1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......(dành cho những cảm xúc dâng trào...hic hic....)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Singapore, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanHa4ever

    TuanHa4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Má ơi dã man quá...
    TuanHaForever
  2. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thơ ơi là thơ...
    Người cứ...đơ đơ
    Làm gì có cảm xúc
    Chỉ là tự nhiên có lúc
    Viết thơ nhiều cũng cần phải lung tung
    Chẳng đọc bài nào
    Để hiểu....cảm xúc dâng trào trong lòng người khác.
    Phá đám một chút
    Cũng cảm thấy hay hay
    Nếu không vào đây
    Sẽ chẳng biết nói gì cả
    Hôm nay tự nhiên trời nắng quá
    Nên...
  3. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mục này xem chừng biến thành vườn thơ chuối rồi đây
     
     
     
     
    Are you still mine???
    Anh à!......Em nhớ anh.......
  4. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thơ chuối đê .........................................
    Guti
  5. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì mà kì zị thế, guti thành thi sĩ từ bao giờ nhỉ???
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta trẻ
    Viên đá cũng là hạt kim cương
    Và người qua đường cũng là một nghệ sĩ
    Em trẻ
    Thấy đá thì mát
    Nhưng nó làm cà phê nhạt
    Em cũng chả thích nghệ sĩ
    Em thích kiến trúc sư cơ
    Khi người ta trẻ
    Người ta mơ
    Đại loại như con mèo biến thành con báo
    Họ là Bạch Tuyết và suốt ngày ăn táo
    Còn sách vở cũng biến thành tàu bay
    Kể cũng hay
    Nhưng em mơ khác
    Em mơ về một thế giới không chiến tranh và tiền bạc
    Để bọn mèo không "meo meo" than thở cái sự nghèo]
    Em mơ mọi người gầy tong teo
    Riêng em béo tốt
    Và em - ứng cử viên số một của chức tổng thống hành tinh
    Em xinh!!! hà hà....và những người xinh thì không cần phải đi học
    Khi người tat trẻ
    Họ ngông cuồng
    và Em giống họ
    Oh..... no.....Em sẽ ngông cuồng theo cách của em cơ
    Còn bây giờ
    Em chỉ mơ về Anh.
  7. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm môt bài thơ nũa nhưng bài này hay đấy.Tiếp tục đi em oishi!!!!
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi ...mới 20 t mà đã "khi em trẻ "
    hức hức ...."còn bây giờ ...em chỉ mơ về anh " và em vẫn còn quá trẻ em gái ạ
    ( sửa khi em bé thì hay hơn đấy )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh ngọn gió buồn ko nói em như thế, vì em chẳng dính dáng gì đến bài thơ này cả. Oishi rất thích tác giả của bài thơ này nhưng.... anh ấy lại thích người con gái ở trong bài thơ cơ Hichic, sao số fận của mình hẩm hiu thế ko bít.......
  10. The_Sea__fpt

    The_Sea__fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn ít thôi bé của bác ơi!
    Hãy bình chọn tôi. Tôi hứa sẽ làm cho các bạn có những niềm vui, rất vui khi vào fptchat. hí hí. Hân hạnh khi nhận được những phiếu bầu của các bạn. Sự quan tâm của các bạn là niềm hạnh phúc của tôi.

Chia sẻ trang này