1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của những con khỉ canh thân - 1980

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi conquytrungdu, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Thơ của những con khỉ canh thân - 1980

    Này dân ta cũng lãng mạn chứ đúng không, ai mà chả có lúc làm thơ, vậy tại sao bạn không đưa lên đây để chia sẻ cho mọi người.. hi vọng đó sẽ là một tuyển tập thơ tuyệt vời đấy...viết đi..viết đi..

    Hien
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây? Viết gì nhỉ?
    Khi tâm hồn chỉ là một bãi hoang
    Chẳng có nắng như ngày nào mới gặp
    Chỉ có những nỗi buồn trùng lặp
    Giọt thơ buồn, chưa viết đã vội bay.
    Em chẳng biết nói những lời hay
    Để thoả lòng anh trong cơn buồn chán
    Bởi chính em luôn luôn thấy nản
    Hichic, hu chỉ có thế mà thôi :D
    I don't have love to share
    And I dont' have one who cares​
  3. cupidonkhongcanh

    cupidonkhongcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ừ tham gia nhỉ , không hay nhưng đừng cười
    Có cơn mưa phiêu du
    Trút xuống chiều tĩnh lặng
    Chiều mùa đông quên lãng
    Ướt nhoà những giọt mưa
    Có mùa thu phiêu du
    Chở nỗi buồn hoa cúc
    Gió quên không xào xạc
    Chiếc lá vàng ngu ngơ
    Có kỉ niệm phiêu du
    Đem tình yêu đi mãi
    Ngày xưa ơi ngày xưa
    Bao giờ thì trở lại ?
    Mùa đông buồn tê tái
    Cạn khô rồi nguồn thơ
    Chiều nay nhìn mây trắng
    Ta cũng thành phiêu du
    NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM TẠI NGỌC HỒ
  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    -Sao anh không nói ra
    Một lời yêu nho nhỏ
    -Sao em không hiểu rõ
    Một chút tình riêng tư
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào em đã biết yêu....
    Tuổi nào em thích chiều chiều ngắm mây
    Tuổi nào em hết thơ ngây
    Tuổi nào em biết giận hờn người ta............
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    -Sao anh không nói ra
    Một lời yêu nho nhỏ
    -Sao em không hiểu rõ
    Một chút tình riêng tư

    Mấy câu này nghe được phết đấy, tôi làm thêm nhé.
    Em chẳng hiểu nổi anh
    Một lời yêu không nói
    Để em hoài chờ đợi
    Một tình yêu... không lời.



    sand

  7. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Có một lần em cho anh cơ hội
    Hay chỉ là mộng ước xa xôi
    Có một lần con chim non vô tội
    Đứng ngẩn nhìn lặng lẽ cánh hồng trôi
    hic hic..
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn năm
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết có vẻ lãng mạn say đắm nhỉ? Còn tui thì quyết tâm không yêu...
    ---
    Gặp em
    ---------------> Anh đưa tay ghì chặt tim mình..
    Không cho nó run
    ---------------------------------> Đến lúc em đi..
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn Catchim sẽ suốt đời không yêu??
    hichic
    LýThông
  10. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Tìm em
    --------------> Không may gặp bố ....
    Gậy trong tay
    ---------------------------> Ào ào bố đuổi .....

    Cái này hợp với bác đó
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM

Chia sẻ trang này