1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thơ thì mỗi người 1 cảm nhận khác nhau, người cho là hay, người khác lại che dở, nghệ thuật là như vậy, không phải là ai cũng hiểu mình ngay được. Thu Vàng đừng nản lòng, tiếp tục bắn phá đi, vui là chính, Hát hay không bằng hay hát => Thơ làm hay không bằng hay làm thơ. Chiến đê, anh em mình cùng chung chiến hào. OK
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Anh hùng quá, một mình chống lại mafia. Hoan hô bác trưởng làng. Đỡ thêm phát của em nhá Tuyệt chiêu: Song thất lục bát
    Tặng Bác trưởng làng (quả này là quả hồi sức)
    Mới ngày nào bon chen vào box
    Chỉ nổi danh một góc diễn đàn
    Từ khi họp mặt lan man
    Phạm Sơn anh cả xứng danh trưởng làng
    Ngày tiếp ngày, vào ra chăm sóc
    Tháng qua tháng, lăn lóc post bài
    Đêm đêm anh vẫn miệt mài
    Cố công xây box gần hai năm liền
    Như hôm nay Làng ta tiên tiến
    Số người đến càng lúc càng đông
    Offline vang tiếng cộng đồng
    Trong vinh quang đó có công trưởng làng
    Ngưòi thích đùa tài năng không thiếu
    Box thích đùa topic rất nhiều
    Thơ văn lời thoại rất siêu
    Rượu bia ca hát thích (thì) chiều ngại chi
    Thi hót gơn vang danh khắp chốn
    Đội bóng đá thắng nhiều vãi ...(lại gặp cái vần khó sáng tác)
    Phong trào thi thố khắp thôn
    Thanh niên trai tráng nổi cồn tham gia
    Nhìn lại mình trong những ngày qua
    Sống vô tư nhiệt tình hết sức
    Mong cho tháng ngày nô nức
    Mãi mãi cùng làng góp lực chung tay
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuoi_xinh giờ ở nơi đâu
    Nụ cười toả nắng bầu trời chói chang
    Cả làng được thể oang oang:
    " Kilua tài thế có nàng trong tim"
    Sữa chua_ sinh tố lặng im
    Dù bao năm tháng mà tìm chẳng ra
    Thôi chờ có "tuyết tháng 3"
    Làm ly trà đá cả nhà thêm vui
    Thôi thì một kẻ như tôi
    Nuoc_mua cũng chỉ một thời hát vang
    Giờ thì cả nước cả làng
    Chẳng thèm nhắc tới hàng ngàn lệ rơi...........
    Buồn!
    Oạch! Mong các pác "cam thổng", thơ này phải cho vào topic " thơ con nhái...hay đại loại là thơ con chão chuộc gì thì mới đúng nhể. Chết chửa!
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Uh, hơi sai chủ đề đó em. Tuần này chúng ta cho bác Phạm Sơn lên thớt mừ....
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bác PS ăn đạn 1 tuần rồi nhể, sang tuần mới lại nạn nhân mới nhé. Nạn nhân nào càng nhiều thông tin thì cho lên bắn trước nhé
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn thôi đã thôi rồi!
    Anh em bắn phá mất đôi quả ... à!
    Bác giờ trông giống bến phà
    Ngày ngày đón khách vào nhà thích đua (đùa)
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    ĐỀ NGHỊ ANH EM CHUYỂN SANG BẮN WAVE TÀU!!!
    CHIẾN ĐÊ!
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nạn nhân tiếp theo là Wavetau nhá. Nạn nhân nào càng tích cực thì xin phép cho làng bắn trước( nguồn thông tin, dữ liệu phải phong phú thì mới bắn được nhiều mà ). Come on!!!!!!! Allez !!!!
    Nạn nhân tuần này của chúng ta đây
    [​IMG]

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 04/09/2006
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Em lại lĩnh ấn tiên phong đi bắn giết nào
    Wave tàu ở tận đẩu đâu
    Nghe như Phú Thọ đã lâu không về( ko về HN offline)
    Được cái gã khá là hề
    Rượu uống có tí khề khề nằm đơ
    Lão này cũng biết làm thơ
    Nào thì cóc nhái lơ mơ đủ loài( cóc nhái ếch, ễnh ương)
    Được cái ...ái lão cũng dài
    Đủ từ Phú Thọ xuống chài ( gái ) thủ đô
    Thân hình rất giống cái ô ( đầu to chân que tăm)
    Giữa là nút bấm không đô tí nào
    Rượu bia cứ tưởng( uống) ào ào
    Ai dè gã để girl nào uống thay( chính là chị Wine killer)
    Được cái số lão cũng may
    Vợ mà biết đến...chẳng hay tí nào
    Thỉnh thoảng chốn vợ nhảy vào
    Những người thích đú( đùa ) hô hào bắn nhau
    Hôm nay em bắn phát mau( bắn nhanh 1 phát)
    Nếu thấy bí qua mau mau xin hàng

  10. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh à, rảnh rỗi lang thang ở đây à? về nhà em nhờ tí:
    Anh ạ , đang rỗi đấy phải hông
    Giúp em vài việc có được không ?
    Đống đồ chưa giặt , ngâm hôm trước
    Nhớ chà kỹ nhé , xả nước trong
    Nhà cũng chưa lau đã mấy ngày
    Anh làm một loáng ắt xong ngay
    Bàn ghế kể ra cũng ... hơi nhiều bụi
    Anh cũng lau giùm , ấy tiện tay
    Mấy chậu hoa em trồng trước sân
    Em quên tưới nước anh nhớ chăm
    Bón thêm phân phướn , phun nhiều nước
    Hi` , coi như anh .... thư giãn cuối tuần
    Anh ơi , ổ cắm điện hư rồi
    Cây cột ăng ten gió rụng rời
    Anh trèo lên sửa giùm em nhé
    Để vợ con xem truyền hình chơi
    " Anh ạ , anh ơi , nhờ anh nhé ....
    Làm giùm , làm hộ , làm giúp em .... "
    Ông mà nói không thử xem
    Bà mà nổi giận thì mềm cả xương
    Được Wawetau_wife sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 04/09/2006

Chia sẻ trang này