1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chào cả làng, cả xã cả thôn
    Lâu lưu lạc nay lại về thăm xóm
    Tay vác a_k, đạn có cả hòm
    Chỉ trực bắn pa nào đang trên thớt.
    Chợt khựng lòng khi thấy Bia ôm
    Đang khắc khoải sâu trong lòng địa đạo
    Đạm bom rơi, súng bắn cao trào
    Anh vẫn trốn vì anh ưa sự trốn.
    Nhớ thủa nhỏ học cùng anh một lớp
    Cô bé bàn bên gửi bức thư tình
    Anh xí xớn rêu rao khắp tỉnh
    Rồi chợt nhận ra, thư chả gửi cho mình.
    Theo tháng ngày và rồi anh cũng lớn
    Mặt nhăn nheo dù mới chớm 24
    Đã mấy lần đòi ra cầu tự tử
    Tuổi còn xuân ...nhiều thứ đã xế chiều.
    Bạn bè thương gom nhau chút vốn
    Chu cấp cho anh sang Thái chỉnh hình
    Nhưng khốn khổ, sự đời không thể tính
    Bác sỹ cấy thêm nhiều thứ dư thừa.
    Thôi tôi chúc cho anh muôn sự tốt
    Sống thọ trăm năm đợi thế đợi thời
    Đợi cái ngày nghành Y trên thế giới
    Đủ sức chữa anh, khỏi kiếp oan tình.
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ta mod đông nhung nhúc
    Khắp chốn này chả thấy bia_om
    Khốn một nỗi, bia vào từng lúc
    Công việc ư, chỉ mỗi xóa bài
    Việc làng việc nước mod chạy dài
    Gêm sâu anh thấy chú ra oai
    Vào đây chỉ mỗi câu bài giỏi
    Chỉ tổ làm gương lũ (sờ) pam bài
    Mà anh cũng thấy chú thật tài
    Lập ngoại hạng, rồi bét bảng
    Lúc vào làng, sờ pam lảng vảng
    Chỉ toàn del với xóa bài
    Ảnh lên kia, anh dòm ngó cái
    À thì ra chú bia mê gái
    Chụp làm sao lại gần gơn ...ái
    Ngồi xuống thế kia, ngó rõ hài
    Nam nhi chí lớn, bia chả sai
    Nhưng chú cầm lên rồi đặt xuống
    Chỉ để cho, phó nháy trổ tài
    Để ra oai, ôm phải có bia
    Trong đội bóng, có lẽ là dự bị
    Lúc chụp ảnh, đỡ tị anh em
    Lôi chú ra, làm pô kỉ niệm
    Đóng tiền rồi, chẳng lẽ xem thôi
    Lôi thôi anh thấy, chen một chỗ
    Chả biết làm chi, chỉ biết cười
    Thôi thì chụp xong, về chỗ cũ
    Ngồi đó mà xem, toe toét cười.
    Chốc chốc bữa nay anh vào làng
    Mà chả thấy đâu chú khoe hàng
    Bia_Ôm đợt này có lẽ sợ
    Nhỡ bắn vào đâu, hết lấy vợ
    Mấy mod làng ta sao mà chán
    Bị bắn mà sao, không phản kháng
    Lại để anh em, bồn đến vậy
    Bắn hoài bắn mãi, bắn chi đây
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Beauhomme
    Từ ngày quen chú em trong box
    Ngẫm ra đưọc cũng đã nửa năm
    Ghét bản mặt từ lần đầu off
    Anh không thèm đếm xỉa một câu
    Làng thích đùa bon chen bé tí
    Ra đụng vào chạm chẳng muón bàn
    Rồi cuối cùng anh em chạm mặt
    Chẳng vụ nào thiếu mặt anh em
    Từ Bách Thảo đến công viên nước
    Quán Kara đến thịt chó Nhật Tân
    Light Cafe đến Thuỵ Khuê ốc
    Quốc Khánh chung vui 1 chiến hào
    Nhưng
    Vào đây chỉ nói chuyện lên thớt
    Cũng phải bắn phát để làm gương
    Dẫu cho nát bét cả thân người
    Chú beau đừng trách anh tán ác
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    BẮN THÔI
    Mịe cái thằng mặt trông gian ác
    Sao làm mod ở box thích đùa?
    Như ta đây chỉ yêu em mod
    Rất lắm tài tên gọi Girl die
    Cha cái thằng làm ăn lắm tật
    Buôn dưa lê ở góc chợ trời
    Lại còn nuôi một lũ sì pam
    Toàn ỉa đái nghe ghê vãi c.. (Sorry mem nào đang ăn kơm nhé)
    Hỡi chị em háy nên cẩn thận
    Đừng để cho bia ôm nó lừa
    Trông giàu thế nhưng mà kẹo lắm
    Lúc anh xin toàn nói hết tiền
    Hỡi anh em vào đây tụ pháo
    Nã cho hắn rách áo tụt quần
    Đồng loạt bắn trước sau trên dưới
    Để một lần thoả hận hận trong anh
  5. haibk

    haibk Guest

    Nhắc đến Biaom lại nhớ đến cái hôm nó gọi điện rủ mình đi "đưa đất nước vào khuôn khổ"
    BIA ÔM HÔM NAY ĐI ĐÂU
    Bia ôm hôm nay đi đâu?
    Mang súng rửa từ chập tối
    Diện vào 1 bộ cánh mới
    Vội vội vàng vàng cạo râu
    Bia ôm hôm nay đi đâu?
    Mà mặt mày trông rạng rỡ
    Dắt Dream phi ra ngõ
    Chẳng chào bố mẹ 1 câu
    Nobita ngồi vuốt râu:
    "Biaom chắc là đi ...ấy"
    LAM thì lắc đầu nguầy nguậy:
    "Thằng này nó rất thuỷ chung"
    Tungthanden cười rung rung:
    "Thuỷ chung cái gì thằng đấy
    Mấy yuần rồi không được ...ấy
    Chắc là đang thèm lắm đây"
    .......
    Mặt trời lên tận ngọn cây
    Biaom mới về nhà ngủ
    Xem chừng vô cùng thích thú
    Miệng cười huýt sáo vang vang
    Biom hôm qua đi phang
    Mang súng từ rửa từ chập tối......
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhìn fát súng của chú Hải bk muh chị hông nhịn được, đành fải rút súng ra bắn tiếp fát nữa. Chú bắn hay quá. Tâm 10
    Bia ôm đã về nhà rồi
    Súng ống chẳng còn thấy nữa
    Á0 quần mở tung các cửa
    Nhọc nhằn lê bước vào buồng
    Bia ôm vốn quen ở truồng
    Mà giờ đắp chăn kín mít
    Mồm miệng thì im thin thít
    Bố hỏi, mẹ gọi chẳng thưa
    Giờ Lam có đến đong đưa
    Gơn ne vờ đai ưỡn ẹo
    Em Vàng ngây thơ nhõng nhẽo
    Bia ta cũng chẳng dám ôm
    Hoá ra là cái hồi hôm
    Chú Bia dắt Rim đi chiến
    Quá đen nên Bia bị thiến
    Giờ nằm ư ử trong giường
    Tình trường cũng như chiến trường
    Chủ quan nên Bia bị bắn
    Ngậm ngùi lầm bầm Bia fắn
    Giờ vẫn còn run từng hồi
    Bia ôm đã về nhà rồi
    Súng ống chẳng còn đâu nữa......
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bia ôm hôm nay ra cửa
    Vác loa gọi chú Hải sang
    "Qua mau tao cho xem hàng
    Kiếm được em này ngon cực
    Trên dưới đầy đủ mông ngực
    Phòng thủ chắc chắn trước sau
    Nếu chú mày không qua mau
    Anh cho bác Sơn chiến trước "
    Chú Hải vội vàng cơm nước
    Nói Bố Mẹ "đi ôn thi"
    Nhằm nhà Bia ôm thẳng phi
    Xem "hàng" ngon hay "hàng" dở
    Mặt mày tươi cười hớn hỏ
    Hai chú rủ nhau đi xem
    Từ lúc trời còn nhá nhem
    Xem cho đến tận trời sáng
    Trời còn tờ mờ chạng vạng
    Hai chú hớn hở ra về
    Ôm vai bá cổ thoả thuê
    Lần sau lại đi "xem" tiếp
    "Anh mới được có 3 hiệp
    Mà chú chiến được 7 lần
    Anh cũng tôn chú thành Thần
    Hôm nào bày anh tí võ
    Bia ôm ra điều hớn hở
    "Muốn học phải nộp phí kia
    Ít ra cũng vài vại bia
    Kèm theo dăm bao ba số
    Hai chú đã về đến ngõ
    Vẫn còn bịn rịn chia tay
    Cùng nhau hẹn ước đến ngày
    "Hai thằng mình đi xem tiếp"
    Công nhận là bài thơ chú Haibk làm quá đỉnh.
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    các bác làm thơ đỉnh quá, em mời mỗi bác 1 quại. Để mấy hôm nữa em tìm cách đáp trả
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nick em chẳng phải BiaOm
    Chỉ vì gặp bác Phấn son mới lòi( lòi ra cái nick BiaOm)
    Lần đầu vào box tịt ngòi
    Vì toàn cao thủ chẳng( dám) phòi thơ ra
    Lâu rồi mới dám làm thơ
    Viết bài phóng sự bên tờ Vịt Cô( thông tấn xã CVC)
    Game show là chốn thành đô
    Em vào em khoắng ...triệu đô mấy ngày
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Thế mà em chẳng dám cưa gái làng
    Thời gian nó thật phũ phàng
    Làm cho con gái của làng... ế trơ
    Bóng đá, bia bọt đủ nghề
    Nghề nào cũng biết đủ bề mới thôi
    Chơi mãi rồi cũng chán ôi
    Em lại về máng em ngồi em tu.
    Tự truyện của em..nó khá dài
    Cuộc đời là chuỗi bi hài ... nối nhau
    Ngày nào mông còn trắng phau
    Giờ đây chân lấm mặt nhau ...thí mồ
    Thuở nhỏ cũng khá khôi ngô
    Gái theo không ít, các cô nằm dài ( ý lộn: chạy dài theo e
    Giờ đây số phận an bài
    Từ lâu em đóng quan tài nằm trong
    Yêu nhiều em chẳng dám mong
    Đời em vốn chỉ thật lòng... chục cô( ý lộn: một cô
    )
    ....còn tiếp....
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú Bia làng ta đi hội thi chim. Nhưng có lẽ đek được giải gì nên im thít. Tớ cũng ko định nói ra đâu, nhưng để nhắc nhở các trai làng, fải biết mình là ai, chim của mình thế nào thì hẵng tham gia thi thố. Cho làng đỡ mang tai mang tiếng. Có gì hơi quá mong các jai bỏ quá cho
    Bia ôm mang chim đi thi
    Cũng là hoành tráng lắm nhá
    Vác chim Bia cười ha há
    Tung tăng xông tới hội chim
    Ban giám khảo đang lim dim
    Gà gật gật gật dưới nắng
    Thấy Bia cùng chim vọt thẳng
    Chễm chệ đã đứng trên đài
    Một dàn các thím áo dài
    Cùng thêm đoàn em áo ngắn
    Thấy chim của Bia vui lắm
    Ào tới để cố nhòm xem
    Bia ta ưỡn ngực đứng lên
    Thò tay móc chim ra cửa
    Cả làng ồ lên bật ngửa
    Sao chim Bia lại thế này
    Cái đầu chỉ bằng ngón tay
    Mà lông lung tung, thưa thớt
    MÌnh chim ôi ! sao èo uột
    Cứ gục mỏ xuống nhìn chân
    Cả làng còn đang fân vân
    Chả hiểu chim hay giun nữa
    Đã thấy Bia mở tung của
    Lôi hẳn chú chim ra ngoài
    Từ thôn Đông tới thôn Đoài
    Nhao nhao chỉ Bia xỉ vả
    Chả biết mình là ai cả
    Chim thế mà cũng đòi thi
    Bia ôm vẫn cứ cười khì
    Ra điều ta còn mánh nữa
    Lấy tay cù chim , chết chửa
    Sao vẫn nằm im thế này
    Bia ôm tái mét mặt mày
    Nhìn chim rưng rưng nước mắt
    Thế là đời tàn rồi thật
    Cất chim, lê bước ra về.
    Thôi , từ đây các bác nhề
    Đừng bắn vào Bia nữa nhá
    Đời Bia chả còn gì cả
    Xác thôi, chim yếu mất rồi.

Chia sẻ trang này