1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Để em giành quyền bắn lão Crazy phát súng đầu tiên. . Lão Crazy đỡ đạn nè.
    Vào đến đây lại gặp lão Crazy
    Người vừa điên, vừa dại, vừa dở hơi
    Mặt nhăn nhúm còn bày trò làm phách
    Hỡi các bạn: Ta sắp có vợ rồi
    Lạ gì đâu cái lão Crazy
    Phòng em đây sát vách ngay nhà lão
    Người thì bẩn mà râu ria nhộm nhoạm
    Suốt cả ngày lảm nhảm mấy vần thơ.
    Ở xóm trên có 1 bà bị ế
    Người béo phì, đen đúa, lại lôi thôi
    Dạo gần đây thấy cặp kè cũng lão
    Quả là cặp Phèo Nở đất trời sinh
    Nhìn vào đây đâu cũng thấy Crazy
    Thơ con nhái, nào chúc tớ lấy vợ
    Mịa, đã rách còn bày trò phách lối
    Tiền đíu đâu mà cưới vợ bi giờ?
    Khuyên bà con đừng dại dột chui vào
    Tốn thời gian, lãng phí tuổi thanh xuân
    Rùi có ngày lão Crazy chặn lại
    Chú có tiền cho anh mượn chút coi.
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 02/11/2006
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic... Đạn em bắn đi rồi mà sao ko thấy bác Crazy tiếp chưởng nhỉ. . Bác Tùng thần đèn ơi, bác tung thêm 1 chưởng nữa cho rôm rả làng mình đi. Mà theo bác có phải thay cái title của topic để bác Crazy biết là bác ý đang bị truy nã trong ni ko nhỉ? Chán quá
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Pác C_B đâu roài! Về làng mà lãnh đạn này, công nhận tội nghiệp pác quá nhẩy! Binladen phù hộ cho pác lành lặn trở về nhá! Ô hô hô hô!
  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bác Crazy, Crazy, Crazy hỡi
    Súng lên nòng, đạn đã bắn bác ơi!
    Sao chẳng thấy tiếng rền vang đáp trả
    Của súng trường, súng lục, súng Crazy?
    Lòng băng khoan không hiểu cớ làm sao
    Hỏi bác Tùng - Thần đèn, chịu chẳng biết
    Hỏi Tu hu - láng giềng cũng mù tịt
    Hỏi khắp làng - chẳng ai biết tại sao
    May mắn thay gặp chị Lam giữa chợ
    Túm lại chào, hỏi thăm súng Crazy.
    Tủm tỉm cười, chị bảo: Có sao đâu
    Viagra, chị luôn sẵn có mà
    Oài, ra thế! Súng của bác là vậy
    Thiết Vi - ra ( Viagra), súng không thể nên nòng
    Thôi khuyên bác về chắp tay năn nỉ
    Xin Vi - ra chiến đấu với dân làng
    Khẻo mang tiếng Crazy mình là vậy
    Súng đầy mình mà chẳng thể làm chi
    Hihihi.... Bác Crazy ơi, về xin chị Lam ít Viagra rùi nổ súng chiến với xóm làng nhé! . Anh em nào trong xóm có tích trữ Viagra thì chia cho bác Crazy để bác sài tạm nhá . Phát này mà súng của bác Crazy không nổ thì cả làng chuẩn bị khóc than thương tiếc súng của bác Crazy và chia sẻ nỗi buông cùng chị Lam roài.
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Nick của cô bé này làm mình liên tưởng đến 1 màu vàng tha thiết.
    Chả nhẽ để em thân gái dặm trường một mình chiến đấu giữa gian truân? Thôi thì vào dựa chung vách chiến hào với em cho đời bớt cô quạnh. Em ơi! Đầu súng trăng treo....
    Chờ anh chạy về lấy súng đã nhé. Bé LAM đang mượn mà. C u again.
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thư khiêu chiến CB
    CB nghe tiếng đã lâu
    Nay em mới có một câu: Xin chào!
    Tuy rằng bác đã tuổi cao
    Nhưng còn lê lết ra vào box ta.
    Ngày nay tai họa đến nhà
    Mấy em tre trẻ đòi chà bác đây
    Xin bác đwùng có leo cây
    Hiên ngang trả đũa cho đầy vần thơ
    Thư này khiêu chiến xin chờ
    Nếu bác không ngại xin mời Ríp-lai (Reply)
    Bọn em xin dỏng đôi tai
    Nghe thơ của bác không sai một từ.
    => Nếu bác CB không vào phản đòn, anh em bắn cũng chỉ phí đạn vô ích. Xin chuyển sang bắn người khác. Anh em thấy thế nào?
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hihi.... súng của bác Tùng cũng bị chị Lam cầm à? . Chị Lam là ai mà giỏi vậy ta . Thấy anh trai nào cũng kêu, súng gửi chị Lam .
    Đọc bài của bác Tùng, em cũng cười đc 1 tẹo . Thôi thì vào chung chiến hào với bác vậy cho đời bớt cô quạnh . Nhưng mừ cái bụng của bác to quá, đè em bẹp dí vào tường rồi thì còn bắn phá gì nữa. Hic.. Bác ăn gì mà bụng to thía? (ảnh bác Tùng trang 19)
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị không spam ở đây. Mọi thứ đều được bộc lộ bằng thơ. VD:
    Ơ kìa em gái nắng thu
    LAM là gơn hót (hotgirl) lù lù ngồi kia
    Tuy rằng không máu rượu bia
    Nhưng làng tin tưởng thường chìa súng ra (cho giữ hộ)
    Anh đây trông bụng thì to
    Chỉ vì Hải béo vẫn lo tháng ngày
    Còn về cái vụ đắm say
    Anh đây vô địch mới hay Thần đèn
    Có dịp xin đợi cô em
    Chiến hào chung bóng bon chen 1 lần
    Bụng này bia rượu không gần
    Văn chương thi phú muôn phần bao la​
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Roài, này thì spam bằng thơ này.
    Hà hà hà hà......
    Hoá ra bác Tùng nhà ta
    Súng thì bé tẹo, cũng ta đây đọ hàng http://www3.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/636442/trang-3.ttvn
    Chị Lam chỉ tuyển anh tài
    Thân hình vạm vỡ và hài hước cơ
    Xét về cái khoản đắm say
    Bác chỉ thùng rỗng lại hay hùng hồn
    Chị Lam test thử mỗi ngày
    Bác kham ko nổi nên loại ngay vòng đầu (hic..hic.. đau quá, cái nỗi đau chôn giấu của bác nay lại bị em khai quật lên, đau đau quá)
    Vậy nên bác chớ hùng hồn
    Về khoản say đắm ta đây thần đèn.
    Còn về cái khoản thơ hài
    Em xin vái bác từ đầu đến chân
    Em cũng rất khoái người hài
    Hôm nào, bác nhớ chọc cười em nghe
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hic, em này tài quá, moi được cả bài viết đầu tiên của mình ở NNTĐ. Bái phục bái phục (Vì bài viết này mà bị LAM giận liền mấy tháng, giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình)
    Em thu quả thật tài cao
    Lăm le vào box trảm sao chém tài
    Khi nào bia rượu lai rai
    Xin hầu em trước 5 chai chưa về
    Còn về cái khoản khóc thuê (chọc cho em cười)
    Anh xin tự rút khỏi chê làng mình
    Anh tài nhan nhản lặng thinh
    Anh không dám khoác lên mình tiếng ...

Chia sẻ trang này