1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ viết vào đây những điêu rất thật, dù cho bạn đã từng một lần gặp tôi ở trong đời.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chưa trôi xuống à, chưa trôi sang trang sau thì viết tiếp vậy.
    Bây giờ cảm thấy mọi thứ đều bão hoà,cả niềm vui hay nỗi buồn cũng vậy.Không còn hứng để thở than hay tâm sự. Dằn vặt bản thân cũng chẳng để làm gì. Ngày từng ngày trôi qua vẫn ấp ủ mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến.
    Hôm nay ốm, nhưng vẫn mò đi. Nốt hôm nay và mai thôi sẽ ở nhà. Bắt tay vào kế hoạch mới. Liệu có ở nhà được lâu không nhỉ. Dẫu sao thì vẫn không thể không online được, vì chẳng có ai để chuyện trò cả. Mà cũng chỉ chuyện trò thế này thôi. Nói chuyện với người khác thất vọng lắm.
    Mai là sinh nhật thằng bạn thân. Người đã chứng kiến tất cả các biến cố xảy ra trong đời ta, từ một thời oanh liệt cho đến nay chỉ là những dư âm vang bóng. Nhưng con bạn bướng bỉnh của nó không muốn nó thấy sự thất bại thảm hại này, nên xin lỗi cậu, tớ không thể đến. Chuẩn bj cho cậu 100 cái bánh kem xu rồi đó. Cậu là thằng bạn tốt nhất của tớ còn tớ là con bạn tồi nhất của cậu.
    Hôm qua đã phải đối xử lạnh lùng với môt người. Thấy mình tàn nhẫn. Chắc là người ta phải đau lòng lắm. Nhưng không thể khác được. Và hiểu rằng cũng chẳng việc gì phải buồn nếu người khác tàn nhẫn với mình. Thế là hiểu rồi, tình yêu và cuộc sống là thế.
    Cũng như ta, ngày qua ngày càm thấy mọi chuyện đã bão hoà.
    Gửi bác, không biết bác có đọc những dòng này không nhỉ. Em thấy bác giống như một ông già lọm khọm. Hôm qua bác nói bác phải về đưa đứa cháu đi tập xe. Nghe mà dễ thương quá. Bác thông cảm, từ nay em không nói chuyện với bác nữa đâu. Bác bảo em có lòng tự trọng cao, và cái tôi cá nhân của em làm tổn thương người khác. Có lẽ vậy bác ạ. Thôi chúc bác vui. Nếu bác đọc chắc bác biết những dòng cuối này em dành cho bác.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ,chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang xảy đến với mình mà cứ ngồi đây thở dài mãi nhỉ.
    Ngày mai, ngày kia,ngày kìa, bao giờ cuộc sống mới sẽ bắt đầu...?
    Ngày vẫn qua và không thể cưỡng lại dòng chảy của thời gian. Con người sứ chần chữ sẽ bị cuộc sống quật ngã.
    Tâm sự với ai? Tâm sự điều gì? Rỗng tuyếch và vô vị. Như cái miệng của người ốm nhạt thếch. Vể viết cái gì đi, viết cái gì hay ho hơn và đáng đồng tiền bát gạo?Ừ,mai đi dạy nốt rồi cho con bé nghỉ. Ở nhà bắt tay vào viết cho rồi.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em dâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt, suốt cuộc đời mẹ cha....
    Trước khi khoá nick một lần nữa, chỉ muốn nói vậy thôi. Khoá nick rồi, sẽ làm gì nhỉ.
    Thử xem, có ở nhà mãi được không. Thôi, chịu khó ở nhà đọc sách đi, sẽ quen dần thôi.
    Ngày mai, ngày kia, ngày kìa...sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi mà.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình tốn thời gian vào một việc rất chuối.
    Mình đang làm cái quái quỷ gì thế nhỉ.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 18/08/2003
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em ho, những cơn ho kéo dài. Biết mọi người ở nhà đang chờ cơm. Nhưng mà cũng chẩng ai chờ đâu. Mà có lẽ em lại phải gọi điện cho con bé học trò cho nó nghỉ. Tự dưng em không còn thấy muốn làm gì nữa. Em về nhà đọc truyện đây.
    Em ngồi đây hoài,quay ra lại quay vào, không biết mình nên làm gì, cái cuộc sống ảo này đã giúp em vui hơn hay buồn hơn? Không biết mình nên khoá hay cứ để vậy? Khóa vào thì lại có cái đỏ choé nhức mắt người khác.
    Tự dưng em thèm được khóc. Lâu rồi em giả tạo cho mình được vui mà cũng chả phải. Có lẽ, nên để cho nó là ảo, như thế sẽ tốt hơn. Dù lúc nào em cũng muốn cuộc sống bắt đầu từ những gì có thật trong đời.
    Trong em đang là một khối mâu thuẫn lớn. Em sẽ để cho nó là ảo, như thế sẽ tốt hơn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, em đang mâu thuẫn thật mà, em chạy chốn những người đang quan tâm đến mình và em lại trải lòng ra một nơi với những người không quen biét. Chạy chốn cuộc đời thực đẻ chui vào một chốn ảo.Nhưng em biết chạy chốn là tốt hơn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tốt thôi, em sẽ không đi offline, như thế em sẽ viết vào đây thật lòng mình hơn,và em sẽ bắt đầu một cuộc sống thực với những người bạn thực ngoài đời.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, không hiểu bác có biết là em đang viết mấy dòng này cho bác không nhỉ.Đứa cháu gái 5 tuổi của bác giờ thế nào rồi, chắc vẫn thường mở tròn xoe mắt hỏi bác câu hỏi "sao lại thế ạ?" Bác nói em giống cháu bác vì lúc nào cũng hỏi câu hỏi đó.Thật dễ thương làm sao. Mà em cũng đang muốn hỏi bác câu hỏi đó đấy thôi.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/08/2003
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp hay là thôi nhỉ? Viết tiếp chứ, đang giết thời gian mà.
    Nhưng không biết gì cả. Hồi trước em còn có cảm hứng, sự quan tâm cũng như cảm xúc để viết về một thứ, về một điều mà em nâng niu trân trọng.Nhưng giờ chỉ còn những điều rỗng tuyếch trong tâm hồn. Đôi khi em muốn phá cách nhưng một người dễ bị tổn thương thì không nên làm thế. Đôi khi em muốn viết lại những ngày vui tươi để ít ra trong mình còn có chút gì đó đáng để mỉm cười,nhưng rốt cuộc không phải vậy.
    Càng ngày lại càng cảm thấy mình hoang mang và nhỏ nhoi biết nhường nào. Cứ chui ra lại thụt vào, ngu ngơ đến khổ sở.
    Viết rồi lại xoá. Như ngày xưa viết NK rồi đốt hoặc xé nham nhở chả quyển sổ nào được lành lặn.
    Giờ có nài nỉ admin xoá hộ cũng không xong, cái trang NK ấy lại đành để trôi xuống.
    Không biết rồi một ngày cái trang này lại bị trôi vào hư vô không? Như tất cả những tình cảm chân thành, những tâm sự chân thành ta nâng niu, trân trọng, cũng trôi vào hư vô, để lại mình ta nhỏ bé và hoang mang đến vô chừng.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này