1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em spam tý để kéo cái topic này nó lên. Em thấy cái topic này đọc rất hay và vui, vậy mà cứ trôi tuột xuống.
    Bác C_B làm thơ hay thế mà chẳng đáp trả gì cả. Bùn ghê . Bác Solo mới xuất hiện, thơ hay, vào bắn mấy phát đạn cho rôm rả xóm làng đi bác.
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bia ôm thay hộ anh nạn nhân mới phát: Girlneverdie.
    Thêm chút thông tin cho anh em tiện bắn phá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ làm thì làm lại bẩu là sờ pam. Chú bia_om lần sau xóa bài anh không cần phải PM lại đâu mất công đọc
    Nữ quái làng ta dăm người có một
    Mỗi người mỗi vẻ chả ma nào thèm
    Bà Fây già còn làm bộ nai tơ
    Em thu vàng còn cóc nhái loạn xạ
    Hỡi đâu bỗng có một ngày u ám
    Bóng xa xa hồn phách cũ hiện về
    Để trong làng bao phen hốt hoảng
    Để con trẻ không cơ hồ ngủ ngon
    Đến như bác tùng, vang danh thận hỏng
    Vẫn còn xấp xới khơi chuyện ngày xưa
    Ôi thôi đã dại một đời, hỏng rồi hỏng hẳn
    Bác đã thế, thôi đành để dành bọn trẻ
    Khói hương trước làng nghi ngút
    Tưởng đâu ma quái hiện về
    Đám trai làng hoang mang cơn trối chết
    Lũ trẻ nhỏ lóc nhóc không ai trông
    Con ngựa đi lắm rồi cũng mỏi cẳng
    Em LAM đi lắm rồi cũng về làng
    Tưởng rằng làng ta đến thời hưng thịnh
    Hỡi ơi nào phải. Tiếc lắm thay
    Em LAM quay về topic thởu trước
    Làm một bài cho đỡ nhớ cố nhân
    Và em ra đi không lời từ biệt
    Ôi thôi trai làng ngóng theo em.
    Hỡi ơi duyên trời đâu có vậy
    Lại em Gơn(ne vờ đai) lấp ló về làng
    Sờ pam hai cái rồi mất dạng
    Đề bác tùng thận phải nhớ nhung
    Ôi chao, số trời sao lắt léo
    Đã cuối năm rồi sao còn hạn
    Cơn bĩ cực không chọn giờ mà đến
    Hồi thái lai chẳng lựa khắc mà về
    Thảm thương thay một lần anh trót dại
    Bước chân vào box, nào biết ngày mai
    Nhìn tấm thân em đầy thể tích
    Hoảng hồn nhìn lại phải chăng em
    Nhớ ngày xưa anh còn thơ dại
    Chưa biết làng này, đành qua đại
    Thấy em trong câu chuyện tế nhị
    Thầm tưởng tượng một ngày kia...
    Nhưng hỡi ơi còn nhỏ tuổi
    Tài đã cao chí ngút trời
    Tài không đợi tuổi
    Chí không chờ thời
    Thôi rồi xanh cao một thưở
    Nay chẳng còn bóng xưa
    Anh vào làng vẫn topic cũ
    Mà chẳng thấy em, hỡi em Gơn.
    Nay vào đây mới thấy
    Bác tùng thận đen một thời cụt súng
    Cũng xôn xao khi thấy em về
    Cũng hồ hởi lôi em ra chế nhạo
    Than ôi cái phận đàn bà
    Để rồi phải khổ đến đà nào thôi
    Thương thay cái phận em tôi
    Hình kia còn đó, đồ tồi tùng đen
    Bác nỡ lòng nào đưa em gơn ra bắn
    Hồn ấy đã tan nay phách lạ hiện về
    Mong rằng em ở chốn nào đó
    Yên nghỉ đừng để ý chuyện thế gian
    Thoai nay làm thơ thế thôi mệt roài
    Thơ làm dở quá ngồi đọc lại lại phải sửa
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 18/12/2006
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @ Thu Vàng : Chao ơi, được thu vàng khen tí mà nở lỗ mũi muốn bay lên cụng đầu vô tường rùi nè. Mà ThuVàng xinh quá hén, cái thèng chồng TV may mén quá đi thui. Thui, cung kính hỏng bằng tuân lịnh, em xin vịnh đại chị Gơ theo như mấy tấm ảnh trên hén :
    Cai quản một thôn ở cuối làng
    Cô em bất tử ấy là nàng
    Tuổi bé mà trông như bà cụ
    Được cái hình dong khá mỡ màng
    Ảnh nền bốn mắt đảo xa xăm
    Da dẻ mịn màng, trắng ngăm ngăm
    Cao hơn bảy chú lùn một tẹo
    Trai làng ai thấy cũng muốn ?omăm?
    Đá banh nàng cũng theo ra sân
    Chỉ để lựa chàng bự cơ gân
    Ai sút, ai lừa nàng mặc kệ
    Miễn thật dẻo dai ấy mới cần
    Nàng còn đam mê thú nhảy cầu
    Dang tay, tịt mắt trông rất ngầu
    Trai làng đổ đến xem đông nghịt
    Quan trọng là xem cái trắng phau
    Độc đáo hơn nữa nàng thích nhậu
    Bá quan ngổi xổm quanh nồi lẩu
    Mình nàng đứng đó cười lả lơi
    Nhìn thấy muốn cắn cái người ơi
    Nàng còn là một Rát - phi - ti
    Vẽ súng, hoa hồng giữa là chi
    Sao mà nàng lắm tài lẻ vậy
    Chả trách trong làng lắm chú si
    Nhưng mà em vẫn lạ lắm cơ
    Họ nàng sao lại đọc là Gơ ?
    Người đâu tài thế sao không chết?
    Con cháu về sau biết ai thờ ????????????????????
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Chứng tỏ tình cảm anh dành cho Gơn bấy lâu nay => bắn thật nhẹ nhàng và từ tốn (vừa đấm vừa xoa. keke)
    Free_shot to Girl Never Die
    Trên trời có đám mây đen
    Ti ti giữa box bon chen mây vàng
    Hoá ra lại chính là nàng
    Ne vờ gơn đái: bao chàng si mê
    Trời ơi, trông thật là "phê"
    Váy dài, chân ngắn kéo lê khắp làng
    Chiều cao thật quá phũ phàng
    Thêm đôi kính cận, nhẹ nhàng cười xinh
    Mắt em lả lướt đa tình
    Khiến bao trai tráng ôm hình ngủ mơ
    Khiến cho bao kẻ làm thơ
    Đêm về thao thức mong chờ bình minh
    Da trắng tóc vàng lung linh
    Thân hình tròn trịa xinh xinh má hồng
    Hot girl một thủa lông bông
    Khi nào em muốn có chồng ......=> bảo tôi​
  6. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè kể chuyện
    Ở dưới phố Huyện
    Có một cô nàng
    Tính tình huênh hoang
    Cậy mình là MOD!
    Học hành thì dốt
    Nhưng lại thích chơi
    Với đứa dở hơi
    Cho nó có cặp.
    Lần đầu chị gặp
    Ở buổi OFFLINE
    Mặc áo hai quai
    Quần thì một ống
    Trông xa rất giống
    Chị em Thuý Kiều
    Lại gần thì điêu
    Hơn bà bán cá
    ...... to be continued.....
  7. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè kể chuyện
    Ở dưới phố Huyện
    Có một cô nàng
    Tính tình huênh hoang
    Cậy mình là MOD!
    Học hành thì dốt
    Nhưng lại thích chơi
    Với đứa dở hơi
    Cho nó có cặp.
    Lần đầu chị gặp
    Ở buổi OFFLINE
    Mặc áo hai quai
    Quần thì một ống
    Trông xa rất giống
    Chị em Thuý Kiều
    Lại gần thì điêu
    Hơn bà bán cá
    ...... to be continued.....
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    he he thi cử xong em sẽ góp vui
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chết! Các bác đang ăn gan hùm hay sao thía?! Muốn bị treo cổ lên à?! Nhưng thôi đã vào đây rồi thì em cũng xin góp vui với các bác. Cạch.....cạch......cạch! Khỉ gió! Hết đạn mất roài! Để em về nạp đạn mai lên bắn nhá!
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, topic ni lại rôm rả roài.......
    Nghe danh bé này đã lâu, muốn bắn cho tơ tả để xem bé có đúng là ne vờ đai ko. Bằng .. ... Hic..hic... Mịa cái khẩu súng nì, bắn đc phát rùi tịt ngòi. Súng Wawe tàu lởm qúa . Về nhà tìm đạn và mượn súng bác Tùng, rùi sẽ bắn cho gơn ne vờ đai, đai hẳn . Hãy đợi đấy. Về.... ..... Ngủ
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này