1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả là nhân vật tiếng tăm
    Các anh các chị vô thăm tù tì
    Nào súng, nào kiếm vác đi
    Dân làng mổ xẻ có khi ... em chuồn.
    Vậy mà em nó lại buôn
    Lao vào trả đũa còn hơn Cọp rừng.
    Ối chao thơ phú tưng bừng
    Bà con cứ gọi là mừng đáng khen.
    Cao thủ, tiểu thủ bon chen
    LAM em ... quả xứng với tên diệu kì.
    Mấy tên kia, gạt phắc đi
    Để anh anh lại có khi hơn nhiều.
    Anh tuy nhỏ, nhưng dễ yêu
    Giang hồ kê Kiếm nhiều điều vu vơ.
    Các tên kia chỉ giờ vờ
    Em đừng mắc bẫy mà mơ .. tiên bồng.
    Thôi nào dẹp hết cho song.
    Mình anh quá cũng còn mong gì nào.
    Các bác kia ý kiến sao?
    Đứng yên tại đó cúi chào LAM đi !
    Để em nó, còn cười khì
    Vui như mở hội bước đi theo người.
    Người là anh chứ còn ai.
    Từ đây em khỏi nặng vai tìm tòi. ( mai về giải thể Cty nha )
    Giờ thì đã có anh rồi,
    Em yên tâm nhá, chớ hồi về đây.
    Kẻo lại mắc chứng ... mây mây
    Làm cho mấy chú nơi này .. mơ tiên.
    Thơ ca nhiều lúc thấy phiền,
    Ai còn gì nữa mời tiên phong dùm.
    Còn chi thắc mắc cứ um
    Nói luôn một phát để còn ...nghỉ đây.
    ha ha ha ........
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ngồi luyện võ công
    Võ Lâm Kỳ Truyện thấy mông ê ầm (ê ẩm)
    Bỗng đâu tiếng rầm rầm
    Thì ra là bác Tùng hầm nồi xáo măng
    Lại còn mấy chú lăng xăng
    Bi ôm ngồi đó đang căng dây đàn
    Nô bi ngồi cạnh cái bàn
    Nghịch ngợm dưới sàn là chú Ki lua
    Đến đây thì em xin thua
    Xin nhường các bác làm thơ thêm vòng ....
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    NGày LAM sinh một ngày trời đẹp lắm
    Phượng đã tàn, tan tác tiếng quạ kêu
    Hàng xóm tưởng một nạn nhân xế chiều
    Rèm buông thả tiễn người về cuối phố.
    Ngày LAM sinh một ngày trời đẹp lắm
    Sấm vang rền hàng xóm khóc như mưa
    Thôi ngày mai cuộc sống đã thành thừa
    Cứ nghĩ đến quặn cơn đau từng chặp.
    .................
    Ngày mới lớn LAM thấy mình đẹp lắm
    Chân thì dài mọi thứ đều tròn căng
    Biết bao chàng tự nguyện chạy lăng quăng
    Chỉ mong được mắt xanh ghi hình bóng
    Nhưng than ôi, tuổi xuân qua nhanh chóng
    Ánh trăng tròn giờ ngả bóng thê lương
    Ngày nối ngày đối diện với bức tường
    Trách thân mình khi xưa quá kén chọn
    Bao cuộc tình kiểm lại liệu có còn
    Bóng hình ai xa xôi vào dĩ vãng
    Thưở xa xưa PS còn lảng vảng
    Bác wave tàu cưa cảm ngày và đêm
    Đến bây giờ còn muốn nói gì thêm
    Thân bán cá dặm trường ngìn gian khó
    Hai cân cá giờ còn đang bỏ ngỏ
    LAM lặng buồn nghĩ tới cảnh cá ươn.
    Ừ thì thôi, ươn bà cũng tương
    Đại hạ giá xem có ai mua nốt
    Canh bạc cuối LAM chẳng dám dại dột
    Chỉ ước tìm một chàng để nương thân.
    Ôi hồng nhan qua bao cuộc phong trần
    Giờ tan tác muôn hoa rơi lả tả
    Cá ươn rồi LAM chẳng còn hối hả
    Lặng lẽ buồn LAM gọi thầm tên........ ​
    Các bác có thể điền tên ai tùy thích hi hi

    Em trình bày lại kiệt tác của bác Nobita cho đẹp
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 16/09/2006
  4. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ em chẳng biết nhiều
    Đọc qua đọc lại lắm điều thấy hay
    Cho nên xin góp bàn tay
    Xây dựng topic bổng bay với đời
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Biết lấy gì dỗ LAM nín đây?
    Trước những gì trai làng... quây hôm trước
    Ôi những kẻ không thể nào với được
    Chúng tức mình khấy đục nước béo cò
    Đầu tiên là KiLua hét hò
    Kể ra mối tình cay đắng với Wate tàu đất tổ
    Hắn đâu biết LAM đã nguyện bù đắp trong... tủi hổ
    Những gì còn thiếu hụt của vợ Wate
    Giúp gia đình Wate khỏi phải chia bầy
    LAM là vậy. Một người đầy tình cảm
    Tiếp theo là tên Tu_Huu lảm nhảm
    Nào là nhăn, là khểnh, là bồ câu
    Bóc trần LAM từ chân tới đầu
    Hắn ở xa mới dám ngầu không chịu thôi
    Chứ gần LAM thì đã... toi dồi
    Dẫu cặp chân dài kia vẫn chưa... liền sẹo
    Tiếp theo là vợ Phạm Sơn đầy mưu mẹo
    Định mượn dòng, hòng tát nước theo mưa
    Quyết không chịu nhường LAM, dù chỉ miếng thịt thừa
    Khư khư giữ chồng, dù(chồng)dặt dẹo chửa bằng ai
    Không chịu theo số phận đã an bài
    So sao được chân em dài tới nách
    Trời ai đây, tùng thân đen giống Văn Mách
    Thích quá trời vòng một bác ơi
    Bác chưa biết(?), sao đã vội quá lời
    Nói rằng em như đồ điện tử thời hạ giá
    Mở topic "kích cầu" quá bằng ...Yến Vi
    Không bác ạ em giống con KASDA
    Sẽ lại nguyên đai chờ bác kiểm nghiệm
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/09/2006
  6. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đang ngắc ngoải ah? Để tớ bắn phát nữa cho gục hẳn!
    Tớ chẳng biết LAM là ai!
    Nhưng cũng cứ xuất vài bài cho ... xôm
    LAM chắc xinh đẹp nhất thôn
    Sao anh em lại (bí từ roài) thế kia
    Đi OFF thì chẳng uống beer
    Mà đòi uống rượu, chắc dzìa cũng say
    Làm cho mấy bác lăn quay
    Đã không uống được lại hay ra đòn (Nhất là bác kilua )
    LAM ơi, ấy đã có con
    Mà sao lại nói "em còn ở không?"
    Mở mục tư vấn, tuyển chồng
    Làm mấy bác ngã chổng mông lên trời (Nhất là bác PS )
    Than ôi cũng cái sự đời!
    Kẻ ăn không hết, người mời không ra
    Thôi thì LAM lại dzìa nhà!
    Đóng cửa sống với chồng già cho xong!
    ..... tobe conternued.....
    Được 134041276 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 17/09/2006
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chân dung nạn nhân lần này đây: Tungthanden
    [​IMG]
    Trông anh ý có ..đáng iu không?
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nào thì bắn phát cho vui cửa vui nhà hi!
    Trông anh mới oách làm sao
    Bên vai mang túi,cô em đâu rồi (anh cầm túi cho em,em đi ra đây một lát,thế là mất tiêu)
    Anh đi ,anh đứng anh ngồi
    Trông nàng đi mất với người tình sưa
    Anh ngồi anh khóc như mưa
    Trách trời,trách phận không yêu được nàng
    Anh ngồi nhấm rượu nói rằng
    Về nhà cưới vợ, trả thù em luôn
    Anh đây đi bán đi buôn
    Kiếm tiền nuôi vợ cho đời sướng sung
    Sức anh giờ mới đang sung
    Em đừng lo nghĩ anh đây kiếm tiền
    Đi đâu mà chẳng có tiền
    Thù này không trả cuộc đời đi tong
    Sao anh ấm ức trong lòng
    Bởi vì anh ghét đàn bà bỏ rơi ( hihihi,bị người yêu bỏ rơi muh )
    Anh đây nhiều lúc muôn chơi
    Nhưng mà khó quá,chẳng chơi được gì
    Nó đi mấy thằng gì gì
    Nên anh chẳng biết làm gì,buông xuôi
    Thôi đành để nó đi thôi
    Giờ đây anh có em bên đời mình
    Em ơi!!! phải giữ lấy tình
    Anh đi bắn phá khắp nơi mới về
    Ở nhà em cấm bắn vè ( ve)
    Chờ anh về lại,bắn nhau cho vùi (vui)
    Thế là anh chị bắn rùi
    Ở ngoài em vỗ,hoan hô anh nhiều!
    Tạm thế đã,mời bà con tiếp!

  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hôm nay mới thấy dung nham
    Da thì trắng trắng, miệng chàm quàm
    Chân chú khép nép như e lệ
    Râu mọc ngay hàm hay ở đâu ? ( hỏng thấy )
    Cái nick thì thật rõ hay
    Không biết bệnh tật bó tay thế nào
    Sức khỏe chú chẳng dồi dào
    Thân hình ẻo lả bay vào bay ra
    Chú là chú rất thích hoa
    Hoa cài áo, hoa giắt trên đầu
    Hoa trong cái hũ chứa dầu
    Xức lên thơm phức, thị mầu cũng thua
    Kiếp trước chắc chú ở chùa
    Tu chưa hết nợ nên thầy đuổi ra
    Kiếp này chú chẳng lo xa
    Tu gì cho mệt thấy cha thấy bà
    Bây giờ chú bỗng khóc òa
    Vì là con gái, bông hoa đầy mình
    Cuộc đời thế thái nhân tình
    Bao giờ mình mới là mình đây ta ?​


    Em sửa lại font cho dễ đọc
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 18/09/2006
  10. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vừa to, vừa béo, vừa già
    Tên đó đích thị thây ma thần đèn
    Rượu beer thì quá là hèn
    Vừa được một cốc ho hen cả ngày!
    Rất hay ra vẻ đang say
    Tán tỉnh, sờ mó mấy tay không quần (vì mặc váy mà)
    Sờ xong lại cứ bần thần
    "Biết thế sờ tiếp cho ... đần người ra" (Đoạn này ai muốn hiểu thế nào thì hiểu nhé!)
    MODEM thì bán KASDA!
    Vào mạng thì ít! Rút ra thì nhiều!
    TOPIC thì rất tiêu điều!
    UP lên, DOWN xuống ra chiều chăm nom!
    Được cái có số rất son!
    Đi OFF có bé lon ton đi cùng!
    Ra vẻ ta đây anh hùng
    "Cháu của tôi đó! Ai dùng nhào dzô"
    Mọi người mới nói tỉnh khô
    Làm dek gì có cháu "to" thế này
    Đấy chắc là người yêu mày
    Có thể hơi xấu nhưng hay khoe hàng!
    Thôi! Hôm nay tạm bắn thế đã!

Chia sẻ trang này