1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tính tình xỏ lá
    Đanh đá chua ngoa
    Mặt dày hơn mo
    Lại thêm đầu gấu
    Người thì vừa xấu
    Vừa béo vừa lùn
    Tóc như dây thun
    Xoăn xoăn quắn quắn
    Người thì cực ngắn
    Có mỗi thước hai
    Cặp với chàng trai
    Thước tư có lẻ
    Dung dăng dung dẻ
    Hai đứa dắt đi
    Trông như thùng phuy
    Đi cùng cây sậy
    To be continued...
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    " Đã bắn thì phải bằng thơ
    Không ai đi bắn ậm ờ văn xuôi"

    Văn điếu tập 2
    Miễng lưỡi thế gian sao mà độc
    Lấy em ra làm trò vui thiên hạ
    Ôi thế nhân sao mà u uất thế
    Chẳng đề lòng em được ngủ yên
    Hỡi ơi lắm kẻ sao mà giận
    Em đã ra đi vẫn còn xuân
    Để những người trong lòng tiếc nuối
    Như bác tùng từng đêm thổn thức
    Thận đã đen vẫn còn vương vấn
    Một chút gì là của thế nhân
    Bác đã thế còn bon chen gớm
    Vẫn còn đong, còn đong đưa mãi
    Cuộc đời này thật lắm eo le
    Để cho em ướt nhòe hàng lệ
    Làng ta thế có gì lạ đâu
    Không cần sầu bởi vì vẫn vậy
    Anh đã nghe, chuyện của mờ lờ
    Thưở ngày xưa, chàng vẫn trong trắng
    Đã gặp Fây một chiều thịnh nộ
    Than thay cái phận, lòng hẩm hiu
    Một chiều ép duyên thôi đành chịu
    Vẫn mang danh lái máy bay già
    Thôi đành vậy, tấm thân này nhỏ
    Biết làm sao số kiếp con người
    Qua tốp píc này anh được biết
    Chuyện Lam Sơn với lại wây tầu
    Họ đã duyên nhưng thôi đành phận
    Chỉ vì sơn đã có vợ già
    Những hơi ơi em lại là khác
    Thân em đây dù có hơi "nhỏ"
    Chiều cao ấy, có gì quan trọng
    Vậy mà em, bị bắn tơi bờ
    Số con người, dăm lần kiếp nạn
    Gái dặm trường, mấy nỗi truân chuyên
    Đã biết thế, còn than số phận
    Bác tùng già, cũng phải bon chen
    Trai làng ta nhiều vô số kể
    Đâu đến lượt hỡi bác tùng kia
    Bác phải nghĩ rằng thua cái thận
    Là thiệt thòi, đau xót lắm thay
    Đâu chỉ thế vẫn còn những kẻ
    Cũng bon chen miệng lưỡi bắn bừa
    Cũng văn xuôi, nhưng chẳng xuống dòng
    Hãy như anh, đôi hàng lệ nhỏ
    Hãy mong em, hồn ở đâu về
    Để hãy còn, bộn bè lo liệu
    Cho làng ta hưng thịnh vui vầy
    Cho tốp píc trăm người tham dự​
    "Điếu văn thôi đã dài rồi
    Nói thêm tí nữa lại hồi lôi thôi"​
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Tay thì cầm gậy
    Quay nghiểng quay nghiêng
    Lớ xớ bà xiên
    Rồi đem đi tái.
    Mặt ku em tái
    Thưa với Gơ rằng
    Anh đây lằng nhằng
    Nhưng mà sợ chết
    Nhìn bà đầu gấu
    Vái cả ngàn xa
    Nghe tiếgn lân la
    Hoá ra là thật
    Gan thì có mật
    Nhưng chảy về đâu
    Sợ bà đã lâu
    Nay chắc khiếp vìa.
    Gơ ta liền nói
    Đừng có tham ăn
    Bà đây vừa săn
    Lại thêm quả chắc
    Mỗi khi bà "NẮC"
    Ku chớ đụng vào
    Đến lúc bà trào
    Là như lũ lớn
    ..........
    To be continued
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục oanh tạc GND.................................................
    Là Mod nên Gơ ta rất Mốt
    Mái tóc hấp hành màu cà rốt
    Son môi hàng hiệu hãng Nippon
    Đại diện những người thiếu i ốt
    Nàng còn có một cái răng nanh
    Mũi tròn xinh xắn tựa trái chanh
    Khuôn trăng mùng một cằm bành bạnh
    Chắc hẳn nàng theo thuyết Sô Vanh
    Những lúc nàng đi đứng giữa làng
    Thướt tha với kiểu chân hai hàng
    Nông dân lắm gã trào nước bọt
    Tay cuốc đầu mơ chuyện tình tang
    Đại diện thôn xã nàng đi thi
    Nhoằng cái ẵm về một giải nhì
    Hỏi ra giải nhất đang nằm viện
    Cuộc thi Siêu mẫu người béo phì
    Rồi đến một ngày nàng bặt tăm
    Làng trên, xóm dưới đồn rầm rầm
    Khối kẻ vênh vao ?o Là con tớ..?
    Thời sự nóng hơn tin Sóng thần
    Có bọn phao bậy nàng đi tu
    Mỗ thì không tin, nàng đâu ngu
    Bởi nàng hiện ngủ trong ?o Từ Dũ ?o
    Hôm nào nàng về thêm thằng cu
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác SOLO làm thơ hay quá, bon chen phát, em bình ảnh:
    [​IMG]
    Em Gơn quả thật tài cao
    Lão Tùng hôi nách em nào ngán chi
    Lão ấy chỉ hôi chỗ ni
    Còn em em á chỗ nì cũng hôi
    [​IMG]
    Sư bố tụi bay dám đá bà
    Bà về bà vặt hết lông ra
    Hồ nước sâu tới...mét hai lận
    Ngập đầu ngợp nước chết bà à?
    [​IMG]
    Chúng mày ăn uống cứ tự do
    Tiền bạc để đấy để bà lo
    Ví tiền chẳng có thì bà cắm
    Phen này thì chắc...chắc lỗ to
  6. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Giang tay đo thử hồ to, bé
    Khép cẳng đo xem bể ngắn dài!​
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu nì tớ thấy hay hay . Tớ nhái lại chút nhá
    Giang tay đo thử hồ to bé
    KHép cẳng lại xem nước có vào
  8. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    pà chị cho em nối với
    Giang tay đo thử hồ to bé
    KHép cẳng lại xem nước có vào
    Cong chân ngó xuống mà lao
    Để xem phía dưới cái nào sâu hơn
    Nhỡ may nước dưới nhờn nhờn
    Chui ngay xuống đáy ,trượt trơn ngã rầm
    hì hì chịu em mình chung sức cho nó dài bằng các cô các bác
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ pà con kiện thui bé
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Sợ mấy người quá, chỗ nào cũng có thể spam được.
    Tranh thủ bắn girl phát:
    Tám bảy năm xưa sinh ra đời
    Một bé kháu khỉnh và xinh tươi
    Hai mươi năm sau trở thành mod
    Thích đùa làng ấy (đầy) ắp tiếng cười
    Truyện cười tế nhị em nổi tiếng
    Nhật ký tâm sự em phơi bày
    Công an hộ khẩu em khai báo
    Làng này đâu thể thiếu vắng em.
    Offline ăn nhậu em có mặt
    Cổ vũ đội bóng em tham gia
    Cafe ốc nóng em cũng đến
    Hỏi còn vụ gì em bỏ qua? (Câu này chỉ có trai làng trả lời được)

Chia sẻ trang này