1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nạn nhân tuần này đâu chẳng thấy
    Thử hỏi anh em, bắn cái giầy?
    Bắn mãi mà sao, em chả thấy
    Cái mặt em đâu, xuất cái hầy
    Em gơn đâu hỡi, chơi chỗ nào
    Làm cho bọn anh, bắn cọc phao
    Nếu có vào làng điểm danh cái
    Cho bõ vang danh ne vờ đai(sắc)
    Nếu có tài cao thì phản pháo
    Không lẽ bọn anh cứ bắn nhào
    Mờ sao thời hạn đâu chả thấy
    Chẳng lẽ bắng hoài, bất công sao
    Bác tùng đầu têu giải thích cái
    Em ấy đâu rồi, bắn với ai
    Sống khôn thác thiêng mong em hãy
    Hiện ra bọn anh đỡ phí bài

  2. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Giật mình mang thước ra đo
    Thân hình tròn trịa pho pho mod già
    Từ đầu đến rốn mét ba
    Khi người tổng thể đo là mét năm
    Nghĩa là khi thị đang nằm
    Nhìn còn ra dáng chứ ngồi thì không
    Ban ngày thị thích lông bông
    Tối về mệt lử lắc hông lên giường
    nàng yêu một gã mặt xương
    Tên là wawe thai nơi phương Phú thò
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Phú thò là phú làm sao
    Gơn -Nô đôi ấy tin phao lâu rồi
    Để rồi có bác bồi hồi
    Khi em có cháu, có nồi có vung
    Nghe đâu thì phải bác tùng
    Vừa về đến ngõ bác lùng bác săn
    Phen này có phải bác chăn
    Thì bác nói phứa, thợ săn mờ lờ
    Loan tin cho khỏi mập mờ
    Bà con chẳng hiểu lại đờ người ra
    Lâu nay cứ nghĩ NÔ(bi) TA
    He he thế lại lòi ra bác Tùng
    Nếu mờ bác có anh hùng
    Mau mau gọi mod(em gơn ấy) đến cùng điều tra
    Còn không nếu để lâu la
    Làng trên xóm dưói kêu ka đặt điều
    Thôi thì em gơn hãy liều
    Chạy ra một cái cho chiều lòng anh
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 21/12/2006
  4. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Tùng 2 giây rồi ngất
    Chú No bì chả chất hơn đâu
    Ừ thì được bác wawe lâu
    Nhưng vì có vợ nên chờ thời cơ
    Đêm nằm Girl nặn giấc mơ
    Đến ngày tống cổ bà kia lên thờ
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khặc! kinh quá
    Vì mải lo làm ăn buôn bán
    Giờ mới vào đây báo đáp bà con
    Bác Tùng tranh thủ lon ton
    Có tí tài mọn còn đòi bắn em
    "Súng " thì đã bé tí hon
    Để em mà tức một đòn gẫy đôi
    Ôi thôi nếu bác biết xin
    Thì em cũng chẳng hẹp hòi làm chi
    Thận đã yếu rồi còn gì
    Lại còn mất nốt 2 hòn thì căng^^
    Cả mấy ông già lăng nhăng
    Đừng có bắn bậy,kẻo tiêu cả hàng
    Em nói ko có dọa xuông
    Các bác cứ liệu tìm đường mà lui
    ^^ mời các pác hum nào qua chỗ em mua hàng ủng hộ em nhá! em mới mở cửa hàng ^^

  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vào làng cứ nghỡ là ai
    Em gơn đai ấy, lai rai pót bài
    Đầu tiên cứ tưởng em tài
    Văn hay chữ tốt mới dài cổ mong
    Nào ngờ em ấy pót xong
    Thơ này anh đọc mà ong hết đầu
    Thì ra quyết chí làm giầu
    Cho nên em ấy, lo âu hết giờ
    Vào đây anh tưởng làm thơ
    Thì ra là để múi xơ bán hàng
    Nhìn em anh đoán là nàng
    Ra kia đi bán toàn hàng ế thôi
    Nào đâu là gốc một đôi
    Chắc em mét mốt nên ngồi ghế cao
    Biết đâu hàng bán là phao
    Thân em to thế, phao sao cho vừa
    Hay là em cứ bán bừa
    Cái gì cũng bán chả chừa thứ chi
    Mà sao tốp píc lạ kỳ
    Bắn hoài chả hết tí gì thời gian
    Nạn nhân kế tiếp bình an
    Để cho em ấy còn toan kiếm tiền
  7. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó Mod ơi cố kiếm tiền
    Tiền thời mua hết sướng như tiên
    Tóc là phẳng đét không còn rối
    Gối thời kéo dãn quãng chục phân
    Bạn gọi phải đi, so rì ....tý nối tiếp
  8. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều chuyện oái ăm
    Ví như chị Mod bị băm tơi bời
    Mới đầu chỉ nói chơi chơi
    Sau thì xỉ vả một trời văn chương
    Mod đành bỏ xứ tha hương
    Thân lùn vất vưởng vấn vương đâu rồi
    Vô đây mình có đôi lời
    Chả gì sợ xấu dù đời chát chua
    Tình yêu có thắng có thua
    Yêu nhiều thì sướng phân bua làm gì
    Wawe tàu bản tính vốn ki
    Bỏ thì chả tiếc đi tìm bác Sơn
    Mặc dù bác có lên cơn
    Nhưng vì tại vợ bác hờn bác ghen
    Bác Tùng cũng được tiếng khen
    Nhưng vì bụng phệ hơi men đầy mình
    Hay là Re_fresh cuộc tình
    Tìm ngay bác Hải mới tinh chưa xài
    Nhưng mà bản tính lai rai
    Ề à suốt buổi được đôi hai lời
    Chả hợp bản tính ham chơi
    Còn ai chưa thử Girl mời lão Beau
    Lão này bản tính bô bô
    Đi đâu cũng nói " tao bồ bé Girl"
    Cả làng cả nước cười khì
    " Tao thì cũng thế hơn gì mày đâu"
    Cuộc tình nào cũng chả lâu
    Thôi thì quay lại giăng câu tìm người​
    Xin lỗi Mod nhé.
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    EM CHỊU THUA MẤY BÁC LUÔN.THƠ HAY QUÁ,CHỈ VỖ TAY KHEN NGỢI THUI
  10. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được Anpo sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 25/12/2006

Chia sẻ trang này