1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của tôi là lá cỏ trong tim

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrangColl, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ sáu
    Chờ anh suốt nỗi cô đơn dài dặc
    Em giấu Tình yêu sau cánh cửa một mình
    Trong tiếng khoá khàn khàn luôn có lẫn những lời cầu xin
    Những lời chưa bao giờ em dám nói
    Đêm mùa hạ khô khát khao gió thổi
    Mở tung cánh cửa phòng, em để mặc Tình yêu vò võ lang thang
    Khi đêm đang tàn
    Chẳng tìm thấy anh, Tình yêu lại quay về và tự mình đóng cửa
    Rồi mỗi sớm mai khi biết mình còn thở
    Em lại dậy và sống tiếp rất thản nhiên
    Héo hon đi sau những chuyến lang thang
    Tình yêu mệt mỏi ngủ vùi
    trong mỗi cơn mơ đều khóc
    Nỗi nhớ hằn lên ở từng nếp mắt
    Nên mỗi đêm về lại cặm cụi lang thang
    Thành phố có rất nhiều hàng dọc hàng ngang
    Em vẫn ước Tình yêu mình lạc lối
    Rồi chết rũ ở nơi nào không ai biết nổi
    Nhưng cứ mỗi sớm mai là nó lại trở về
    Buồn rầu, ủ ê
    Nói rằng bóng ma anh dẫn đường về nhà em rồi cười
    và đi mất
    Em hoảng hốt chạy ra ngoài chỉ thấy gió đang run lên bần bật
    Than ôi quá muộn rồi, trời đã sáng dần lên
    Em đi, không cần ngoái lại nhìn
    Cũng biết Tình yêu đang tự mình đóng cửa
    Cần mẫn và lặng lẽ như một phần hơi thở
    In lên nếp mắt mình một đêm nữa nhớ anh.
    Collogne
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không khách sáo đâu, cảm ơn bạn đã lắng nghe và cảm ơn.
    Tôi thấy thơ bạn hay nhưng quả tình là tôi không thích đọc nhiều cùng một dạng thơ. Bạn thử viết về một chủ đề khác xem. Đó cũng là một thử thách thú vị đấy.
    Còn chủ đề bạn đang viết hãy để lâu lâu hẵng khai thác lại, chắc sẽ tìm thấy nhiều cảm xúc mới lạ và nhẹ nhàng hơn. Bạn không kỳ lạ đâu. Bạn rất bình thường (nghĩa là như bao người con gái khác, có điều, bạn khai thác nội tâm của mình nhiều hơn. Điều đó giúp người ta chín chắn nhưng xin bạn đừng lạm dụng, nguy hiểm đấy). Có lẽ bạn thích người ta khen là kỳ lạ hơn nhưng dần dần bạn sẽ thấy được khen là bình thường mới vui.
    Có thể bạn đã viết về nhiều chủ đề và cũng rất hay. Cho tôi nghe với được không?
    [black]linh

Chia sẻ trang này