt sâu
    Ngỡ ngàng đã hết trăng thâu
    Môi kia chưa ấm, tóc nâu ngã màu...
    ***
    Người ơi người ở đừng về
    Ta đan trăng gió đề huề giữ chân

  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ gì mà mắt sáng lên màu hạnh phúc
    Đừng bảo là vì : những lúc có em
    Em sẽ thao thức những tối không trăng
    Để nghĩ ra câu thơ mặn màu...hạnh phúc ..
    Được han_minh sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 27/05/2004
  8. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    TỈNH THỨC
    Đáng sợ nhất là những lúc anh ca tụng em
    Bằng những ngôn từ viết trong sách vở
    Bằng ánh mắt vỗ về
    Anh nắm lấy sự tin cậy của em
    Và sự nhẹ dạ của đàn bà
    Sau những lời tỏ tình ngọt dịu
    Giá như đừng có phút em ngồi một mình
    nhìn đôi mắt trong gương
    U uẩn quầng thâm
    chất chứa bao điều tội lỗi
    Giá như em biết lặng lẽ rời đi
    Lặng lẽ về nơi chốn của mình
    Sách vở ban đêm cũng cần đi ngủ
    Những lời tỏ tình bay đi
    Đáng sợ nhất là lúc ngồi một mình
    Ôn lại những ngôn từ đã nghe
    Nhìn thấy những phơi bày trước mặt
    Dằn vặt chính mình
    Đáng sợ nhất là thời gian không ngưng
    Ký ức thì tồn tại
    Biết trách hờn điều gì khi mình tỉnh thức
    Thấy rõ mình đang rơi.
    (Phạm Thị Ngọc Liên)
  9. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi anh có buồn không
    Tung bay tung bay ta` áo đan màu nhớ
    Em sẽ cất tiếng hát trong như loài chim biển,
    Thỏa cô đơn đong đầy mắt sâu ......
    Em xa rồi anh có chờ mong
    Ri` rầm rì rầm biển đêm treo trăng úa
    Hừng hực khát khao vòng tay đêm bão tố,
    Hằng đêm em rơi trong nỗi đau.....
  10. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có bắt tôi phải đợi anh
    Sao tôi vẫn nhíu mắt ngây thơ mòn mỏi
    Chẳng có góc phố quen, chẳng cơn mưa thề hẹn
    Chỉ những dòng text chat xoay trong tiềm thức
    Chừng nào..
    Chừng nào ta gặp nhau..?
    Chừng nào..
    Chừng nào tôi được yêu anh ..?
    Những nỗi thổn thức vẫn ngây thơ mòn mỏi
    Chừng nào ..
    Chừng nào ta gặp nhau ..?
    Chừng nào..
    Chừng nào ta yêu nhau...?
    Được han_minh sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 12/07/2004

Chia sẻ trang này