1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tỉa hết 2 viên
    Giờ đây hai quả còn "điên" hơn nhiều
    Tiếp tục bắn phá cho nát hàng
    Sơn kia tàn bạo lắm thay
    Hoành hành ngang ngược một tay che trời
    Dân tình oán hận khắp nơi
    Than van kêu khóc hận đời lầm than
    Trời nghe đau xót vô vàn
    Cử ngay thần kiếm xuống hàng yêu ma
    Đất trời nổi trận can qua
    Phạm Sơn đại thắng sau ba trận đầu
    Thiên thần trốn ở nơi đâu
    Thiên binh thiên tướng co đầu rút vai
    Trời kia điểm mặt anh tài
    Cử ngay đại tướng: thi hài bk (= thi hào hải BK)
    .......to be continue.........
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hai kia đã bắn một rồi
    Thôi thì bắn nốt có đôi đi cùng
    Quả tiếp theo
    Lại nói về Hải BK
    Từ khi hạ giới điều tra rõ ràng
    Sơn kia tuy có ngang tàng
    Đa tình, sợ vợ, muốn nàng thèm cô
    BK lập kế làm thơ
    Lôi cho bằng được hót gơn LAM về
    Sơn kia bị chạm máu "dê"
    Từ ngày thấy bóng quyết thề cưa LAM
    Bỏ quên quá khứ ngang tàng
    Lui về giữ chức trưởng làng Box ta
    Còn riêng về Hải bk
    Trần gian ở lại cũng là lính canh
    (Sorry cả hai bác, cảm hứng em lấy từ phim Tây Du Ký)
    ......to be continue......
    =========
    Mình là người lịch sự nhất box, chửi ai xong cũng có lời xin lỗi. Anh em học tập nhé
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 30/08/2006
  3. haibacninh

    haibacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Làm tí cho đỡ ... ngứa nghề vậy. Lâu lắm không post bài rồi.
    Bị mọi người bắn nhiều
    Nên Phạm Sơn liêu xiêu
    Bình tĩnh ta phản kích.
    Mong bác đừng có liều
    Tán gái làng rất xiêu
    Hứa thì rất là nhiều
    Nói thì phải làm đấy.
    Mong bác đừng có ... điêu.
    Tình - Phạm Sơn không thiếu
    Tiền - bác cũng không nhiều
    Đừng chơi bời quá độ.
    Kẻo bị bệnh Hoa Liêu ( Hoa liễu)
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay, càng nghĩ càng thấy hay, nếu có cô bé nào diễn thử theo bài náy thì............. có thêm vài giếng phụt dầu
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đây là những lời hứa ngọt ngào của Ps05 dành cho LAM
    Nếu như LAM ngại gió
    Ps05 nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho LAM kia cầu nguyện!

    Tiếp nữa còn ngọt hơn này:
    Giả như LAM sợ chó
    Ps05 nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng
    Thành ?ocầy tơ rựa mận?!

    Và rồi ...tèn tén ten

    Giả như LAM có cận
    Thì Ps05 cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi
    Ta đồng thời... bỏ kính!
    Sau những vần thơ tình tứ tặng Lam. PS05 quyết định tung độc chiêu hạ thủ
    Giả như LAM mà ế
    Ps05 cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà, quá tốt!

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 31/08/2006
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng ==> chả bít chửi ai
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hai cái đó sẽ được copy sang tuần sau, vì nạn nhân tiếp theo là LAM mà.
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tình cảm dạt dào
    Nhưng em vưỡn bắn ào ào bác Sơn
    Dù rằng một vợ chưa kon
    Cơ mà bác vưỡn lon ton khắp làng
    Lon ton chỉ để "làm hàng"
    Thấy em nào đẹp vội vàng vãn ve
    Sơn ta còn thích hội hè
    Chơi bời đàn đúm kết bè khắp nơi
    Thỉnh thoảng lại lặn một hơi
    Để cho bà vợ cứ ngồi lo âu
    Về nhà Sơn lại lầu bầu
    To còi quát vợ nguời đâu lắm đìều
    Tiền thì Sơn chẳng có nhiều
    Nhưng mà dại gái (nên) làm liều nhiều phen
    Vợ già thì lại hay ghen
    Lương thưởng đâu hết tiếc tiền kêu la
    Đúng là cái lão Sơn già
    Ngoại hình của lão cứ là yêu quê (hương)
    Dáng ngừơi chữ ét (S) thấy ghê
    Toàn thân teo tóp (nhưng) máu Dê nhất làng
    Ở đâu mà thấy có "hàng"
    Sơn kia xấn xổ không màng Sida

  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khà khà, bác PS bị bắn quả này tan xác rồi. Ăn quả đạn chùm đỡ sao nổi. Thôi chịu khó nằm chờ cơ hội bấu thù nhỉ
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời sao bắn bác Sơn
    Tính tình quá tốt còn hơn nhều người
    Mỗi lần nhìn thấy bác cười
    Mấy cô thôn nữ còn lười được không ?
    Hay là lại suýt chổng mông
    Trông theo bóng bác ngã lăn ra đường.
    Nhưng mà cũng lạy tứ phương
    Phải cái nết hiền nên vợ hay sai
    Giặt đồ, rửa chén, tẩy khai
    Con mà có vãi ra ngay giữa giường...
    Việc này ngẫm cũng sự thường
    Không làm nó đánh còn gì đời trai...
    Bỗng đùng một buổi sớm mai
    Độc cái quần dài bác bỏ bác đi
    Ai hỏi bác chỉ cười khì
    Khi nào nó nguội thì mình tại gia !
    ...​

Chia sẻ trang này