1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đã hiểu.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, không có gì cả đâu, relax đi.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay bác nói em hiền lành nhưng đội lốt của một con cáo. Cái đó làm cho em buồn vô cùng. Em thì không muốn phải giải thích với mọi người, nhưng em đã gửi cho bác một cái link rồi đó, em không muốn phải lật lại những cái cũ, nhưng em mong bác hiểu, đấy, tuỳ bác, bác hiểu sao thì hiểu. Nhưng em chỉ cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, suy cho cùng, em cũng cần xem xét lại.
    Không lâu nữa đâu, em sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi, và em hy vọng, em có thể bỏ qua được những cái vu vơ thế này, cũng có thấm gì đâu so với những nỗi buồn mà em trải qua. Đúng không bác.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nó trôi xuống thì em lại không định viết nữa, vì thú thực nó dở ẹc, như chính cái tâm hồn rỗng tuyếch của em lúc này,nhưng lại phải lôi nó lên, vì em cần phải sống vững vàng hơn.
    Bác bảo viết làm gì, chả ai kiểm chứng những điều em nói đâu. Bạn bè em lên đây đầy và chắc chắn có người sẽ ghé qua. Nhưng em viết chỉ là để thấy minhthoài mái và sống tốt hơn thôi.
    Em còn đầy cái rất dở hơi, sắp tới em đang dần F5 từng cái một, và bác sẽ lần lượt được thấy những cái tật xấu của em.
    Cái đầu tiên là cái nghiền net. Sắp tới em sẽ viết NK ra word vào ban đêm, cop vào đĩa mềm, và một tuần chỉ ra post một hai lần. Hồi trước em hay làm thế nhưng từ ngày nhường phòng riêng cho đứa em mới ở quê lên em cũng ít rờ vào cái máy tính của mình.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này