1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là bà chị này muốn tuần sau lên thớt đây mà, chú Bia ôm để ý vụ này nhé.
  2. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Thôi Cho anh xin, tha cho vợ anh đi mà
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Em rất quý bác wave tầu
    Nhưng em vưỡn bắn tung đầu thì thôi
    Kể bà kon nghe từ thuở nằm nôi
    Lão wave nhà ta đã bít ham của lạ
    Mới tí tuổi đầu đã thích chung chạ
    Học lớp ba đã học đòi tập tạ cho đô
    Học thì ít chỉ thích nhìn cô
    Nên bao nhiêu lần wave bị đuổi ra khỏi lớp
    Thấy gái đẹp là mắt wave chớp chớp
    Xum xoe lại gần cứ tưởng đớp được ngay
    Thế nên có lần wave gặp chuyện chẳng may
    Kưa 1 em xinh nhưng lại là bồ của 1 tay đầu gấu
    Hắn ta điên lên mới tìm wave quyết đấu
    Thế nên bi giờ mặt wave xấu thảm thương
    Wave tàu ta lại trở về quê hương
    Đất Phú Thọ con đường luôn rộng mở
    Dang tay đón wave - dù mặt mày nham nhở
    Giờ già rùi wave đành lấy vợ cho xong

    Sorì bác Wave nhá
    Làm ly hạ hoả nèo ...........cach..........
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1


    Chắc đến lượt mình, LAM sẽ bắn:
    Mặc dù rất quý thần đèn
    Nhưng em vưỡn bắn tung...............kèn thi thôi
    Nếu xảy ra thật, đến LAM mình sẽ:
    Mặc dù rất mến em LAM
    Nhưng anh vưỡn bắn tung ....................hàm thì thôi
    ==> Đe trước.

    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 06/09/2006
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Điếu bac wate tí nhỉ
    Sắm wate tầu đi cua gái đẹp
    Nhưng vì máy móc bị lép xẹp
    Sửa không được anh đành trơ mẹt
    Chút sức tàn đi cổ động anh em
    Việc làm chồng không tròn nhiệm vụ
    Đành tối ngày phụ vợ nấu cơm
    Ngồi nhậu than thở với Phạm Sơn
    "Bác đã trong vắt em còn trong hơn"
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Điếu bac wate tí nhỉ
    Sắm wate tầu đi cua gái đẹp
    Nhưng vì máy móc bị lép xẹp
    Sửa không được anh đành trơ mẹt
    Chút sức tàn đi cổ động anh em
    Việc làm chồng không tròn nhiệm vụ
    Đành tối ngày phụ vợ nấu cơm
    Ngồi nhậu than thở với Phạm Sơn
    "Bác đã trong vắt em còn trong hơn"
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Trở về chủ đề chính, cho Wave nghỉ 2 hum roài, giờ bắn gãy kèn:
    Điên đầu với lão Wave tàu
    Người đâu mà cứ như trâu như bò
    Đã bảo là chẳng phải lo
    Mà sao lão cứ như bò như trâu
    Phú Thọ là đất ngu lâu
    Đang đi đưởng cái đâm đầu xuống mương
    Đã thế còn gãy cái xương
    Con xe thì nát, con đường cười to
    Lấy vợ thì lại chẳng lo
    Nay vợ phản pháo bắn cho u đầu
    Đi tìm vợ như đi câu
    Con vợ láo toét trốn đâu mất òy
    Wave ta vẫn cứ to còi
    Tao mà bắt được đâm lòi ruột ra
    Ai dè là nó chẳng tha
    Nay thơ mai thẩn tà tà bắn Wave
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Quanh năm suốt tháng phải nằm không
    Chịu đủ nắng hè lẫn gió đông
    Cô đơn than thở trong đêm vắng
    Tủi thân nằm khóc lúc mùa đông
    Vì anh bệnh tật âu đành phận
    Năm nắng mười mưa dám quản công
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Có vợ (nó) hờ hững cũng như không!
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Vội lên mạng lau khô dòng nước mắt
    Nén thở dài wate hỏi Tùng thân đen
    "Cuộc đời cay đắng u sầu
    Thân em bèo bọt biết tìm về đâu"
    Giữa bể khổ lên chùa là thượng sách
    Tâm thanh tịnh dòng nước sạch còn hơn
    Chí kiên cường thử luyện thiếu lâm
    Biết đâu có ngày lại đâm được
    ...to be continue....
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 08/09/2006
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Wave chạy đâu ấy nhỉ, vào phản đòn đi chớ, Ê, không chơi nấp trong nhà vệ sinh thế kia đâu nhá, ra đây đê

Chia sẻ trang này