1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thở dài...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi hatrichuong, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bé mới đôi ba tuổi đời
    Miệng sữa vẫn còn hôi
    Ra vẻ
    mình hiểu biết....
    Chỉ được cái nói phét
    Đã làm được gì?
    Đã có gì?
    Mà tinh tướng
    Không biết ngượng
    thì thôi....
    Còn nhiều lời
    chê người khác
    Khoác lác
    Không ai bì
    Tinh vi
    Không ai sánh
    Thức tỉnh
    Nhìn lại mình
    Là cái đinh
    trong xã hội
    Cuộc sống đôi khi nghĩ lại thấy mãi trong vòng lẩn quẩn thế này thì chán chết đi được.Cứ muốn xé rào ra khỏi cái màn phong đó cũng khó,có lẽ cuộc chiến với bản thân vẫn còn đg trong giai đoạn khốc liệt
  2. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trời lạnh quá...nhớ quá...
    Chán ... chán... chẳng muốn làm việc.....đi uống CF đây
    Chán như con gián....hicccccccccccc

  3. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hum, đến giờ về mà trời mưa, thiệt là ghét...
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình..... bùn wá!
  5. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ủa lâu nay cứ tưởng anh Xác ướp ở xì gòng chứ.
    Mà sao tuổi trẻ bi giờ thở dài nghe như người lớn vậy kà. Nghe trnluen nói mà giật mình, chứ bi giờ về quê cũng mấy người biết mình, bọn trẻ thì lớn nhanh quá!
    Mình già mất rồi - thở dài ké
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi qua một chút thật nhẹ nhàng,nhưng vẫn còn những gì phía trước dài dài lắm
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tính bỏ SG, đi đâu đấy vài ngày. Vậy mà mới có 1 ngày, đã bị công việc cuốn lại. Chán!
    Thôi nhé! Xốc người lại, lấy hết sức bình sinh, tiếp tục chiến đấu.
    F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5
    Rồi sẽ tốt thôi mà. Cố lên!
  8. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với đống sổ sách, giấy tờ,báo cáo..báo cáo..tòan là báo cáo ., quanh năm suốt tháng chỉ thấy tòan là báo cáo....hic....Hôm nay lại phải dưỡng sức để đối đầu với mí anh cán bộ thuế ..oai thiệt

Chia sẻ trang này