1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    @Jupiterboy:
    Văn thơ thì kém
    Lại ném lung tung
    Nói năng lùng bùng
    Đọc như c...c... (đừng nghĩ bậy nhá)
    Vào đây làm giặc
    Hãm hại trung thần
    Lộ mặt tiểu nhân
    Coi chừng trời phạt
    Anh đây hoạt bát
    Lại rất quang minh
    Thiên hạ thái bình
    Chỉ mong gác kiếm
    Làm thơ châm biếm
    Ngạo cười thế gian
    Quên hết gian nan
    Vui vầy trăng gió
    Tiểu nhân gian ác
    Bắn phá xỏ xiên
    Mấy ngày không yên
    Nay vào phản pháo
    Chú muốn lành áo
    Thì tránh sang bên
    Rừng đạn mưa tên
    Coi chừng đi lạc
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Nếu đọ chắc chắn chú thua
    Vì anh đang chạy "máy dual" cơ mà
  3. lekhoivn

    lekhoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cái đó còn chờ chị LAM duyệt pác ah
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải LAM nhỉ! Chú này định hối lộ BGK ah? Sao hai chú không dắt nhau lên XUÂN MAI! Trên đó nhiều BGK công tâm lắm!
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Không chơi spam nhá. Nhờ mod del hộ mấy cái spam nì.
  6. lekhoivn

    lekhoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác wavetau + bác tungthan đèn đừng spam nữa .Đó , em nhắc nhở chứ em ko cố ý spam đâu nha
  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các nị vớ vẩn linh tinh
    Ngộ puồn ngộ ỉ thối inh pi giờ
    Chú nào đèn bị lờ mờ
    Ngộ lem tùng xẻo ngộ cho LAM dùng
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    trả đòn haibk phát, tên này hơi khó bắn.
    Thanh Hoá buồn bỏ nhà đi hoang
    Hà Nội chán về quê lấy vợ
    Sinh ra ở đất Lam Sơn
    Tung hoành ngang dọc còn hơn côn đồ
    Lỡ mồm xúc phạm thày cô
    Hành trang lên tận thủ đô ẩn mình
    Ra tù vào tội nhục vinh
    Bách khoa đội lốt một sinh viên hiền
    Năm năm đại náo triền miên
    Cuối cùng tốt nghiệp ở yên trên này
    Nào ngờ phụ mẫu đã hay
    Phi lên Hà Nội thẳng tay điệu về
    "Chả là có đứa ở quê
    Đang độ tươi tắn cập kê muốn chồng
    Mày về xem thử được không
    Gật đầu một phát là ông mang về
    Cha ông để lại cái nghề
    Sáng thì đóng gạch, đêm về cày sâu"
    Hải ta đi suốt đêm thâu
    Hoá ra con bé đừng đầu Cầu chui
    Ai ngờ trời khiến đất xui
    Lại phải lấy nó để vui ông bà.​
    Hehe.....(Trich tài liệu mật của thông tấn xã con vịt cồ)
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng ơi, đợi mãi mà ko thấy nạn nhân mới xuất hiện à?
    Bác cho bác C_B lên thớt đi. Em thấy bác này vừa điên, vừa dở hơi, lại vừa làm thơ hay. Cho bác này lên thớt, thiên hạ chắc nhiều phen được ngả nghiêng
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    hic, anh em bắn anh tơi tả thế này, em mới nghĩ đến chuyện tha cho anh hả?
    Dạo này hơi bận, sorry anh em.
    Bia ôm đâu roài, làm việc đi chớ.
    Chuẩn bị tích trữ lương thảo, đạn dược, chờ CB lên thớt ==> bắn

Chia sẻ trang này