1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thần Đèn nhìn mặt quen quen
    Ai như đâu đó quên tên mất rồi.
    Ngày trước Kiếm làm khắp nơi
    Bán mua máy tính nhớ thời sinh viên.
    Chắc hẳn đã gặp vài lần
    Ko ngờ giờ lại hội gần ở đây.
    Trông thế thơ bác thật hay
    Dân Tin kỹ thuật múa may vẽ vời.
    Kiếm, Đèn hội ngộ nơi đây
    Như thuyền gặp sóng như mây trên trời.
    Kiếm tung hoàng chốn thơ nhai ( nhái )
    Đèn hú hí vạch mặt người ... cười duyên.
    Có em LAM, phụ tay làm
    Có wave "xịn", "nhái" bon chen vài bài.
    Có Bia Ôm lắc lắc vai
    Có Thu Vàng lượn bay hoài linh tinh.
    Thần Đèn là sướng cho mình
    Thơ văn đá bóng, đá hình tài ghê.
    Khiến cua trong lỗ phải mê
    Khiến mèo bắt chuột bỏ bê việc nhà.
    Thơ này cứ gọi là là ..
    Củ khoai phải biết, quả cà lậy ông.
    PS còn phải thật lòng
    Kẻo đủ thứ chuyện vợ chồng ... hỡi ơi.
    Thôi thôi cứ thế đã rồi
    Thêm dăm câu nữa chắc mai mất đầu.
    Thần Đèn chúc cậu thâm sâu
    Thơ văn tả hết sắc màu bà con.
    Kiếm giờ cũng muốn hơn hơn
    Nhưng đành bái phục, tài non ...đành vậy.

    he he
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Khiêu khích phát!​
    Thêm chút thông tin về cá nhân cho anh em tiện bắn phá.
    (Trích trong Khai báo thông tin cá người)
    Mein mane its tungthanden ( Ở nhà hay gọi đùa là Trần Việt Tùng, bị mấy em trong box ghét toàn gọi là bác Tùng -> nghe già vãi)
    Date of birth: The National Labour Day 1980 (17 tháng 3 năm Canh Thân) ->già thật
    Địa chỉ Y!: tungthanden a coòng ý à hu chấm cơm nguội + nước mắm
    Còn ai hảo tâm có thể thêm các thông tin mang tính khuyến mại như sau:
    Nơi sinh, nơi sống từ sau CM tháng 8, nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú và nhà trọ mỗi tối + sáng chủ nhật hàng tuần: 104 Nguyễn Lương Bằng - Đá Đông - Là Hội.
    Tình trạng hôn nhân: dek đứa nào thèm yêu vì khoẻ quá
    Sở thích: Ăn (có truyền thống từ năm 1945)
    Sở ghét: tất cả thể loại điêu (nói điêu, làm điêu, cân điêu...)
    Tài lẻ: Đàn ca thi phú công nghệ thông tin dance kể chuyện .... bốc phét
    Tài chẵn: Tá lả, tiến lên, tấn, tam cúc, 3 cây, 5 cây, xóc đĩa, rút xì, chắn, bi-a, bowling, đua xe, star, đế chế, Tam Quốc, Cúp nhật, .... (kể mệt vãi)
    Mong muốn: tiền nhiều, xe đẹp, người khoẻ, vợ hiền, con khôn, ông bà vui vẻ, họ hàng sung túc, bạn bè thành đạt
    Bài hát yyyyyyyyyêu nhất: Giấc mơ không có thực
    Ảnh: xem trong topic Tuyển chồng gấp của LAM
    Thấy chưa, hảo tâm chưa? (già rồi còn gì đâu mà tiếc)
    Chúc mừng tất cả các bạn Sinh nhật thàng năm (tớ SN đầu tiên ạ haha)
    ====================================
    Khiêu chiến rồi đó, anh em bắn đê
  3. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    He he Bác này trùng ngày sinh với mình thảo nào hai thằng đều đẹp trai như nhau Tặng bác một câu bút tre vậy:
    Box ta có bác Tùng Thần
    Đèn đen, to tướng toàn dân hãi hùng ​
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bắn thì bắn, sợ giề.
    Mặc dù chẳng chút hận thù
    Nhưng vẫn quyết bắn gãy ...u lão Tùng
    Đứng yên chớ chạy lung tung
    Bắn cho một phát chổng ...ông lên trời
    Thói đời!
    Đã nam nhi thì là nam nhi hẳn
    Hoặc nữ nhi sòng phẳng đường đường
    Cớ sao dở dở ương ương
    Nửa nam nửa nữ coi thường thế gian
    Ông trời sao quá bẽ bàng
    Sinh Tùng như thế rõ ràng...đau thay
    Cay !
    Thế là:
    Tùng quyết chí !
    Đã làm người thì đâu ra đó
    Tích cóp tiền làm hẳn một chuyến Thái Lan
    Nghe đâu bên đó đàng hoàng
    Mổ đâu ra đó không còn ương ương
    Tùng mơ mình sẽ dễ thương
    Làng trên xóm dưới phố phường đều khen
    Không còn cái tên thân đen
    Không còn hôi nách, ho hen suốt ngày
    Hay!
    Thế mà nào ngờ:
    Sang bên Thái Tùng gặp bác sĩ dỏm
    Xưa mổ heo giờ chuyển sang mổ người
    Phẫu thuật xong nhìn Tùng rất xinh tươi
    Nhìn gần cũng giống đười ươi xổng chuồng
    Buồn!
    Bây giờ:
    Nhìn gương mặt nam nhi ra phết
    Mặc dù cằm dek có cọng râu
    Cái bụng thì mang cái bầu
    Bụng bác to thế ngày nào sinh con?
    Cái ấy còn mỗi một hòn
    (Ngày xưa dầu bé cũng còn tới hai)
    Ngày xưa được gọi là trai
    ( Bởi vì ngày ấy chả ai biết gì)
    Bây giờ bị cắt củ mì
    Nửa trai nửa gái còn gì mai sau
    ĐAU!
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Phản đòn phát, anh em bắn yếu quá.
    Trên trời có đám mấy xanh
    Ở đây giữa box, có anh: Thần đèn
    Tuy rằng đôi lúc bon chen
    Nhưng là người tốt, ho hen chỗ nào?
    Tuhú chẳng biết trời cao
    Động vào cái chỗ.... biết bao gái thèm
    Chuyện này đồn đến các em
    Thì anh tu hú "bán kem" có ngày (từ lóng "đi bán kem" = bị ăn đòn nhừ tử)
    Thần kiếm chờ đến ngày này
    Từ khi khai cuộc đến nay hả lòng
    Nhưng sao thơ thẩn thong dong
    Bắn thì bắn hẳn, chớ đong chớ chài
    Nước Nga sông núi chia hai
    Thu vàng thổn thức với ai đêm về
    Thơ em ý tứ tràn trề
    Nhưng anh không hiểu lòng mề ra sao?
    Wave tàu ở chốn núi cao
    Nấp trong rừng trúc bảo sao anh hùng?
    Xúi Phạm Sơn wife bắn Tùng
    Em mà tóm được bắn tung 2 ..à.
    Đôi lời nói với chị nhà (PS wife)
    Chị đà lớn tuổi sa đà làm chi
    Tên bay đạn lạc 1 khi
    Xảy ra cơ sự biết gì tình thâm
    Sn tuy rất đa dâm
    Nhưng lại được cái có tâm thương người
    Em tuy ít tuổi mải chơi
    Nhưng chị mà gật => cả đời em theo
    Còn lại một đám bọt bèo
    Anh đây khiêu chiến, nấp kèo không ra
    Bia ôm, kỵ lửa, bi ta
    Phạm Sơn, LAM, hải BK
    nữa kìa
    Chiến tiếp đi anh em, bắn phá nhiệt tình vào!!
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Làm trai đứng ở trong trời đất
    Phải biết thương người với nhân dân
    Nghĩ suy cũng khổ kiếp làm thần
    Ta định tạm gác tha cho làm hàng
    Nhưng mà thấy hắn quá lăng nhăng
    Tức mình vác súng phang cho vỡ đầu
    ............................
    Tungthanden vốn dĩ bán trâu
    Nhưng vì thua lỗ nên đâu còn gì
    Trải qua kiếp nạn cu ly
    Thấy đời đen đỏ làm gì chẳng ăn
    Vậy nên khỏi phải lăn tăn
    Sáng trưa chiều tối nhăn răng lô đề
    Dĩ nhiên rồi lại ra đê
    Ngắm trời ngắm đất trăng thanh gió Lào
    Một hôm tối trời đầy sao
    Bụng đau quằn quại, người hao thân gày
    Thôi thì chịu kiếp làm "guy"
    Nhưng mà có cái ăn chơi qua ngày
    Từ đó anh đổi giới ngay
    Trai thì không phải gái thì chưa xong
    Bây giờ đã chẳng còn nòng
    Gặp các cô gái chỉ khóc ròng như mưa
    Thân to cũng chỉ bằng thừa
    Xác to cũng chỉ như lừa dưới mương
    Nghĩ cho cái kiếp cũng thương
    Xà phòng một bánh đứng đường mua vui
    Tối tối nếm mùi "dùi cui"
    Của người thiên hạ ui ui đau lòng
    Một hôm chán nản long rong
    Thế nào lại đến ngã ba vô làng
    Những người thích đùa thật sang
    Đẹp trai đẹp gái đang tuổi xuân xanh
    Biết chẳng thể hoa lá cành
    Do nòng đã mất xuân xanh làm gì
    Nhưng được cái sống tự tin
    Nên tung quyết định làm người hoàn lương
    Ngày ngày vác súng ra đường
    Làm người gác cổng cho làng yên vui
    Từ đó bóng tối đã lui
    Tương lai sáng lạn chiếu tên "Thần đèn"
  7. conhui

    conhui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ối gời ơi, kính cẩn nghiêng mình trước tài làm thơ của anh Tùng. Tại sao anh không làm nhà thơ nhỉ?Thi đàn của VN mà vắng bóng anh thì phí quá
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    hí hí,lại bắn anh trai Thần Đèn phát nữa!

    Thần Đèn đeo kính sát tròng
    Nhìn anh đã biết...Má Mì nhiều năm
    Anh đi dưới anh trăng rằm
    Nhìn anh đeo túi biết ngay má ...Mìn
    Anh mang trong túi quả mìn
    Trên đầu đội mũ chấm hoa hồng hồng
    Anh cười hé nở nụ hồng
    Nhìn anh đã biết đa tình lắm thay
    Dáng anh nhìn thấy hay hay
    Mà sao đeo túi mẹ mìn thế kia
    Anh cười chẳng thấy bộ ...Ria
    Trông anh em thấy má mìn nhiều hơn
    Thấy anh có kiểu rỗi hờn
    Trông anh có kiểu kiêu kiêu đứng nhìn
    Vậy anh đừng có liếc nhìn
    Kiêu này không bỏ có ma nó thèm
    Anh đi qua mấy bức rèm
    Nhìn qua cửa sổ thấy em Me chờ
    Thần Đèn mới thấy bất ngờ
    Thế là anh chị bắn nhau bằng bằng ! ( Tạm thế đã,mời bà con tiếp )

    [​IMG]
  9. Phuong_Cun86

    Phuong_Cun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chiều về én liệng Thành Đô
    Cười chê chế giễu bầu sô Thần đèn
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Anh em quý Thần đèn nên không nỡ làm thơ bắn hạ đây mà, nhưng dù không bắn em thì em vẫn bắn trả, hehe
    Thầnđèn xưa ở Batư
    Theo hầu Hoàng tử cơm dư áo thừa
    Đêm ngày kính cẩn dạ thưa
    Lập nhiều công trạng bây chừ tự do
    Kiếp thần rảnh rỗi buồn xo
    Thần thông xoá bỏ sống cho nhẹ người
    Thích đùa nổi tiếng khắp nơi
    Box này ở lại vui chơi (với) mọi người
    Nhưng nay duyên phận đổi thay
    Anh em bắn chẳng nương tay tí nào
    Thần đèn dẫu chẳng tài cao
    Cũng xin tiếp chưởng của bao anh hùng
    Tung hoành thiên hạ tứ tung
    Về đây rút kiếm chém rung cổng làng
    Kiếm Thần duyên nợ miên man
    Thần đèn xin chịu đứng hàng thứ hai
    Nobi tỏ rõ anh tài
    Tung đòn xuất chưởng chơi bài làm "gay"
    Tiếc cho thân phận đổi thay
    Nobi cụt súng biết tay Thần đèn
    Thu vàng cũng muốn bon chen
    Lời thơ bí hiểm mon men bắn mình
    Thôi thì anh nể gái xinh
    Tha cho em đó, hoà bình nghe em
    Wave tàu là giống ma lem
    Khi ở hang núi, khi chen thị thành
    Sau này thức đủ năm canh
    Chờ anh tôi bắn tan tành thì thôi
    PhạmSơn tuy đẻ sinh đôi (cùng cha khác mẹ )
    Nhưng còn để ý mắt môi con mình (xem có giống thằng thợ săn nào k)
    Anh hùng "một phát hai chim"
    Thần đèn bái phục nghiêng mình chào thua
    Giận thay cho chú Kỳlừa
    Bao năm theo đuổi cẩm kưa gái làng
    Bây giờ ôm hận chứa chan
    Quay về quy ẩn nát tan cõi lòng
    Bk Hải béo thong dong
    Nghe tin sét đánh trong lòng lệ rơi
    Về quê tìm chốn ăn chơi
    Chui đầu lấy vợ buông lơi tháng ngày
    Bia ôm nửa tỉnh nửa say
    Ngày ngày uống rượu thân gày héo hon
    Bỏ quên chức mod hao mòn
    Đêm đêm tỉnh giấc tình còn thẩn thơ
    SN ở cõi xa mờ
    Cớ sao vào bắn lập lờ thân tôi
    Tiếc rằng hai ngả chia đôi
    Không tôi sẽ bắn vớ đôi ..... trái dừa (tìm mãi không được chỗ bắn)
    Lại thêm Phương Cún mây mưa
    Vào đây bắn phá, may chưa trúng hàng
    Biết điều tìm chỗ tránh sang
    Không anh đây bắn "bang bang".... chết liền
    Mải mê trả đũa liên miên
    Chiến trường nhìn lại như đền bỏ hoang
    Anh em chạy hết bàng hoàng
    Thôi thì dừng lại kiếm hàng bắn nhau
    Anh em vào tiếp chiêu đê! Băn một mình phí đạn lắm

Chia sẻ trang này