1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hay, càng đọc càng thấy ..... đúng
    Hoan hô bác Tuhuu, tiếp đi bác, m chờ phần sau của bác.
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1

    Mặc dù rất mến em LAM
    Nhưng anh vưỡn bắn tung ....... hàm thì thôi
    LAM?.
    (Song thất lục bát)
    Một ngày buồn nhìn lại mình ế ẩm
    Lòng cảm thương ôi cái thân già
    Bỗng bàng hoàng chợt nhận ra
    Những người thích đú toàn là ?ohàng ngon?
    Ngày đầu tiên bon chen vào box
    Nàng mở ngay topic tuyển chồng
    Ngày đầu mỗi lúc một đông
    Giờ đây heo hút trống không như?. Chùa
    Tổng kết?.
    (Thất ngôn bát cú)
    Hàng kiếm được: hai thằng có vợ
    Một nhà thơ, một lão hững hờ
    Đám còn lại hậu sinh khả ố
    Anh tài đâu? LAM vẫn mong chờ
    Quyết không chịu chờ già để chết
    LAM nghĩ ngay, phương án ?okích cầu?
    Mở topic khỏi phải chờ lâu
    ?oOffline nhé! Các anh trong box?
    Ngày off rồi cũng đến?.
    (Thất ngôn tứ tuyệt)
    Sáng ngủ dậy, tắm gội lúi húi
    Xức nước hoa, cho nách đỡ mùi
    Diện bộ váy, hôm qua mượn bạn
    Nhảy lên xe, lòng ngất ngây vui
    Kiểm hàng?
    (Song thất lục bát)
    Đây Wave tàu, kia có Phạm Sơn
    Đều đẹp trai, phong độ tuyệt với
    Tiếc thay oan trái cuộc đời
    Hai chàng có vợ, một trời tiếc thương
    Kylua, Nobi chán ngắt
    Sinh 83, vắt mũi chưa xong
    Nhìn đi nhìn lại nao lòng
    Thế gian mưu sự, không xong tại ? trời
    ???.To be continued?
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 13/09/2006
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho lão Kì lừa
    Với tên ?otu hữu? bắn bừa vào ta
    Hôm nay ta quyết xông pha
    Tên bay đạn lạc vào ... à chúng bây Vần "à" khó quá he he
    Kì lừa kia bắn cũng khá hay
    Nhưng nội dung chưa hoàn toàn chính xác
    Ta đây đàng hoàng làm ăn không nháo nhác
    Đếch thèm trốn việc đừng đổ tiếng ác cho ta

    Uây tàu pê ét đều già
    Ta đây tự trọng chẳng (thèm) là vợ hai
    Ngươi mà cứ hay nói sai
    Oánh cho thì cứ van nài chẳng tha
    Còn cái tên tu huu kia thích cà
    Bít rì về ta mà cứ hay nhận xét
    Nghe qua cái tên đã thấy ghét
    Mặt thì chưa gặp cứ bốc phét lung tung
    Ta đây cũng phận má hồng
    Trẻ trung mơn mởn chưa chồng chưa kon
    Dáng người cũng hơi bị thon (là ngươi tả đấy nhá)
    Nhìn qua là biết hàng ngon ý mà
    Hôm nay ăn bánh uống trà
    Xem các ngươi bắn thật là vui ghê ....hê........hê..........hê

  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô LAM, phản đòn hay quá. 2 kon gà kia sợ chưa? Giỏi thì vào chiến tiếp đi......
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Trăng vừa mới nhú đã tà
    Lam vừa mới đú đã già khú ngay
    Tuổi đời vừa trạc hải bay ( bảy hai)
    Mặt thì khơ khớ mắt nai đong hàng
    Buồn thay Pê Ét( PS) kỹ càng
    Hắn check hắn tét( test ) hỏng hàng rồi bay ( Sorry nha
    Lam kia tức tốc tìm ngay
    Phương án thay thế gặp ngay thằng lừa
    Thằng này được cái... cây dừa
    Tuyệt chiêu trồng chuối hắn lừa khối cô
    Lam tuy già khú răng hô
    Nhưng trong mắt hắn thì đô mới cần Cả người đô và $
    Lam ta tưởng bở ân cần
    Nhào dô xúc tiến hắn mần ăn ngay
    Ăn xong cuỗm xe máy ngay
    Để Lam ở lại lăn quoay khóc ròng.
    Đầu óc mụ quay mòng mòng
    Làm sao kiếm kế để hòng kiếm đô
    Thôi thì tìm lũ ( có ) ô tô
    Chọn đại gã lé nhiều đô làm bồ
    Wave tàu khoe hắn nhiều đồ
    Lam liền thích chí nhảy vồ yếm âu( âu yếm)
    Lúc đầu chỉ định xin gâu
    Nào ngờ Wave khỏe ...làm lâu ( Lam) kết liền
    Chẳng may Wave gẫy tiểu liên
    Lam đau đớn quá nổi điên tháng trời
    Kêu gào than khóc phận đời
    Trời ơi nghiệt ngã...( trẻ thế này) phải rời gối chăn.
    Tạm bắn nhẹ phát đã

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 13/09/2006
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Mọi người quây vào đánh thần tượng của em là không được
    Để em post bài ca ngợi bà chị LAM nhé.
    Nhưng bây giờ chưa viết xong
    Bà chị xem tạm bài viết thằng bạn em nó nhờ đăng hộ
    LAM - Phần 1
    Nhớ lại buổi online ngày trước
    Em giật mình khi mở net ra xem
    Ôi chị LAM hot girl của làng đây ư
    Người mà ngày xưa em vẫn thường mua cá
    Ôi sao trái tim mình sỏi đá
    Bỏ mất bao lần cơ hội để làm quen
    Vì LAM đong thiếu có mấy kilogram quèn
    Chỉ thế mà lại bỏ qua hàng cá khác
    Cuộc đời LAM bỗng chốc sang trang
    Khi gặp bác trưởng làng Phạm Sơn tính tốt
    Hàng ngày lại được chăm sóc sớm hôm
    Từ cô bán cá thành hot girl toàn ... thôn
    LAM ngày càng trở lên xinh đẹp
    Nào chịu làm vợ lẽ sống qua ngày
    Quyết không sống kiểu tù đày
    Mở quán đầu ngõ sớm ngày đong trai
    Trong làng nức tiếng gần xa
    Một trang hảo hán tên là tàu Wate
    Nghe đồn chẳng kém Wate tây
    Phú thọ miền núi tuy gầy mà xung
    Ngờ đâu chẳng phải anh hùng
    Chỉ là sên yếu phải dùng Viga
    LAM bèn lộ mặt cáo già
    Mày yếu như thế thì bà cho die
    ..to be continue.......
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 13/09/2006
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    LAM đã chán ngán mấy lão già
    Thứ gì cũng thế toàn là bỏ đi
    Thấy tuổi xuân vẫn còn dài
    Thôi thì "nai" vậy để chài trai tơ
    Đến lượt Nobi ngồi mơ hi vọng
    Tuy gầy ốm xong lại khá lì đòn
    Rồi cũng ngộ ra trái đất quá tròn
    Nobi tài giỏi nhưng còn dưới LAM
    Chỉ tiếc chàng Nôbi hậu đậu
    Tay thiếu tầm đâu với được tới LAM
    Ngày làm sái cả quai hàm
    Đêm không được ngủ phải làm không công
    Nobi ngẫm ức không chịu nổi
    Tưởng gặp LAM là sẽ đổi đời
    Ngờ đâu chân rụng tay rời
    Không khéo danh dự cả đời đi tong
    Quyết không chịu cam thân ?.chiến bại
    Nobi ra nước ngoài chờ dịp tái phục thù
    Còn hơn phải kiếp tử tù
    Thề 5 năm nữa thù này sẽ trả xong
    ...to be continue....
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hị, đỉnh đỉnh, pà con vào tranh thủ bắn hôi nhanh lên, ko Lam chạy mất rồi hết người bắn đấy. Em bắn rồi, tạm thời em
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bổ tổng cái chú Mod này ... suốt ngày xoá với chả del .. bài mìn viết có cái quái gì đâu mà chú xoá .... nếu nói là chủ đề thơ thì phải viết thơ vậy chú cũng xoá luôn cái bài chú đi cho rồi ... tiện cái làm bài thơ kẻo lại bảo mình spam ..
    Box nì mấy mod tí tuổi danh
    Ti toe tập tẹ thơ đã đành
    Em LAM ở đây còn chưa nói
    Mấy chú tán chị thấy cũng nhanh.
    Thơ văn như vẽ vời sương khói
    Chả bõ công anh thêm thắt lời,
    Quả này LAM có mà ốm riết
    Khổ cái thân sinh đẹp quá trời.
    Mà em có đẹp thật không đó ?
    Anh nghe giang hồ phong phanh ngó
    Xem dân thiên hạ viết chi nào
    Nhưng xem mãi rồi càng thấy khó.
    Nói thì nói vậy thế đùa vui
    Chứ em anh biết chẳng phải vừa.
    Danh tiếng vang lừng nhiều anh ưa
    Theo nhau xếp hàng dài đầy ngõ.
    Chưa hiểu giề lắm về em này.
    Thôi thì tản mạn chút qua đây
    Góp vui tán tỉnh cùng các bác
    Phải không Thần Đèn? Thần Kiếm đây .

    Vui tí nha .......... he he
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Em có xóa bài bác đâu, em move nó chạy sang chỗ khác, hị hị
    Vàng vàng: bác mấy tuổi ạ. Nếu câu viết của bác đúng thì bác khéo phải 50 tuổi mất. Dưới tuổi ấy gọi bậy là ăn đòn đấy
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/09/2006

Chia sẻ trang này