1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cô bé kia sao mà lớn nối,
    Ở đâu ra cái thói học chen ngang.
    Các anh các chị đang sẵn sàng..
    Chớ có vội ném đá linh tinh.
    Em Mod ơi, khổ quá một mình
    Đương đầu với chốn đao binh vèo vèo.
    Thôi thì cố gắng mà chèo
    Tránh mà không ổn thì ...nhào vào chơi.
    Chén vài ly rượu cầm hơi
    Lock cho mấy đứa nick tơi bời liền
    He he mấy đứa ức lên
    Thế nào cũng toáng cũng mềm ra ngay.
    He he ..nịnh mod xế này
    Không biết có được thưởng hay không nhì?
    Thưởng thì chưa biết đến khi,
    Nhưng men đã đứa thù đứa cay ... ke ke
    Chiến đê .....
  2. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trước mod nhỏ cúi đầu nịnh hót
    Chả xứng danh "thần kiếm" trên đời
    Hay chỉ giống quả bóng xì hơi
    Khi trót bị cây đinh đâm phải.
    Ta không nghĩ đàn ông nay lại thế
    Ham chút lợi danh bề thế trên đời
    Thôi thì có chục vàng ta mới
    Biếu tặng huynh,quay mặt làm bờ
    Hãy cùng ta châm ngòi khẩu pháo
    Bắn nát thùng phuy...ý lộn ....mod già
    Dù mod khóc đừng dừng cơn xỉ vả
    Cứ giã mạnh tay cho mod hết đường chuồn.
    Ta nghĩ thế làm gương cho mod khác
    Bia_ôm đang run, đang cúi mặt làm liều
    Hắn vốn yếu như nhiều điều hắn yếu
    chưa có thử qua nhưng đoán vậy thôi mà.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ha ha khá lắm cô này
    Biết đường mô kích Đông Tây ... thật kì.
    Quả này Mod chỉ có đi
    Thua to chẳng dám nói gì được đây.
    Nào Girl, nào Mod đứng ngây
    Chìa đầu chìa cổ ... cưa ngay chẳng nề.
    Thôi thôi đang vội phải về,
    Hẹn ngày thi thố chờ nghe cả nhà !
  4. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    (Em gọi anh là "gã" nhé)
    Về Bia Ôm thì có nhiều để nói
    Vì đơn giản thôi gã vẫn thuộc lẽ thường
    Cái lẽ mà đàn ông nào chả vướng
    Cứ nói chung chung chắc sẽ trúng phần nào.
    Nhìn mặt gã có chút phần bảnh chọe
    Chắc gã chơi có máu mặt Hà Thành
    Chơi đến nỗi da không còn chút bảnh
    Trứng cá tùm lum, mọc mọi chỗ quanh người.
    Nhắc mới nhớ, khi gã cười mới khiếp
    Lỗ chỗ răng đen như bà cố tuổi già
    Thêm vào đó là cái mùi giò chả
    Pha phả quanh em, tý ngất ngoài đường,
    Từ nụ cười ta lân la đến rốn
    Lồi chút phô trường do cắt dao cùn
    Gã quý lắm cái rốn lồi cun củn
    Máy mó mân mê nát bét hôi rình.
    Ấy thế mà cái tổng thể còn kinh
    Dáng đi ấy đười ươi không thể sánh
    Khi gã lướt đôi bàn chân bành bạnh
    Tựa gã có mang quả dưa hấu ở đùi
    Gã vào box chắc âm thầm chống móm
    Mạng net online chả biết mặt người nào
    Chỉ nghe nói gã kưa nhầm sủi cảo
    Mặt mũi y chang, hay sánh bước trên đường.
    Có ai hỏi " cô kia sao lại thế ? "
    chả có lý do, do hợp nên thành
    Và cô ấy Mod già nên không chảnh
    Chính xác cô Girl, thắc mắc gì nhiều,
    Đôi dòng thơ ngắn ngủi không nhiều
    Nhưng chờ đó, Snock vào nã súng
    Tan tác chim muông, em sẽ đợi tới cùng.
    Và đâu đó .....thần kiếm đang giương súng.......
    Nổ tiếp đi anh
  5. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chà, Bia Ôm không có tư liệu khó bén quá, thôi bén đại trúng ăn trật chịu...................
    Đầu làng có một quán đèn mờ
    Bô lão, phú ông thích lượn lờ
    Kinh doanh giải khát kèm xôi nhão
    Chủ quán Bia Ôm trước tới giờ
    Quản lý quán này Em Bất Tử
    Két xê Vàng, Tím thay nhau giữ
    Má mì ỏng ẹo già Phây Phây
    Giữ xe có lão ăn mày gầy
    Ông chủ Bia Ôm khoái đánh trần
    Phô trương xương cốt với dúm gân
    Cựu huấn luyện viên cho Lý Đức
    Đoạt huy chương vàng đến mấy lần
    Gạ hỏi thì ông cứ cười khà
    Huấn luyện thằng đó dễ thấy bà
    Mỗi sáng cởi trần cho nó ngắm
    Sợ ốm giống mình, tập lút ga
    Lại hỏi tại sao tên Bia Ôm
    Nhe một nụ cười rất lôm côm
    Ông bảo khoản này chả dám dấu
    Người, Quán cùng tên cho nó máu
    ?oThế ông chén được mấy em rồi?
    Bỗng nhiên nét mặt ông ngậm ngùi
    ?oBao em tự nguyện leo lên thớt
    Ngặt cái súng mình như quả ớt?
    Hỏi thêm sao ông thích đá banh
    Ông rằng từ nhỏ đã háo danh
    Đá banh để có fan hâm mộ
    Còn kiếm thêm vàng từ Cá độ
    Quay sang hỏi nhỏ về doanh thu
    Khách lạ, khách quen, khách lãng du
    Ông cười khành khạch ?ochú hay nhỉ...
    Lộ ra chú biết, có đi tù...?
    ?o Thôi chú vào đây anh bảo tí
    Tối nay anh đãi chú miễn phí
    Có tiếp viên mới tên Ăn Pô
    Ngon lắm, to như hai cái xô..?
    .... Em nghe đến đấy phát thèm
    Thôi dừng đây nhé, vào xem thế nào.......
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vào làng thấy sự vui ghê
    Bia_Om lên cột hả hê cả làng
    Đến như lắm chuyện các nàng
    Em bô lắng xắng vội vàng ra tay
    Thơ em cũng thật là hay
    Nhưng vê đê ấy cao tay hơn nhiều (cái này move vào mục bốc phét)
    Sô lô ấy cũng vội liều
    Xông vào một phát đành chiều bia ôm
    Anh đây thấy sự cũng xôm
    Định cho một phát bia ôm đi đời
    May cho cái số ông trời
    Hôm nay bận việc đành dời hôm sau
    Bác tùng xin hãy mau mau
    Cho thêm cái píc để sau còn mần
    Chứ không lại phải bắn lầm thì sao
    Nom qua cái dạng cũng cao
    Thân thì hai tấc nhưng sao đen sì
    Hay là bia chẳng còn gì
    Bao nhiêu áo sống lấy gì mặc đây
    Hay là chú đã vui vầy
    Cùng bên chiếu bạc, cái chầy cũng không (còn)
    Mà sao cái mặt chẳng lông
    Người ta gọi đó là ông ... mất rồi
    Mà anh lại thấy hôm rồi
    Em gơn em ấy lại trôi về làng
    Vào làng mà chẳng bắn chàng
    Phải chăng là để bẽ bàng tùng đen
    He he có phải vì ghen
    Mà sao bác lại nhỏ nhen thế này
    Bây giờ em bắn sao tày
    Em bô em ấy so giày với em
    Ava chỉ thấy lem nhem
    Một thằng đứng đấy chắc đem Trâu Quỳ
    Hì hì ai nghĩ thì tùy
    Anh đây chẳng muốn, nói "tùy chú thôi"
    Nếu thời không thích thì thôi
    Biết điều tự giác bôi ra(ảnh ấy)
    Đừng cho đến lúc điều tra ra hình
    Lúc đó thiên hạ đồng tình
    Bắn cho chú đến cái mình vỡ đôi
    Lại mang cái ấy bôi vôi
    Cho đỉa nó bám, cho môi chó vàng
    Cho thời chú hết show hàng
    Thân thì ốm nhách, mặt vàng như sơn
    Thôi đến đây thôi đề nghị bác tùng pốt hình lên hoặc là em GND hay là chú AL có hình thì ném lên anh em còn lo liệu
  7. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chết cha,Anh iu Bia_Ôm sợ ...Vãi rồi nên hổng dám vào đọc.
  8. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thêm cái nữa. Nhìn cái mặt ghết thế chứ. Anh em ơ, bắn cho hắn nát hàng đê.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 29/12/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xin chào đồng chí Bia Ôm
    Lâu lắm anh em vẫn còn ... tráng ghê.
    Nhớ hôm Hà Nội đêm về
    Lần đầu gặp gỡ chắc nghe danh nhiều.
    Bữa đó rượu có bao nhiêu?
    Cùng Fym, cùng chú tiêu diêu chén nồng.
    Thật là một bữa ngả nghiêng
    Có uống ti tí chắc không vừa lòng?
    Bữa nay rượu, tửu thì không
    Thấy làng mở hội đem ông bắn ... bòm !
    Tiện đây tí tớn thiệt hơn
    Cùng làng vui cái cho nhông xích nè.
    Thần Đèn chưa biết để về,
    Mà Bây By đã đóng tre dựng lều,
    Lô Cốt chắc cũng đều đều
    Kiếm xin 1 chỗ ..bắn kêu cài nào.
    Đâu rồi mấy chú nhiều sao,
    Đâu rồi mấy cậu đêm nào online
    Mod này khoẻ lắm em ơi
    Cô nào muốc chiến mời mời ... chiến đi.
    Nhìn ngang nhìn dọc thấy ghê ...
    PS chưa thấy ..."wi fe" đã lên.
    Soloh đã bật đèn
    Thơ dài chọc thế ...Mod re kèn ..chạy thôi.
    Hê hê ... cái nick Bia Ôm
    Chờ xem làng nước ví von xế nào?
    Bia đạn này bắn tào lao
    Có nhầm ...chúng "chỗ" chả sao đâu mà ... he he
    nghỉ cái ...

Chia sẻ trang này