1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tụi nó bắn kém có chị đây
    Một súng hai tay nhằm trúng dây
    Gẩy nhẹ ngón tay là đi đứt
    Để lại cho chú 2 củ thoại
    2 củ chú sờ xem vẫn còn
    Cái dây đi đứt liệu nước non???
    Cho nên đừng có to mồm nữa
    Kẻo mà chị ghét củ cũng mòn
    Hìhì, nhảy vô bắn đại , Amen.....
  2. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích Wave
    Wave tàu có vợ chửa có con
    Là vì tay nghề bác còn non
    Đồ nghề bác ý bé tẻo teo
    Tội nghiệp cho vợ ngồi mốc meo
    Wave đi khắp nơi tìm thuốc chữa
    Uống đủ diệu dược với thần đơn
    Lặn lội đồng bằng lên sơn cước
    Trăm phường ngàn kế vẫn hoài công
    Ở nhà vợ mỏi mắt ngóng trông
    Hết hè thu tới lại sang đông
    Nghĩ mình gái tơ còn mơn mởn
    Mà như goá chồng cảnh cô đơn
    Bao nhiêu trai làng đến mơn trớn
    Bao chàng công tử buông lời hoa
    Mà nàng vẫn một lòng son sắt
    Chung thuỷ chờ chồng ở nơi xa
    Đêm đã khuya mình nàng ngồi đó
    Trằn trọc nỗi nhớ mãi không nguôi
    Bóng chàng hiện về trong giấc ngủ
    Giật mình chẳng biết tỉnh hay mơ
    Ngoài kia bình minh vừa ló rạng
    Muôn hoa khoe sắc trong nắng sớm
    Bàn tay nồng nàn toả hơi ấm
    Nụ cười hiền hoà vẫn còn đây
    Từ đó vợ chồng chẳng rời nhau
    Căn nhà nhỏ chứa chan hạnh phúc
    Bệnh wave tàu tuy rằng chưa khỏi
    Chỉ tội nghiệp cái miệng mỏi nhừ (làm thay cái...)
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chị bắn bằng dây anh đứt(.....) ngay
    anh bắn bằng tay chị thích ngay
    em đứng ở ngoài hoan hô nhé
    cổ vũ anh chị bắn rất hay
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ đề bài trước khi hoạ
    Súng chị bắn thật chứ chả doạ
    Em lấp ló ngoài trông không rõ
    Cổ vũ hoan hô kiểu loạ moạ
    Nhầm hết cả, nản ghê....
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>Ai bảo anh( chị) là súng thật?
    Anh(chị) chỉ toàn đoán trật
    Léng phéng em cắt phật
    Rồi có ngày thành phật
    Chán anh thật ( em hỏi khí không phảim "kiểu loạ moạ" là cái kiểu gì ạ, từ này chửa có trong từ điển, add vào thôi
    Xóa đoạn quote đi cho đỡ rối mắt
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 12/09/2006
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    WAWE tội quá đi thôi
    Bao nhiêu nhân vật xúm vô bắn tràng
    Em đây nói bé nhẹ nhàng
    Bao nhiêu câu nói để dành bắn anh
    Bắn anh một phát trúng thành
    Anh kêu oai oái chạy về nơi mô
    Chạy nhanh cho tới cái hồ
    Mồ hôi nhễ nhại ướt đầm thân anh
    Làm chi phải chạy loanh quanh
    Anh về anh bắn vô ngay vào tường
    Anh đây bắn súng cũng thường
    Mấy cô mấy cậu bỏ tràng mà đi
    Thôi thì anh bắn tiếp hi
    Mọi người đứng đợi bắn hoài không xong
    WAWE bắn mãi thong rong
    Mọi người đi hết WAWE thẫn thờ ! ​
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị anh chị em bắn phá "chất lượng" hơn, làm dài ra 1 chút, nếu chỉ có 4 - 8 câu thì sẽ bị xếp vào loại thơ con nhái. Nên có ít nhất 12 câu trở lên với nội dung "chất lượng" hơn 1 tí
    Nhìn chung trong cả topic này, bài nào cũng có tên của những người trong box và các câu chuyện liên quan, càng sát thực tế và các topic càng hay.
    Mục đích vẽ nên các giai thoại của NNTĐ trong box.
    VD:
    - làm thơ Wave tàu ở Phú Thọ và đã có vợ: hay (vì đúng)
    - làm thơ Wave cụt súng hay yếu sinh lý: vui (vì trong topic "Thông báo khẩn" đã đề cập)
    - làm thơ Wave VS PhạmSơn05 để chiếm TY của LAM: câu chuyện gắn liền với box từ khi thành lập (trong các topic có đề cập)
    => Tóm lại, muốn bắn chuẩn và có chất lượng cần phải nắm thông tin về đối tượng bị bắn (tất nhiên là thông qua các bài viết họ post trong diễn đàn, ngoài đời nữa càng tốt), và bắn làm sao để đối tượng đọc thơ xong cay cú phản đòn, không thì cũng cười ha hả, hoặc mỉm cười thán phục tài làm thơ của người bắn. (ít nhất họ cũng thán phục vì người bắn đã tìm hiểu thông tin về họ, đã đọc những bài họ post, tức là biết đến sự đóng góp của họ cho box NNTĐ, nếu đọc từ đầu topic này thì cũng tương đối hiểu roài)
    Mọi người thấy thế OK không?
    OK roài thì..................... bắn tiếp đê. Nạn nhân tuần này: LAM


    Nạn nhân tuần này mặc áo màu trắng
    [​IMG]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 15/09/2006
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thủa bơ vơ ngày 2 buổi qua làng
    Lam lang thang qua từng topic nhỏ
    "Ai bảo câu giai là khổ "
    Lam mơ màng nghe "chim" hót đâu đây
    Nhớ những buổi trốn việc vào online
    Sếp bắt được ....
    Chưa kịp nói gì đã chối
    Wawe trong Webcam cười khúc khích
    Rồi Làng quyết định offline
    Rồi mọi người tụ hội
    Nhà hát Lớn tập trung
    Trốn việc làm, Lam ra....
    Bác Wawe ở xa ai có ngờ
    Cũng mò lên tán
    Gặp Phạm sơn cũng cười khúc khính
    Mắt hằn lên ( ánh căm ghét mới ghê)
    Trong buổi offline không nói được
    một lời ....
    Lam vẫn lả lơi bên những chàng trai trẻ
    Nắng vỡ đầu nhưng lòng Wawe lạnh ngắt.
    Rồi đến phòng ô kê
    Với chiếc micro, Wawe bắt đầu thể hiện
    Liếc sang Lam
    Đang mỉm cười vì tay wawe không nhẫn
    Chuyện chồng con ...tính gấp chứ anh ơi ?
    Wawe nắm bàn tay, ngậm ngùi, nhỏ nhắn
    Rút túi quần chiếc nhẫn ..vội trao ngay
    Hôm nay nhận được tin Wawe
    Không thể tin dù đó là sự thật
    Wawe có con rồi còn 2 mụ vợ
    Chiếc nhẫn vừa rồi chỉ nhẫn giả mà thôi
    Đau xé lòng Lam, mất nửa con người.
    Xưa yêu 4 room vì có chim có ....
    Có những chàng tuổi trẻ lại hào hoa
    Nay cay ngôi làng vì toàn thằng lừa đảo
    Lừa Lam một lần mà tiếng xấu ngàn sau.
    Xin lỗi bác Giang Nam, lâu không gặp bác đàm đạo. Mượn tạm bác cái bài thơ.
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bắn LAM phát
    Soi_em_di, hỡi các anh trai
    Dù tính tình em có hơi đanh đá
    Nhưng bù lại người em cũng thon thả
    Ngắm một hồi vẻ đẹp cũng...thò ra
    Soi_em_di, hỡi các anh trai
    Gương mặt đó luôn luôn đầy đặn
    Mới nhìn tới có vẻ hơi già dặn
    Nhưng dù sao cũng chỉ có... mấy nếp nhăn
    Soi_em_di hỡi các anh trai
    Môi em đó, trái tim luôn rộng mở
    Răng khểnh cả hàm luôn cười hớn hở
    Mắt bồ câu con đậu con bay
    Soi_em_di, hỡi các anh trai
    Chân em dài dù có hơi nhiều sẹo
    Dáng em đi dù có hơi ưỡn ẹo
    Nhưng dù sao cũng đỡ hơn loài lươn
    ...............................................
    Đoạn này định tả mấy vòng của LAM nữa mà ngại quá, khi khác...
    To be continued....
  10. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Có cớ để bắn phá kẻ thù mà không bị mang tiếng là tiểu nhân roài! Mày dám le ve bên chồng chị ah! Chị bắn cho mày đứt luôn!
    LAM ah! Cô em cũng thường thôi!
    Uh thì có xinh ở đôi môi!
    Nhưng mà nách hơi hôi một tý!
    Chịu khó tắm rửa đi em ơi!
    LAM ah! Cô em chẳng phải sao
    Thỉnh thoảng cũng có tý cành cao
    Đàn ông nhìn thấy đều chạy trốn
    Cho nên đêm về lại alone!
    LAM ah! Cô em chẳng phải hay!
    Mở BOX tuyển chồng bấy lâu nay
    Đàn ông một đi không trở lại
    Kể cả chồng chị cũng bye bye!
    LAM ah! Chị nói thẳng chớ buồn
    Mở BOX tư vấn được mấy hôm
    Thế mà bây giờ cũng mất hút!
    Làm ăn như thế! Khách nó chôn!
    Thôi thì tha cho chồng chị đi!
    Rồi chị bênh em có ngại gì!
    Chú WAWE hoành tráng trai ĐẤT TỔ!
    Cô lại còn chê cái nỗi gì ???

Chia sẻ trang này