1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho* danh` cho cac' chang` SV ,hi`hi` chuan bi nhe'

Chủ đề trong 'Czech' bởi kieuanhcz, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    con gái là trái chanh chua
    tính ưa nhõng nhẽo lại hay giả vờ
    con gai vờ vĩnh ngây thơ
    để con trai lắm mộng mơ cô nàng
    con gái hay thích diện sang
    giữa trời đông lạnh chỉ mang áo hè
    con gái hay kết nhóm, bè
    thích ngồi tán phét chuyện về con trai
    K.anh định vặt lông anh em tôi hả (vụ này coi bộ được à ala ) prosim te
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sư tỉ à, bài nì hay fết đấy chứ. Để muội tặng lại bác Thánh_ala một bài thay mặt sư tỉ nha:
    Thánh A La
    Cầm tinh gà
    Cứ ba hoa
    Sớm thành... (ối giời ơi) MA!
    Con cóc đang ngủ, bật dậy làm 1 bài, Thánh thong cảm cho em "xin ít quà" nhé!!! Gọi là công xá ấy mà!!!
    MuaHN
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 06/01/2004
  3. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Linh cá sấu
    cổ một mẩu
    to như trâu
    xấu như gấu
    coi chừng anh nhậu.......
    just kidding !!!
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi
    Nói nữa thôi?!
    Sợ mấy hơi
    Anh tơi bời
    Nước mắt rơi!
    MuaHN
  5. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng Linh
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường ngược xuôi
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nghau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khuyễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Haichiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẵng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng hứa hẹn cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
    Nhưng anh yêu Linh bởi những điều ngược lại
    .... to be continued
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nhận thơ của anh
    Vì nghe xong ruột em xuýt tan tành
    Ối giời đạo thơ đem đi tặng
    Chanh!
    MuaHN
  7. the_little_star

    the_little_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người hiệp sĩ vô danh
    Cớ sao người lại chê bai fái này ?!
    Hay bởi người đã vô tình
    Nói năng hấp tấp, lại luôn nghĩ rằng:
    Chị em fụ nữ hiền lành
    Nên muốn bắt nạt .. khi nào cũng xong
    chi em chung toi tuy hien lanh, hay nhuong nhin that day,
    nhung cai gi cung co gioi han cua no, cac dang nam nhi hoanh trang ạ .
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    brávo brávo
    cái gì cũng phải có zới hạn của nó
    quá đáng là chíthêh
    đây là một bài thơ em được một người tặng(vì em cố tình xin)
    em xin trích cho các bác thưởng thức nhé
    Všichni mi Tíkali, že jsi jenom d>vka
    Jenom já jsem tvrdil, že jsi prima holka
    Bránil bych t> tTeba proti celé škole
    Ty jsi však necht>la tak d>j se tvoje vůle
    At? jsi m>la ústa medový
    Srdce jsi m>la ledový
    Necht>l jsem hv>zdy, m>síc, nebe
    pTál jsem si mít jenom tebe
    Když nemůžu mít tebe,
    K čemu pak mi je hv>zdné nebe?
    Các bác thấy thế nào? cảm động nhí?
    có ai có thơ hay hơn ko?
    Den schází se tmou,
    a mé sny s tebou.
     
     
  9. haduongc1

    haduongc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thân anh như chiếc giường đơn
    Em ngồi, em đứng, em nằm nghỉ ngơi.
  10. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chút tình tháng 4
    Tháng tư trải vàng hoa nắng
    Có con **** trắng đi về
    Chập chờn hai tà áo lụa
    Dịu dàng sang cả ngày rơi
    Tháng tư cây gòn trĩu trái
    Thả bông bay trắng con đường
    Có người về qua nghiêng nón
    Có người lòng những tơ vương
    Tháng tư trải dài mộng ước
    Vẽ trên trang giấy học trò
    Nồng thơm chút tình sông nước
    Ơi người có hiểu giùm cho ?

Chia sẻ trang này