1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi hatrichuong, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrichuong

    hatrichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thở dài...

    Khi đi trẻ, lúc về già.
    Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.
    Trẻ con nhìn lạ không chào.
    Hỏi rằng khách ở nơi nào ghé chơi???
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ý của bạn khi lập chủ đề này là gì, nhưng tui cũng dzô thở dài ké một phát: Mới sáng nay bị cho thôi việc ở cửa hàng net luôn rồi, lý do là ế ẩm quá nên hổng có tiền trả lương, hic, thảm cho tui quá bà con ơi, gần Tết rồi bây giờ đâu có chỗ nào nhận dzô làm nữa đâu, vậy cho nên Tết này chắc là bó gối trùm mền ở nhà ngủ khỏe rồi đây. Bớ bà con Quảng Ngãi làm ăn xa đâu rồi, Tết này ai có đi chơi kêu tui ké với nghen, đừng để tui ở nhà một mình tội nghiệp tui à!
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ý của bạn khi lập chủ đề này là gì, nhưng tui cũng dzô thở dài ké một phát: Mới sáng nay bị cho thôi việc ở cửa hàng net luôn rồi, lý do là ế ẩm quá nên hổng có tiền trả lương, hic, thảm cho tui quá bà con ơi, gần Tết rồi bây giờ đâu có chỗ nào nhận dzô làm nữa đâu, vậy cho nên Tết này chắc là bó gối trùm mền ở nhà ngủ khỏe rồi đây. Bớ bà con Quảng Ngãi làm ăn xa đâu rồi, Tết này ai có đi chơi kêu tui ké với nghen, đừng để tui ở nhà một mình tội nghiệp tui à!
  4. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế này thì chít iem à. Mất việc roài ai cho iem xiền về quê khi iem vô đoá đây?
    Chị Châu à, lão Boy nhà iem mất việc thì hổng có xiền bao vé về quê cho iem roài. Hay chị tìm người hảo tâm kiếm cho iem ít xiền về quê đê đặng tết này iem còn dám vô Quảng ăn tết chứ hông thì...........Chẳng nhẽ vô xong rùi ở đó luôn hổng ra nữa à? . Chị có kiếm mạnh thường quân cho iem nha. Lão Boy hông phải ( được) đi làm thì Tết nì vô Quảng có người dẫn đi chơi khắp nơi roài, chẳng phải lo đi chơi một mình hè
    Hơ, quên. Chia bùn với sư phụ

  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế này thì chít iem à. Mất việc roài ai cho iem xiền về quê khi iem vô đoá đây?
    Chị Châu à, lão Boy nhà iem mất việc thì hổng có xiền bao vé về quê cho iem roài. Hay chị tìm người hảo tâm kiếm cho iem ít xiền về quê đê đặng tết này iem còn dám vô Quảng ăn tết chứ hông thì...........Chẳng nhẽ vô xong rùi ở đó luôn hổng ra nữa à? . Chị có kiếm mạnh thường quân cho iem nha. Lão Boy hông phải ( được) đi làm thì Tết nì vô Quảng có người dẫn đi chơi khắp nơi roài, chẳng phải lo đi chơi một mình hè
    Hơ, quên. Chia bùn với sư phụ

  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài thơ của bạn, sao thấy giống nó thế!
    18 tuổi nó rời xa gia đình, bỏ lại quê nhà ở lại với bao kỷ niệm tuổi thơ.
    18 tuổi không phải là nhỏ để bắt đầu cuộc sống tự lập. Những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người, nó mới hiểu không đâu bằng quê hương mình.
    8 năm ngược xuôi nơi xứ người, mỗi năm về quê có một lần vào dịp tết, về vài ngày lại vội vã ra đi. Mỗi lần về, quê hương lại hóa xa lạ hơn với nó - thay đổi nhiều hơn, nó không biết nhiều người và nhiều người cũng chẳng còn nhớ nó.
    Lại sợ, đến một ngày nào đó, người khác không còn nhận ra nó là dân Quảng nữa, sẽ buồn lắm đây! Ừ, sợ lắm chứ!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài thơ của bạn, sao thấy giống nó thế!
    18 tuổi nó rời xa gia đình, bỏ lại quê nhà ở lại với bao kỷ niệm tuổi thơ.
    18 tuổi không phải là nhỏ để bắt đầu cuộc sống tự lập. Những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người, nó mới hiểu không đâu bằng quê hương mình.
    8 năm ngược xuôi nơi xứ người, mỗi năm về quê có một lần vào dịp tết, về vài ngày lại vội vã ra đi. Mỗi lần về, quê hương lại hóa xa lạ hơn với nó - thay đổi nhiều hơn, nó không biết nhiều người và nhiều người cũng chẳng còn nhớ nó.
    Lại sợ, đến một ngày nào đó, người khác không còn nhận ra nó là dân Quảng nữa, sẽ buồn lắm đây! Ừ, sợ lắm chứ!
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Quê hương? Thực ra đó cũng chỉ là nơi ta được sinh ra và lơn lên. Nhưng sao ai cũng nhớ về? Nơi đó ta đã trải qua rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu, in sâu vào trong ký ức của ta, khó có thể quên được. Tuy nhiên, cuộc sống không cho phép ta cứ mãi ở quê nhà, ta phải bươn chải ra ngoài đời để kiếm sống. (hix... cái từ kiếm sống)
    Những khi về nhà, tui chẳng biết nhiều lắm về họ hàng và làng xóm và cũng rất nhiều người nghe nói đến tui nhưng cũng chẳng biết mặt mũi tui như thế nào.
    Ở cái nơi mà tui đang sống, tui không nói giọng Quảng Ngãi, mà nói giọng chẳng hiểu đấy là giọng gì, có người nói rằng chắc chắn tui không phải người Quảng Ngãi bởi vì chẳng có người Quảng Ngãi nào nói như thế cả. Chẳng sao, nếu sang Anh, Mỹ tui còn có thể nói được tiếng Anh cơ mà. Về quê tui lại nói giọng "en không en tét đèn đi ngủ" là được rồi. Sống là phải thích nghi mà...
    Có quá nhiều điều đôi khi chẳng thể nói được thành lời.
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Quê hương? Thực ra đó cũng chỉ là nơi ta được sinh ra và lơn lên. Nhưng sao ai cũng nhớ về? Nơi đó ta đã trải qua rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu, in sâu vào trong ký ức của ta, khó có thể quên được. Tuy nhiên, cuộc sống không cho phép ta cứ mãi ở quê nhà, ta phải bươn chải ra ngoài đời để kiếm sống. (hix... cái từ kiếm sống)
    Những khi về nhà, tui chẳng biết nhiều lắm về họ hàng và làng xóm và cũng rất nhiều người nghe nói đến tui nhưng cũng chẳng biết mặt mũi tui như thế nào.
    Ở cái nơi mà tui đang sống, tui không nói giọng Quảng Ngãi, mà nói giọng chẳng hiểu đấy là giọng gì, có người nói rằng chắc chắn tui không phải người Quảng Ngãi bởi vì chẳng có người Quảng Ngãi nào nói như thế cả. Chẳng sao, nếu sang Anh, Mỹ tui còn có thể nói được tiếng Anh cơ mà. Về quê tui lại nói giọng "en không en tét đèn đi ngủ" là được rồi. Sống là phải thích nghi mà...
    Có quá nhiều điều đôi khi chẳng thể nói được thành lời.
  10. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này