1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......(dành cho những cảm xúc dâng trào...hic hic....)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Singapore, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    mưa sao buồn bằng nắng hả anh ?
    nắng một ngày thay đổi nắng hao gầy nắng xanh xao
    mưa rơi tuôn làm tan hoà dòng lệ
    trong mưa rơi em khóc chỉ riêng em
    thôi anh cứ đi đi .... anh đi một ngày nắng
    không có em giữa đám đông đưa tiễn
    cứ tin rằng trong một góc sân bay nhìn qua cửa kính
    có mình em ...nguyện chúc bình an
    ngày anh đi em biết rằng tất cả
    thôi từ đây chấm hết nguyện thề
    thôi chào nhé một thời yêu và nhớ
    để mình em níu giữ bóng hình anh
    em rất hiểu chỉ tại em chỉ tại em không giữ được anh đi
    chỉ tại em quá ngu ngơ khiến anh yêu ngưòi khác
    chỉ tại em chỉ biêt lặng yên và khóc
    chỉ tại em ... quá yêu người nên người đã ra đi
    em không trách người đâu , tại em yêu người quá
    có lỗi gì anh chọn ngưòi hơn tôi
    phải rồi cuộc sống muôn đời vẫn vậy
    có kẻ yêu , có ngưòi bước qua mau
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  2. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh Sinh ơi mục này đắt hàng quá anh phải cám ơn em đấy.
    Đọc thơ của pác thân phận nghèo em mà có trót đang yêu ai chẳng dám lấy chồng đâu.
    Hôm nay em lại đăng bài mới cho ló có kg khí nhé!!

    CÓ THỂ BẠN CŨNG GIỐNG TÔI

    Có thể bạn cũng giống như tôi
    Người yêu bạn thường hay giả dối
    Nhưng cớ sao bạn kg trách tội?
    Luôn mở lòng trong lúc họ sai...
    Có thể bạn cũng giống như tôi
    Luôn giúp đỡ khi cần bạn nhất
    Nhưng cớ sao họ kg sống thật?
    Hay chỉ toàn lật lọng mình thôi...
    Có thể bạn cũng giống như tôi
    Mặc dù biết mình kg còn thương họ
    Nhưng tại sao bạn kg bầy tỏ?
    Hay vì bạn kg nỡ làm họ đau...
  3. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Làm bài nữa:
    LỜI YÊU
    Em muốn gần anh nói thật nhiều
    Nói cho anh biết cả lòng yêu
    Cho hồn em nhẹ bay trong gió
    Cho em thoả những ngày đã dấu yêu
    Em muốn gần anh nói thật nhiều
    Định nghĩa cho anh biết tình yêu
    Biết sức mạnh gì ghê gờm thế
    Làm cho sắt đá cũng phải tiêu
    NHưng trước mắt anh- trước tình yêu
    Muốn nói anh nghe hết mọi điều
    Nhưng sung sướng quá em ấp úng
    Nói chẳng lên lời hỡi anh yêu...
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    anh Sing rà đã vợ con gì chưa mà chui vô đây thơ thẩn vậy
    " Hôm qua anh bảo em điên
    Hôm nay anh bảo cô tiên giáng trần"
    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  5. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dấu lòng tôi đã yêu anh
    Đáp lại lòng tôi anh hững hờ
    Đôi mắt anh nhìn tôi băng giá
    mắt anh nhin kẻ khác ,tôi bơ vơ
    biết yêu anh là đợi chờ hy vọng
    Nhưng từ đáy lòng tôi vẫn yêu anh ...
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  6. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nói anh nè !
    Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
    Mua thêm một mớ... cóc xanh
    Rồi anh gọi sửa đậu nành cho em...
    Xong rồi ta ghé quán kem,
    Đi ngang bò bía mua thêm...
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  7. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    có những lần tôi khóc cho tôi
    cho những nỗi cô đơn hay nỗi buồn không nguyên cớ
    cho cơn gió vô tình thi thoảng
    ghé qua rồi , lại vỗi vã theo mây
    có những lần tôi cứ hỏi tại sao
    dòng đời đó nhiều những điều khôn glí giải
    và cổ tích không bao giờ là thật
    để giữa hôm nay tôi vẫn cứ kiếm tìm
    tôi đã từng ước mơ về CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
    đã từng khát khao về những ngày xưa
    đã từng ước mơ về những điều không bao giờ là thật
    để lúc này buồn khóc những vu vơ
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  8. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    còn gì không anh khoong anh khi xa nhau mãi mãi
    những nụ cười thôi sẽ tắt trên môi
    và đường cũ giờ không còn chung bước
    những lôí xưa mình lại bước đơn côi
    còn lại gì không anh ? khi tình đã lỡ
    mãi xa nhau không còn nữa hẹn hò
    và ta sẽ nhắc nhau trong nỗi nhớ?
    hẹn mùa sau trong những giấc mơ yêu
    em sẽ đi trên con đường em đã chọn
    đến tương lai , đến những lối xa xôi
    và em biết không có anh chugn bước
    chỉ một mình với những nỗi xót xa
    em cũng hiểu tình anh yêu nồng cháy
    khi em xa anh đã mãi mong chờ
    nhưng tình đó thôi xin theo làn gió
    tình xot xa xin lỡ hẹn một lần.
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  9. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình mất nhau !!!
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu...
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau..........
    Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.Tại sao em lang thang lạc loài...em nào có tội gì đâu.
  10. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng quá nên tâm hồn toàn phát sinh ra thơ thất tình các bác ạ.Mong mọi người đọc đừng cười emnhé! Đây sẽ là tuyển tập " những bài thơ viết cho 1 người nhưng kg bao giờ gửi "hic hic.Hôm nay em xin post bài có tên:

    ANH SẼ GỌI TRONG MỘT GIÂY NÀO ĐẤY!
    Anh sẽ gọi trong một giây nào đấy!
    Em nhủ lòng ngồi ôm mộng chiêm bao
    Qua khung cửa có ngàn vạn ánh sao
    Cười em mãi sao mà khờ dại thế.
    Phút đợi chờ trong màn đêm tĩnh mịch
    Sao cô đơn sao nghe quá u sầu??
    Sao tim mình chờ hết những đêm thâu??
    Mong anh gọi chỉ một giây nào đấy
    Anh sẽ gọi trong một giây nào đấy!
    Dẫu có lâu hay dẫu có buồn sầu
    Dẫu vẫn mãi mình em với đêm thâu
    Nhưng em đợi...dẫu có là thương đau...
    Bỗng thật nhẹ từ trên đôi môi
    Khe khẽ em nhắc đến tên một người
    Giật mình khi thấy vô duyên quá
    Bởi " người ta ấy" có nhớ mình đâu.
    Anh sẽ gọi trong một giây nào đấy!
    Em mong...
    Anh sẽ gọi.....
    Trong một giây......nào đấy..............!
    Đ.T.V.V
    2h-21.11.2003
    Bài thơ này có lẽ chẳng hay đâu.Nhưng đây là tâm trạng đêm qua khi em mong người ta gọi điện cho mình.Chỉ khổ nỗi sáng ra mắt thâm quầng mà có thấy điện thoại nó kêu lên tiếng nào đâu.

Chia sẻ trang này