1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho* danh` cho cac' chang` SV ,hi`hi` chuan bi nhe'

Chủ đề trong 'Czech' bởi kieuanhcz, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Con trai có những biệt tài
    Nói năng dê gái mấy ai sánh bằng
    Lâu lâu giả bộ ga lăng
    Lấy lòng người đẹp một phen ấy mà
    Con trai thiếu tính thật thà
    Nói 2 ra 4 ,nói gà ra heo
    Mấy anh cái lưỡi dẽo queo
    Rất là lắc léo ai tin chết liền
    Con trai giả bộ ngoan hiền
    Thật ra tâm tính khá phiền đấy nghen
    Tưởng mình là xã hội đen
    Gặp chuyện là cứ giở trò vũ phu
    Có ngày thiên hạ sẽ sue
    Cho chừa cái tật vũ phu ấy mà
    Con trai nói đến thiệt là
    Nhức đầu nhức óc thấy mà thương tâm
    Cho dù tìm đến ngàn năm
    Vẫn không kiếm được chàng trai thập toàn
    Hờ ..... tạng các pác đó , hì hì hì
    Được ke-doc-hanh sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 01/04/2004
  2. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mèn ui! sao thơ của kieuanh hay fê fán bọn con trai chúng tôi thê? có ai làm kieuanh hận thì cú bảo 2h1l nhé
    Con trai có những biệt tài
    Nói năng dê gái mấy ai sánh bằng
    Lâu lâu giả bộ ga lăng
    Lấy lòng người đẹp một phen ấy mà
    Con trai thiếu tính thật thà
    Nói 2 ra 4 ,nói gà ra heo
    Mấy anh cái lưỡi dẽo queo
    Rất là lắc léo ai tin chết liền
    Con trai giả bộ ngoan hiền
    Thật ra tâm tính khá phiền đấy nghen
    Tưởng mình là xã hội đen
    Gặp chuyện là cứ giở trò vũ phu
    Có ngày thiên hạ sẽ sue
    Cho chừa cái tật vũ phu ấy mà
    Con trai nói đến thiệt là
    Nhức đầu nhức óc thấy mà thương tâm
    Cho dù tìm đến ngàn năm
    Vẫn không kiếm được chàng trai thập toàn
    Hờ ..... tạng các pác đó , hì hì hì
    [/quote]
    two hearts one love
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0

    Mạng là gì ?
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thủ một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người .
    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa , khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau .
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng quá ,
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu , cảm thông .
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh t­ưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lư­u .
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy nhớ lòng lắm lắm
    Thèm một tiếng "HI ! " dịu dàng đầm ấm
    Thèm một "email " dù chỉ lưng dòng .
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu được lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa cuộc đời rất vội
    Ta thấy lòng một phút thảnh thơi .
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui , cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia .
    Mạng là nơi mà kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian , bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ nh­ư đôi mắt modem .
    Mạng là gì ­ư ? Là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lư­u thư tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim .
    Mạng là gì ư­ ? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ , có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc tìm ra
    Cổ tích tình yêu của những ngày xưa
    Một túp lều tranh , tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai quả tim vàng nối bởi modem .
    ...
    Mạng là nơi tôi tìm gặp được em
    Đem nỗi cô đơn ***g vào câu chuyện
    Dấu những yêu thươ­ng dịu dàng sau bàn phím
    Trái tim buồn đay nghiến vu vơ .
    Ai cũng biết là mạng đẹp nh­ư thơ
    Con gái con trai gửi nhau nhiều niềm nhớ
    Nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều tan vỡ
    Vì chuyện ngoài đời đâu phải cũng như­ mơ ...
    Tôi nhớ về em - một nỗi nhớ bơ vơ
    Lòng buốt giá , dù hững hờ ngoài mặt
    Trong sâu thẳm là muôn điều cay đắng
    Vì thực hư ­, sao biết được bây giờ...???

    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hanoi
    Hà nội hôm nay lại đổ mưa"
    Tiếng em nói nhẹ như là hơi thở
    "Mưa hay nắng khác đ'' gì nhau nhỉ"
    Anh nhủ thầm "chỉ cần đuợc bên em"
    "Thế dạo này anh có khoẻ không"
    "Ôi lạy chúa, nhờ trời anh khoẻ
    Có câu hỏi nào khác không em nhỉ
    Khoẻ chỉ cần lúc ta đuợc bên nhau"
    "Anh có nhớ ngày đầu mình gặp mặt"
    "Đứng giữa đuờng, chẳng nói,chỉ nhìn nhau"
    "Vâng thưa mẹ, con đây vẫn nhớ
    Tí nữa thằng xe máy cán chết con"
    ...
    ...
    ...
    Chuyện của mình nhát gừng đ'' tả
    Cứ thế này hang-up cụ nó đi
    Có bao điều cần thì không dám nói
    Đành chạy ra sân đá chết bốn con gà
    ......
    Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
    Ước gì em lấy được chàng
    Em về mua gạch bát tràng em xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ cá mập cho chàng tập bơi
    Một ngày em bỏ đi chơi
    Ở nhà cá mập ... nó xơi ... mất chàng ...
  6. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trời sanh con gái làm chi ???
    Ra đường kênh kiệu lầm lì khó ưa
    Trong nhà tranh cãi chẳng vừa
    Ra ngoài thì cứ dạ thưa nhu mì
    Có bồ ăn nói li ti
    Ngọt như mật rót lâm ly chết ruồi
    Mấy chàng nghe nói ngọt bùi
    "I Do" gật gấp, để rồi ăn năn
    Chưa chồng ăn nói dịu dàng
    Đến chừng làm vợ cằn nhằn điếc tai
    Nói nhiều, nói dẻo, nói dai
    Nói ngày chưa đủ đêm dài nói thêm
    Phải chi lời nói ngọt mềm
    Thằng tui có điếc vì em cũng đành.
    Lại còn cái tánh hay ganh
    Đua đòi xoán xiếc khổ anh chồng già
    Nhà thì mua loại Vi-La
    Xe thì phải Accura mới ngầu
    "Bạn em mới sắm cái tàu
    Anh coi tụi nó chẳng giàu bằng ai
    Lẽ nào mình lại kém tài
    Thôi thì charge đại rồi mai trả dần
    Tiền lời chỉ có chín phân
    Hỏng lẽ anh sợ nợ nần vì em ?
    Hay anh cày ô-vờ-thêm (overtime)
    Chừng mấy chục tháng thì êm xuôi liền
    Con gái thấy dáng thục hiền
    Đến chừng xáp lại biết liền đó anh
    Con gái trang điểm thanh thanh
    Về nhà rửa mặt nhe nanh cắn chồng
    Con gái không muốn "ở không"
    Con gái phải có tấm chồng để sai
    Con gái làm khổ con trai
    Trời đã sinh gái, sinh trai làm gì ?
    Trời sinh ra đám tu mi
    Râu thì quặp xuống, mặt thì khờ trân !
    Trời sinh con gái mần răng ?
    Cho con trai khổ trăm phần, Trời ơiiiiiiii !!!
  7. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trời sanh con gái dể thương
    Để con trai gặp ngoài đường đã me
    Ngày đêm mơ ước cận kề
    Nhưng em nhỏ nhẹ, "anh dzê ... trể rồi!"
    chẳng hiểu bọn con trai các bác ,cứ hì hụi kể xấu con gái . mà trước sau ,ko sóm thì muộn rồi cũng thẹn thùng bẻ hoa rứt lá nói tiếng iu với người ta
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bà?i nà?y lĂu lf́m rĂ?i, chf?ng nhớ 'òc ơ? 'Ău nưfa:
    Càc cĂ gài dìu dà?ng xinh 'èp
    Trước khi yĂu nĂn nhớ kỳf mẶt 'iĂ?u
    Càc chà?ng trai như ngĂi sao buĂ?i sớm
    Long lanh thì? nhiĂ?u, nhưng sàng chf?ng bao nhiĂu!
    MuaHN
  9. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì? Chẳng hiểu tại sao con gái "cá sấu" như vậy mà con trai vẫn cắm đầu vào iu phải không? Và cũng chẳng hiểu tại sao con gái biết người ta (chưa biết có xấu ko) mà vẫn nhận lời iu.Có mà thẹn thùng miệng cười, tay hái lá, chân đá ống lon , đáng yêu ghê.
  10. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hồng nào mà chẳng có gai
    Gái nào mà chẳng lai dai nói nhiều

Chia sẻ trang này