1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi hatrichuong, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Quãng nam đường xấu òm, tui xém bỏ mạng ở đất Quãng Nam đó, Quàng ngãi thì đường sá tốt hơn và có nhiều món ăn ngon...
  2. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chê người ta như thế chứ. Quảng ngãi chỉ mới vài năm trước thôi đường sá có ra gì đâu. Mới làm lên đó chứ mà cũng đã cho dân mình hít bụi bao lâu đó chứ ??? Ở đâu cũng thế cả thôi có xấu mới có tốt. . Chê như thế sao không so sánh đường Quảng Ngãi với Nha Trang hay Vũng Tàu luôn đi. Hì hì hì.
  3. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chê người ta như thế chứ. Quảng ngãi chỉ mới vài năm trước thôi đường sá có ra gì đâu. Mới làm lên đó chứ mà cũng đã cho dân mình hít bụi bao lâu đó chứ ??? Ở đâu cũng thế cả thôi có xấu mới có tốt. . Chê như thế sao không so sánh đường Quảng Ngãi với Nha Trang hay Vũng Tàu luôn đi. Hì hì hì.
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chê cho lắm vào để rồi cuối cùng nhận ra chẳng đâu bằng nhà mình,đi đâu rồi cũng về nhà mình là sướng nhất.Nói mới nhớ,còn 2tuần nữa là bấm khỏi cái đất SG này rồi.Gọi điện về nhà Út kêu ngoài này lạnh lắm,trong nàychỉ có sáng sớm hơi se se lạnh mà mình đã co ro,nằm ươn người trong chăn mãi về đó chắc đắp mền cả ngày quá!!!!!!!!!
    Gần về rồi...
  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chê cho lắm vào để rồi cuối cùng nhận ra chẳng đâu bằng nhà mình,đi đâu rồi cũng về nhà mình là sướng nhất.Nói mới nhớ,còn 2tuần nữa là bấm khỏi cái đất SG này rồi.Gọi điện về nhà Út kêu ngoài này lạnh lắm,trong nàychỉ có sáng sớm hơi se se lạnh mà mình đã co ro,nằm ươn người trong chăn mãi về đó chắc đắp mền cả ngày quá!!!!!!!!!
    Gần về rồi...
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Em đừng lo, Tết này em về chơi, cho dù lạnh 15 độ C thì anh cá là em cũng không ở nhà được đâu!
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Em đừng lo, Tết này em về chơi, cho dù lạnh 15 độ C thì anh cá là em cũng không ở nhà được đâu!
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thì thốt ko biết thì dựa cột mà nghe ..... hỉ ![/blue]
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thì thốt ko biết thì dựa cột mà nghe ..... hỉ ![/blue]
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng ké .......... thở dài hai phát . Thôi ... thế là thôi ... mình cũng thất nghiệp roài .... hix ở nhà mãi .... đến zồ cả người ... Ai giúp tôi hông

Chia sẻ trang này