1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê mọi người

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tomatovn2, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thơ đê mọi người

    Mở đầu này : Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê

    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.

    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra

    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to

    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường

    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng

    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này

    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy làng

    Sông Hồng đỏ rực phù sa
    Nhưng mà chưa đỏ bằng da *****

    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn

    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay

    Liên hoan có bánh có chuồi
    Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay

    Khoa học thời đại lên cao
    Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru

    Mấy em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh

    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra

    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"

    Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa

    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)

    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về..

    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cù.

    Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    -Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

    Ngọt ngào bóc múi em ra
    Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan

    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

    Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu



    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Già chết gọi là Lão Tử
    Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử
    Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử
    Chết ở nông trại gọi là Trang Tử
    Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử
    Cha chết là Phụ Tử, mẹ chết là Mẫu Tử
    Em chết gọi là đệ Tử
    Chồng chết là Phu Tử, vợ chết là Thê Tử
    Thầy giáo chết gọi là Sư Tử
    Thầy dạy toán chết gọi là Toán Tử
    Thầy dạy sinh chết gọi là Sinh Tử
    Học trò chết gọi là Sĩ Tử
    Vua chết gọi là Thiên Tử
    Con trai vua chết là Hoàng Tử, con gái vua chết là Nương Tử
    Lính chết gọi là Quân Tử
    Con nhà giàu chết gọi là Công Tử
    Quan tòa chết gọi là Xử Tử
    Nhiều người cùng chết gọi là đồng Tử
    Ăn nhậu, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử
    Người đi cân dạo chết gọi là Lượng Tử
    Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử
    Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử
    Bị điện giật chết gọi là điện Tử
    Bị kẻ thù chặt ra từng khúc mà chết gọi là Thái Tử
    Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử
    Chết vì tò mò gọi là Thám Tử
    Chết mà không tìm ra xác gọi là Bất Tử
    Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử
    Chết trong chùa gọi là Tự Tử
    Chết thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử
    Chết thân thể không còn nguyên gọi là Phân Tử
    Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử
    Chết đuối gọi là Giang Tử.
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    không đi hết bốn phương trời
    vùi đầu án sách uổng đời làm trai
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Em vào ủng hộ cái... chú ý đây cũng là ăn cắp bản quyền.. chả biết của ai mới khổ
    thứ hai là ngày đầu tuần
    bé thấy cái mũi đau đau
    thứ ba thứ tư thứ năm
    cả nhà đều lo cho bé
    thứ sáu rùi đến thứ bảy
    cô đưa đến cái áo quan
    chủ nhật cả nhà làm tang
    v́ bé ngoan ... chết rùi!
    thứ hai là ngày đầu tuần
    sư săi cố gắng ăn chay
    thứ ba, thứ tư, thứ năm
    cả chùa đêu ăn thịt chó
    thứ sáu rồi đến thứ bảy
    sư cụ cho uống bia ôm
    chủ nhật cả chùa đều vui
    Vì có sư nứ về......
    shoneti
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi các bác ! Bùn cười wá! ........khi.....khi....
    colors of the wind
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Canh chua nấu với cá khò
    Anh đi anh nhớ cả "lò" nhà em
    Hôm kia vừa mới thứ ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ năm
    Trời gì cứ rét căm căm
    Đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi, nằm,... đều run
    Liên xô liên xổ liên xồ
    Xít ta , Mao trạch , ***** muôn năm
    Nếu ngồi từ chỗ của tôi
    Nhìn ra sẽ thấy ... cuộc đời rất to
    Nếu ngồi từ chỗ của tôi
    Nhìn ra sẽ thấy ... cuộc đời rất to
    Bọn Mỹ thật quá linh tinh
    Kiện mình phá giá "loại hình" da trơn
    Mơ lông tuy có nhiều lông
    Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì
    Kể từ ngày ấy anh đi
    Đời em nào có ... còn gì nữa đâu
    Bốn ông với một đĩa lòng
    Lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ, thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Quyết lấy con em....trả nợ lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E_mail cứ viết phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rựu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về vượt biển đến hồng kông
    Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
    Em ở quê nhà tức cành hông
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh bèn lên núi học võ công
    Học được cú đá liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng
    Nghe tin em chuẩn bị lấy chồng,
    Anh đi mua vội khẩu thần công,
    Bắn sang bên ấy dăm trăm phát,
    Quấy rối em iu lúc động phòng.

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Đừng tưởng như thế sẽ là xong
    Anh về mài sẵn con dao nhọn
    Tìm người yêu em kiếm bộ lòng....
    Nếu em nhất quyết vội lấy chồng,
    Anh đây cũng quyết luyện võ công,
    Tặng phu quân em vài ba cước,
    Đưa tiễn chồng em lúc động phòng.
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi không người đưa tiễn
    Khi anh về năm,bảy thằng khiêng
    Trên quan tài khắc dòng chữ thiêng liêng
    "Tổ Quốc từ nay cắt cơm đồng chí"

    Tình yêu là bất phương trình
    Nếu ít ẩn số thì mình chẳng yêu

    3 cô thôn nữ lên chùa
    1 cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho to
    Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe
    Ai bủm thì phải nên khoe
    Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
    ****** cái thứ chết bầm
    Bủm cho thúi quắc âm thầm bỏ đi
    Tớ đây rất ghét... bủm xì
    Bủm cho đã đít, có gì tính sau
    .. hì... hì...
    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai
    Bủm mà không thúi họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu
    Miệng gầm gừ hỏi, " thằng nào bủm đây ?"
    Cả lớp đang yên lặng...
    Thấy chú ruồi vo ve
    À không, là con nhặng
    Nó bay, cánh tè he
    Cả lớp đang yên lặng...
    Thày giảng bài hăng say
    Thạch sùng bò lổm ngổm
    Ngồi đếm mỏi cả tay
    *
    Cả lớp đang yên lặng...
    Bỗng mặt thày nhăn nhăn
    Thày hắt xì dăm cái
    Thò vào túi móc khăn..
    Cả lớp đang yên lặng...
    Rồi cả lớp nhăn nhăn
    Báo động, báo động đỏ
    Có thằng nào chơi khăm...
    *
    Cái bủm là cái trời cho..
    Ai mà không bủm ốm o, gày mòn.
    Có bủm thì bủm cho giòn,
    Tên nào bủm xịt gày mòn, ốm o.
    Mà đã bủm thì phải bủm to
    Phải đạt tiêu chuẩn i zo chín ngàn(ISO 9000)
    Bủm xong, là phải rung sàn.
    Dăm cái, lên tận chín ngàn tầng mây...
    Một tràng, cả lũ tây tây.
    Đúng là bủm xịn, ngất ngây cõi lòng
    Bủm xong, nhìn khắp quanh phòng
    "Thằng nào vừa bủm đi vòng qua đây???"
    *
    Bủm xịt là loại bủm hèn
    Bủm mà quân tử, tiếng kèn còn thua
    Bủm xịt như vại dưa chua
    Quân tử mà bủm như khua trống đồng
    Bủm xịt không đáng đàn ông
    Bủm mà quân tử tiếng cồng, oang oang
    Bủm xịt, bủm không đàng hoàng
    Bủm mà quân tử đoàng đoàng mới vui
    Bủm xịt là kiểu bủm chui
    Bủm kiểu quân tử như khui sấm - pành
    Bủm xịt, không rách được mành...
    Bủm mà quân tử, tanh bành quần jean
    *
    Cái bủm là của người ta
    Cớ sao chúng nó đổ là của tôi
    Cái bủm tuy có hôi hôi
    Nhưng mà ngửi kĩ...có mùi đáng yêu(???)
    Bủm cho thân xác phiêu diêu
    Tâm hồn bay bổng như diều đứt dây
    Bủm đêm nối tiếp bủm ngày
    Bủm cho lỗ mũi mê say nhé người
    Đứa nào bủm,xin chớ cười
    Kẻo không chúng nói là người...có duyên(???)
    Bủm to hay bủm dịu êm
    Đượm đà cuộc sống góp thêm vài phần
    Chia gì quân tử,tiểu nhân
    Cứ bủm đi nhé,tần ngần làm chi....
    *
    Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nường có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng....
    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Có tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng thơm nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về...
    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo đái một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, vàng,xanh
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
    Thịt cá thì chỉ ăn chơi
    Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...
    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng,khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Có kẻ bủm cả ra ..hòn
    Có người ngơ ngác,mỏi mòn chẳng ra
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt bút dờ găn đao
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"
    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!
    *
    Ngày buồn ngồi ngắm cảnh đìu hiu...
    Mua cân hạt mít ngồi liu diu,
    Đến tối, nằm bủm nghe chiu chíu...
    Ngó vào góc nhà, thương con miu!
    Ngày buồn, mưa phùn nghe rả rích
    Chạy mua hạt dẻ nguyên một bịch
    Chiều về, bụng xôi nghe xình xịch
    Bủm lên bủm xuống, đến là kinh...
    Ngày buồn cuối hạ, nắng chang chang
    Đói bụng, đi làm bát sốt vang
    Tối về, bủm mật xanh mật vàng
    Cả tối, hàng xóm thấy choang choang...
    Ngày buồn chớm đông rét thấu da
    Ngồi buồn, nhâm nhi mấy ngụm trà
    Uống xong, thấy bụng hơi là lạ
    Gồng mình, nhăn nhó, cho nó ra...
    Ngày buồn, mùa thu lá vàng rơi
    Đĩa khoai tây rán ngồi ăn chơi...
    Bủm dăm ba cái, vui phơi phới...
    Nhẹ người, thông khí, đỡ đầy hơi!
    Ngày vui xuân tới, nắng tràn về
    Thịt gà, giò chả, bánh phu thê....
    Ngẩn người, đần mặt, rung cả ghế
    Ăn nhiều, uống lắm, cũng nhiêu khê...
    *
    Mùa xuân chim én đưa thoi
    Bụng sôi lục bục như nồi bánh chưng
    Tiếng Bủm hùng tráng,vang lừng
    Nhà nước cấm pháo,ta dùng Bủm thay
    Hạ về chim hót mê say
    Nghe từ "trong đó" thoảng bay một mùi
    Xa trường,bạn khóc xụt xùi
    Tớ Bủm một cái,bùi ngùi biệt ly
    Thu vàng,nắng nhạt,chiều đi
    Nghe trong gió thoảng mùi gì hăng hăng
    Hoa sữa cũng chẳng sánh bằng
    Đây hoa của sự nhỡ nhàng...giữa mông
    Hết thu rồi lại sang đông
    Co ro bên bếp lửa hồng nướng ngô
    Bắp ngô vốn lắm chất xơ
    Bum bủm liên tiếp,giả vờ : nổ than!!!
    Mùa đi nối tiếp mùa sang
    Lòng ta vẫn mãi Bủm vang cùng mùa...
    *
    Ơ kìa cái là vàng rơi
    Một mình, ngồi bủm, mê tơi cõi lòng
    Đã giặt, phải có xà phòng
    Cả đời, tôi nguyện một lòng pháo binh
    Đã bắn là phải thúi rinh
    Xứng đáng gạo cội, cây đinh, cây đề
    Lợn nái, ắt hẳn lợn xề (xin lỗi H Xề nhé!)
    Mỗi ngày trăm phát, lòng về mới yên
    Dở hơi mà nặng thành điên
    Mơ tới một ngày gặp tiên đến gần
    Trên trần có cái quạt trần
    Ngồi buồn rồi lại tần ngần rắm kêu
    Cầm đầu gọi là đầu têu
    Béo quá gọi là béo bệu chứ sao?
    Luyện nhiều công lực lên cao
    Làm một phát nữa để chào bà con.
    Oàng...............!!!!!!!!!
    toàn thơ sưu tầm được....nếu muốn tìm hiểu hãy vào trang văn thơ của lơp tui:
    http://c0305h.com/forum/Home/DienDan.asp?FORUM_ID=72
    hoặc vào gôgle mà search


    <P align=center><FONT face="Times New Roman" color=lightskyblue size=3><STRONG>những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!</STRONG></FONT></P>
    Được NAT32 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 07/04/2004
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nữ:
    Ước gì anh hoá thành chồn
    Vào trong buồng tắm cọ (lưng) cho em
    nam:
    Ước gì em hoá thành ruồi
    Vào trong buồng tắm cọ (bụng) cho anh
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    anh em nô nức đá cầu
    lông bay fần fật trên đầu chị em
    (ăn cắp from Can.)

Chia sẻ trang này