1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng ta mở hội bắn thơ
    Bắn cho xơ xác bơ phờ mặt ra
    Bắn cho tan tác thây ma
    Cho lăn xuống ruộng cho ra ngoài đồng
    Nạn nhân bị bắn hội đồng
    Nhưng ai cũng vẫn lông nhông đáp bài
    Thì ra vốn đã có tài
    Chứ bắn thế nữa có bài đáp ngay
    Nhân đây nói chuyện hôm nay
    Hình như hết hạn bắn quay mod lùn
    Lại nói cái chuyện mod cùn
    Chạy vào một cái chỉ đùn bài thơ
    Thơ thời thì chẳng ra thơ
    Văn xuôi đấy chứ ậm ờ xuống câu
    Em gơn bị bắn đã lâu
    Tuy không ra mặt, lầu bầu trong tim
    Rằng bác tùng thận mất ...im
    Lại bắt em ấy nằm im hứng đòn
    Ai ngời em ấy sòn sòn
    Tung ra mấy nhát con con rồi chuồn
    Hôm nay phải báo tin buồn
    Cho ai kế tiếp đừng chuồn nghe chưa
    Đề nghị mod không dây dưa
    Sét ngay cái tít cho chừa tùng đen
    Ờ mờ bác tùng đã lên
    Thì nay đến lượt ai đen đây nhờ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lâu lâu ghé bến Thích đùa
    Lạ ghê xuất hiện người đưa đâu về.
    Thì ra đang bắn Girl Ne
    Cũng xin dịu ngọt nịnh nè ..vài câu.
    Thấy làng đang bắn ngập đầu
    Anh xin ra hứng đứng cầu chịu chung.
    Tên nào vừa đến muốn cùng
    Đọ tài thi sức thì vùng vào đây.
    Nghe thấy có tiếng ba bây ( baby )
    Đoàng đoàng súng ống bắn ngay ... kinh nhờ?
    Girl em vốn chẳng phải vừa
    Bi bô cho có tiếng thơ ....nức lòng.
    Mấy anh nghe vậy cũng mong
    Em còn nhỏ dại những mong ... nhẹ nhành.
    Để em còn nhớn sớm sang,
    Băm bổ thì nhớ kẻo mang tiếng hời.
    Thôi đêm khuya khắt vài lời
    Nhỏ to chút ít có nơi ra vào.
    Bác nào muốn hỏi muốn chào
    Thì xin cứ việc thấp cao ... mời liền.
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhỏ hỗn, ai cho mà đỡ
    Chốn binh dao chú chớ xía vào
    Không thì chân thấp chân cao
    Ăn ngay 1 củ thạch cao vào đầu.
    Làng xóm đây không ai không biết
    Đã bắn ai, bắn sẽ tưng bừng
    Bắn cho đôi mắt trợn trừng
    Nửa đêm uất hận rưng rưng khóc thầm.
    Nếu có khôn chú vào tiếp pháo
    Cùng dân ta giết mod phen này
    Thơ văn bắn cố thật hay
    Không thì chị bắt, chị xay ra mỳ.
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tuần này đến lượt beauhomme lên thớt nghe pà kol.
    Beauhomme tự xử, nằm lên thơt đê, tiện thể up mấy cái hình vui vui của chú vào cho chị em chiêm ngưỡng dung nhan
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú Bia_Om hoặc bảo em GND đổi lại cái title
    Hoan hô cái bác tùng đen
    Em nay mạn phép bon chen vào làng
    Nhân nay đang tiện bắn nàng
    Gơn đai sắc ấy, đến chàng Bia ôm
    Thôi thì là mod chủa thôn
    Chú ra đứng cột, chôn chân cái nhờ
    Nhanh lên kẻo các bác chờ
    Hình đâu pót cái,(chờ) phờ râu bác đèn
    Để rồi quyết bắn một phen
    Cho tan tành khói cho đen cái ... quần
    Quy định là bắn hết tuần
    Nạn nhân kế tiếp cứ tuần tự lên
    Nay xin cái lít cũng nên
    Để cho cứ thế mà lên đều đều
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe nó chửi nhau
    Chửi nhau mà thấy sướng làm sao
    Phen này ông *** Lang Thang nữa
    Kẻo chết nhăn răng. Hỏi Tại sao?
    Phen này ông cũng *** làm thơ
    Nghệ sĩ chết đi, chẳng ai thờ
    Phen này ông quyết đi buôn súng
    Mặc chúng giết nhau, chết bớt, nhờ...
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe nó nói kìa
    Thơ văn nó bỏ đíu chịu viết
    Súng trường nó cũng đíu chịu cầm
    Mặt mũi ko thấy tên ko có
    Nó vào mô kích giết dân ta
    Bố cha, bố mẹ thằng mô kích
    No face, no name, no number
    Bà mà tóm được thì mày chít
    Súng lục của mày bà chẳng tha
    @ nghesilangthang: Thơ của bác làm hay lém, đọc xong ko thể ko cười
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 26/12/2006
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    oái óai, tải mãi mấy cái ảnh chưa đc, đợi e tải lên cho bà con vào bắn
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà coi hắn ngồi đây
    Dọn quán bán hàng buôn súng lậu
    Phen này hắn chết trong làng ấy
    Thiên hạ thi nhau tặng hắn " Vè "
    Lẳng lặng mà xem hắn làm thơ
    Mặc cho hàng xóm mặt bơ phờ
    Hắn cười hắn nói như chúc Tết
    Phen này ... hắn chết .. chẳng ai thương
    Lẳng lặng mà coi tên ẩm ương
    Lang thang tứ xứ chẳng rõ phường
    Công an cảnh sát sao không túm
    Tống cổ hắn vào ... thoả sức "pin"
    --------
    Bao giờ anh Biaom lên thớt .... em xin bắn thử 1 viên
  10. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ahahahahaha,đến anh uống beer thì ít,mà ...Ôm thì nhiều,em chém cho anh tơi bời luôn,nhưng không được hay đâu,các bác từ từ hãng chê nhé!
    Em đây vốn ít liều liều
    Mà sao uống ít,mà ôm thì nhiều
    Bia_Ôm anh đến hồi nào
    Anh mà Ôm nữa kẻo người đánh ghen
    Bia_Ôm chẳng dám len men
    Đứng ngoài vòng cấm để xem bên lề (xem mấy đôi ôm bên cạnh )
    Em đây chẳng dám đi về
    Vì người theo rõi là bà vợ anh
    Em thì sợ quá mặt xanh
    Thôi thì chớ có Ôm liều nghe anh
    Mai này bà biết là xanh
    Thôi anh đừng cuống làm chi lúc này
    Về nhà viết giấy hôm nay (viết đơn li dị
    Cho bà ấy biết anh say em nhiều
    Bia_Ôm tức tốc làm liều
    Thế là Ôm tiếp liêu siêu một đời. ( Ôm cho lắm vào thì yếu,nên mới bị liêu siêu cả đời)
    Mời bà con tiếp.

    Được Luu_Diec_Phi sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 27/12/2006

Chia sẻ trang này