1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân mình thế này đây!
    Mình thì PC nó xách tay!
    Mình thì dial up, nó ây dis (ADSL)
    Nó kick thì mình phải OUT ngay!
    Nhớ ngày nào còn chưa biết NET!
    Em thỏ thẻ "Anh ơi, CHAT là gì"?
    Bây giờ em CHAT như ăn cướp
    Anh có 4 bàn (tay) cũng bó tay!
    Trót dại mời em vào TT (VN)
    Em cũng lập nick! Cũng bon chen!
    Lại còn quay lại đá cú hậu!
    Đời anh chuyển về lúc nhá nhem!
    Thôi! thôi! Xin em đứng ngoài xem
    Đừng vào trong BOX để ho hen!
    Anh cho một cú về quê ngoại
    Tối tối mất nhờ! Mất tòm tem!
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đến em!
    Đầu tiên, kể tiểu sử trước:
    [​IMG]
    Làng Phú Thọ nuôi anh khôn lớn
    Đất Việt Trì dưỡng dục nên người
    Nhìn anh đồng phục đứng cười
    Lòng đang buồn bực, nhìn trời cười lăn
    Sống thanh bình đến khi hai tám (28 tuổi)
    Bỗng gia nhập Những người thích đùa
    Ofline bia bọt búa xua
    Mỗi lần đi off, giả mua bán hàng (nói dối vợ)
    Kể từ đó lang thang khắp box
    Để đến nay nổi tiếng nơi nơi
    Rượu chè đàn đúm vui chơi
    Kara thịt chó bể bơi tung hoành
    Phạm Sơn kia mang danh trưởng box
    Hot girl LAM yêu quý bên mình
    Wave ?odê? nổi máu linh tinh
    Xông vào gành giật chút tình của LAM
    Rồi một ngày Wave tàu khăn gói
    Cùng Wave thái cất bước về kinh
    Kưa LAM chẳng ngại thân mình
    Tấm chân tình đó mang hình mỹ nhân
    Giờ thì bắn cho vỡ alô:
    Nhưng trưởng box Phạm Sơn còn đó
    Đã cho hắn một phát vỡ mồm
    Mỹ nhân đâu để hắn chôm
    Wave tàu vỡ mộng hận ôm trong lòng
    Hận mối tình không ai hiểu thấu
    Để hảo hán nước mắt tuôn rơi
    Rượu say Wave uống quên đời
    Sáng đi rao báo, tối chơi lô đề (đời xuống dốc không phanh)
    Đất Game Show dang tay chào đón
    Hội Cái bang thân thiết gọi mời
    Mải vui ở đất ăn chơi
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành (đi ăn xin cho đúng mác: Cái bang)
    Trở về làng đang mùa dịch cúm
    Được Sơn gọi vào nhóm until (Chống dịch cúm chim)
    Chạy đôn chạy đáo cầu xin
    Nhưng ?ohàng? đã cụt, mất zin mất òi. (Giờ đang xài hàng Caosubuna của tàu thì phải)
    Trờ về quê mang theo ?ovòi nước? (trong)
    Vợ ngao ngán, chán, đi ngoại tình
    Wave tàu cũng phải làm thinh
    Đại bàng gãy cánh khóc mình hẩm hiu?
    (Thành thật xin lỗi bác Wave, đừng thù em nhá)
    Định bắn tiếp nhưng thấy ?othân chủ? thảm quá rùi (thất tình, bại trận, chán đời, cờ bạc, hết tiền, cụt súng, vợ ngoại tình, ?.) thôi cho tạm nghỉ, mai bắn tiếp, không lỡ bắn chết hắn thì còn ai làm bia cho mà bắn. keke
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 05/09/2006
  3. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Được lệnh em xin bắn wave tàu
    Nhưng mờ không biết bắn vào đâu
    Có chỗ quan trọng em định bắn
    Đã bị nơ fơ (new_face) cắt cụt đầu
    Thôi thì em cứ bắn vào mông
    Để bác từ nay khỏi chạy rông
    Ở nhà lo cơm nước giặt giũ
    Yêu vợ thương con, đáng mặt chồng
  4. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Chồng em tốt lắm các bác ạ. Chồng ơi, có bài thơ tặng chồng nè:
    Chồng là một bóng cây tùng
    Chồng là thuỷ thủ vẫy vùng đại dương
    Chồng là trăm mến ngàn thương
    Chồng là kho bạc ta thường giữ canh
    Chồng là xuân sắc tuổi xanh
    Chồng là âu yếm luôn dành cho ta
    Mỗi khi chồng công tác xa
    Nhờ ông hàng xóm mà ta đỡ buồn
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Wave tàu vốn dĩ nông dân
    Một hôm trời đẹp thằng đần trúng lô Sorry bác nhá, em lâý vần thôi
    LAM kia thì thích ô tô
    Wave kia ước nguyện có cô cận kề
    Hăm hở tậu Mát đa về
    Đầu thì mơ tưởng gối kề bên nhau
    Nào ngờ số phận thương đau
    LAM kia vớ được thằng Tàu
    Người thì lùn xủn mặt nhàu vết nhăn
    Chỉ vì nó có con Lăng( Landcruise)
    LAM chê Wave kém ga lăng thí mồ
    Đong gái chỉ muốn gợt hồ
    Chẳng chịu tốn kém mua đồ xịn cơ
    Phận Wave tàu tưởng lên cơ
    Bị LAM cự tuyệt nằm đơ tức thì
    Chân co người sốt li bì
    Miệng thì lẩm nhẩm thôi thì ... về quê
    Ta tậu Wave Thái cho phê
    Vi vu khắp chốn thả dê gái làng
    Ngờ đâu chuyện nó nhỡ nhàng
    Vợ wave tức tốc xẻo hàng hắn ngay
    Từ lúc cụt...hắn béo quay
    Mặt tròn má phính ngày ngày khóc than


    [nick]
  6. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đâu rồi, nhớ anh quá, anh lại đi công tác rồi à?
    Nhớ anh quá ! Có bài thơ của ai, giống tâm tình cảnh hiện giờ của em quá:
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    "Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    Cửa nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc"
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp lấy vợ ngu!
    Cứ lấy nick chồng ra mà du
    Phen này ông quyết mua thòng lọng!
    Treo cổ mày lên đỡ phiền lòng!
    Chém cha cái kiếp lấy vợ to
    Suốt ngày chỉ có ăn với ho
    Phen này ông quyết mua thuốc chuột
    Trộn với nước cam em thành tro
    Chém cha cái kiếp lấy vợ già!
    Suốt ngày la cà mấy quán trà
    ông về ông tậu còng số 8
    Xích cổ mày luôn! Đỡ phải buôn!
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay trở lại Làng. Các bác vẫn vui như ngày nào
    Ki_lua trở lại ngôi làng
    Mới vào đầu ngõ rộn ràng pháo bay
    Vào trong mới được cho hay
    Thì ra pháo đó nhằm tay Wawe tàu
    Một mình chống đỡ không lâu
    Thì lôi cả vợ bâu xâu đỡ đòn
    Nhưng trình chống đỡ còn non
    Nên về luyện tiếp đời con trả thù
  9. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vợ chú ...éo giúp chú thì để chị giúp một tay! Bắn bỏ bu chúng nó đê!
    Cái thằng kì lừa mấy hôm nay
    Biết mất đi đâu chẳng ai hay
    Gần sáng mới dám thò mặt dậy
    Post mấy câu thơ như chuối tây
    Cả cái con vợ của chú WAWE
    Không biết làm thơ thì lượn ngay
    Suốt ngày cứ COPY và PASTE
    Thế thì dek ai chẳng khen hay
    Tùng thần đèn cũng buông dép chạy
    Vì WAVE phản pháo quá là hay
    Lì đòn như chú bia ôm, MOD
    Cũng phải chắp tay "em bạch thầy"!
    Nào ai còn đạn lên bắn nốt
    Chị em chúng tôi tiếp chiêu ngay
    Không còn ai hả? Thì thôi nhé!
    Chị em chúng tôi đi nhậu đây!
    Chờ phản đòn! he he!
  10. Thang_Muoi_Mot

    Thang_Muoi_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đồng chí Phấn Son
    Có cô vợ giỏi lại còn chính chuyên
    Chồng cô, cô tả liên thiên
    Chồng người, cô vác tiểu liên canh chừng
    Câu hỏi vang giữa không trung
    Ở đời lắm chuyện lạ lùng như ri
    Xin lỗi cả làng em đổi đối tượng một tẹo, vì thấy chị nhà PS máu quá, híhí
    Bây giờ là khổ chủ
    Một chút tên Wave đối với làm (LAM)
    Sẽ chỉ như chai votka vỡ tan
    Wave vẫn mỏi mòn bên bờ vắng
    Rình rập thời cơ đến bên làm (LAM)
    Lam ơi lam hỡi sao nỡ quên
    Một thuở kara (karaoke) ở bên em
    Tình anh êm ái, tim trong sáng
    Nguyện chỉ mình em dẫm đạp lên
    (xin lỗi puskin)
    Được Thang_Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 06/09/2006

Chia sẻ trang này