1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Làng ta mở hội thi thơ
    Em đây nổi hứng (cũng) lơ mơ vài dòng
    Em thì chưa lấy được chồng
    Bác nào môi giới ?ohoa hồng? có ngay
    Nếu mà bác thấy em hay
    Hồ sơ gửi thẳng có ngày chung chăn
    Em thì cũng chẳng khó khăn
    Thật thà chất phác hay ăn ít làm
    Lúc ăn thì rõ là tham
    Làm thì chọn việc nhẹ nhàng thế thôi
    Phần em nói thế đủ rồi
    Bây giờ thiên hạ ta lôi ra bàn
    Trước tiên em múôn phàn nàn
    Là lão chủ tịch không màng vợ kon
    Ai dè cứ chạy lon ton
    Ở đâu thấy gái ?ocome on? gọi liền
    Tiệc tùng bia rượu triền miên
    Chỉ được mỗi cái là ?ohiền? với iem
    Lại nói đến lão thần đèn
    Ở đâu ăn uống cũng chen chân vào
    Mồm thì liên tiếp hô hào
    ?oBóng đá bóng đá? nhưng nào có chơi
    Hoá ra lão sợ hết hơi
    Ra sân chỉ để nghỉ ngơi uống trà
    Đúng là hơi giống đàn bà
    Nhưng thôi loại bỏ lão già này đi
    Bây giờ nói đến Nô bi
    Chú này được cái dáng đi ?oChí Phèo?
    Người ngợm thì cứ tong teo
    Đi qua hàng Phở (nhớ) chạy vèo rõ chưa
    Chú mà đi chậm xin thưa
    Nó nhầm xương ống nó đưa vào nồi
    Nhắc nhở chú một tí thôi
    Chứ ninh nhừ chú thì hôi cả hàng (Phở)
    Tíêp theo nổi tiếng trong Làng
    Không ai không biết đến nàng Vờ đai (sắc)
    Nàng ta khiến các chàng trai
    Thằng thì dựa cột thằng thì chung thân
    Với một vẻ đẹp phong trần
    Mỗi lần nàng bước ra sân thắng liền
    Được cái nàng cũng lắm tiền
    Rồi lại có chức có quyền nữa cơ
    Nàng như là một giấc mơ
    Của kẻ đang đói trông chờ miếng ăn
    Thời buổi bây giờ khó khăn
    Bỏ Làng đi bụi đi ăn xin đầy
    Ví như lão Cà ri gầy
    Để ra nông nỗi thế này mới thương
    Ngày xưa chinh chiến yêu đương
    Bây giờ tàn tạ ngồi đường ăn xin
    Yêu lắm rồi cũng hoá điên
    Ai đi qua nhớ cho tiền đấy nha
    Lại nhắc đến Hải bê ka
    Anh này được cái thi ca nhất Làng
    Gái theo thì cứ hàng đàn
    Nhưng mà nó có chịu làm vợ đâu
    Khổ thân anh cứ buồn rầu
    Vào ra lẩm bẩm lầu bầu không yên
    Lão này rồi cũng phát điên
    Phải kiếm ngay quả vợ hiền nó chăm
    Còn lão wave tàu siêng năng
    Ở tận Phú Thọ cũng hăng ?oọp lài? (offline)
    Mỗi lần lão ý pốt bài
    Chắc là trốn vợ được vài phút thôi
    Chứ vợ mà biết toi đời
    Vợ lão trừng mắt một lời (chả) dám kêu
    À còn kô bé đáng yêu
    Đích thị em Chảnh không kiêu dễ gần
    Cao một mét sáu mươi phân
    Dáng như người mẫu (làm) bần thần các anh
    Mỗi tội là hay lanh chanh
    Đi hát em cứ loanh quanh ghi bài
    Ghi xong lấy một hơi dài
    Em ôm mic hát chục bài mới tha
    Được cái giọng cũng ngân nga
    Không thì các bác cứ là điếc tai
    Nhân vật có một không hai
    Thoắt ẩn thoắt hiện chẳng ai mà ngờ
    Đó chính là lão Kì lừa
    Lúc thì văn vẻ lúc (nói) bừa vài câu
    Nhưng thường từ ngữ thâm sâu
    Không chửi nhưng cũng thấy đau cả người
    Đọc bài của lão chết cười
    Dạo này chắc bận nên lười vào đây
    Bia ôm ?" chú này cũng gầy
    Nguời như đà điểu mặt đầy hạt ngô
    May mà được cái không vô (vổ)
    Hát thì vừa dở vừa thô mới tài
    Nhưng mà được cái cũng hài
    Lại còn tốt tính cho chị vài k Gold
    Thơ em thế đã quá dài
    Bác nào vào sổ vài bài cho vui
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..vui vậy mà thiếu mình sao được ... lấy vần thơ thay lời nói ..
    Nghe danh các vị đã lâu
    Hôm nay mới thấy sắc màu nhiều ghê.
    Tiện đây đương lúc đam mê
    Kiếm tui múa chút ... khen chê mặc người.
    Hội Đùa thi thố khắp nơi
    Thần Đèn mổ xẻ tơi bời thật hay.
    LAM phản kích chơi ngay
    Vần thơ tựa bóng như mây rợp trời.
    Một nhân vật mới Kiếm tui
    Dân miền Đất Cảng phượng rơi rực hè.
    Gameshow Long Hổ một phe
    Tung hoàng giữa chốn quần the Thích đùa.
    Làm thơ con nhái được mùa
    Thi tài bậc thánh KiLua đọ chơi.
    Quả là thơ cũng xứng người
    Hổ dang báo tiếng biết chơi biết dừng.
    Medo nghe tiếng nhạc rừng
    Loay hoay cũng quyết không ngừng chịu thua
    KangTa cương quyết không vừa
    Thơ tuôn như sóng vỗ bừa Nhái con.
    ThuVang nổ súng còn hơn
    Xứ Nga lạnh lẽo vẫn còn mưa bay.
    NoBi nghe tiếng gọi bầy
    "Quay đầu là ... bến " thì đây đợi chờ.
    Dở òm cái bác BiaOm
    Ra từ nát óc om xòm dân ta.
    New_face mà bí ẩn à..
    Thật là hữu phước ai mà làm quen.
    Cũng đây giới thiệu Novem
    Chị này Nam tiến chắc em chịu rồi.
    Love_Miss nghe tiếng biết người
    Xứ dân quê Nghệ buồn ngồi tỉ tê.
    Thành viên còn bác nick T
    Nghe chi lạ hoắc thấy ghê đáng gờm.
    Được cái hài hước không hơn
    Thêm lời hình ảnh vẫn còn thấy mong.
    Fym bất hủ thật không?
    Mà sao chế biến mát lòng bà con.
    Hoạ cùng daytonhandan
    Làm lên một góc cười lăn cười bò.
    AL mod cũng thấy lo
    Nổ thêm phát súng doạ cho lock liền.
    Girl_Die tuy nhỏ nhưng khôn
    Vụ này cứ kệ để còn giữ thân.
    Hot Girl cũng ghé một chân
    Loading, SieuChanh có phần nhỉnh hơn.
    Wave tầu , wave thai , Phạm Sơn
    C_B, Chuột trắng .. những tên danh lừng.
    Kiếm nghe chỉ thấy tưng bừng
    Muôn danh muôn tiếng nghe chừng cấp cao.
    Vậy thôi Kiếm có thế nào
    Bà con đánh khẽ dơ cao cho vừa.
    Chắc hẳn thiếu sót vẫn chưa ...
    Mời người kế tiếp ... kính thưa. Xin mời ..
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Quá hay! Được lắm, tớ lại nổi hứng roài. Máu roài! ==> Chiến
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    ps xin có đôi nhời
    Đính chính 1 chút kẻo đời dèm pha
    Tính anh tuy thích la cà
    Rượu bia cả lít, thuốc là (lá) cả bao
    Cờ bạc oánh cứ ào ào
    Ba cây, chẵn lẻ môn nào cũng chơi
    Đặc biệt có tính lả lơi
    Gặp gái lập tức thả lời đong đưa
    Nhưng mà anh cũng xin thưa
    Từ hồi lấy vợ, anh chưa ăn phờ (phở)
    Lý do không phải anh sờ (sợ)
    Mà anh chung thủy với vờ (vợ) nhà anh ​
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ai bảo là Bia Ôm gầy
    Dài vừa một mét bảy lăm có thừa
    Kí lô cũng không phải vừa
    Thân tròn sáu tám( 68) không chừa áo quân( quần)
    Lam này thật là nông dân
    Chắc quen nhìn lũ quân nhân thiếu đồ( lương thực)
    Đọc thơ mụ muốn phát rồ
    Nhân đây ta nảy ý đồ phản công
    Mụ này có một cái mông
    Cứ tròn ung ủng lông bông ngoài đường
    Nhìn qua thì cũng bình thường
    Nhưng mà nhìn kỹ không lường được đâu
    Khi ngồi dáng bán thịt trâu
    Váy xòe váy cụp nhìn lâu phát nhàm
    Tạm thế đã, đang mệt, mấy hôm nữa khỏe bắn giết các đồng chí còn lại sau
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hay quá! không ngờ bác Sơn bị chạm nọc lại xổ thơ ra hay như vậy! Tiếp chiêu nè.
    Làng ta có mỗi 3 cô
    Hot gơn thi thố bi bô cả làng
    Cô thì dài có 1 gang (lỡ nói thật: mong mod thứ tội)
    Cô thì bán cá rõ ràng điêu ngoa (Cái này có cả ảnh làm chứng, không chối được đâu)
    Cô thì con nít nhất nhà (SN98 cơ mà )
    Nhưng mà được cái cả ba đều tài
    Bán cá thì có chân dài
    Trẻ con thì có mấy bài hát hay
    Chân ngắn thì lại được tay
    Vẽ hoa vẽ hoét hăng say kiếm tiền
    Cả ba đều rất hồn nhiên
    Phấn tô son trát như điên cả ngày
    Cả làng ai đấy đều hay
    Girl LAM Chảnh cũng là tay không vừa
    Thần đèn uốn gối chịu thua
    Chạy nhanh không kịp phân bua cái gì
    => Té nhanh không ăn 3 cái guốc vào mẹt
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại Thích đùa
    Thấy các bác lùa ra cả đống thơ
    Đọc xong mà hoá ngơ ngơ
    Cứ ngồi một chỗ hơ hơ để cười
    New_face vốn dĩ hơi lười
    Chỉ ăn , chơi với thích cười mà thôi
    Nên vào đây đọc thơ hôi
    Chứ làm thì lại ..ôi thôi rõ lười
    Thơ các bác cả đống người
    New lại chả nhớ nổi mười người đâu
    Thế nên ngồi cũng hơi lâu
    Rặn ra một bãi ( bài ) để câu cả làng
    Trước là sẽ móc vài chàng
    Sau rồi đem bán cho nàng nào ê ( ế )
    Chọn ra vài lão dê dê
    Đem cho vô sọt mang về quê nuôi
    Chăm bón cho nó to đuôi
    Chở ra thành fố mới mời các em
    Nếu ai có muốn vào xem
    Thì đăng kí nhé và kèm fong bao
    Tiền đây có danh sách chào ( hàng đó )
    Nhiều hàng đẹp fết cứ nhào vô đi
    Kì lừa, Pê ét , Nô bi
    Wây tàu , wây thái không gì bằng đâu
    Tiếp đến là chú Hải trâu ( đặt tên riêng là trâu nhá Bk :) )
    C_B điên loạn ở đâu cùng vào
    Thần đèn ục ịch sẽ hao
    Giảm cân cấp tốc để vào sổ đen
    Cao bồi Hà nội sẽ rèn
    Cho bớt nhằng nhít rồi đem vào hàng
    Mờ lờ với Tam to càng
    Cho đứng đầu sổ với chàng Bia ôm
    Tu_huu có vẻ lôm côm
    Cho xuống dưới đáy để còn luyện thêm
    Danh sách chắc còn thiếu tên
    Để về kiểm lại rồi lên một lèo
    Các Gơn của làng đâu nào
    Mau ra ngắm nghía để cào cho nhanh
    Thôi gìơ New fải lượn quanh
    Để kiếm thêm mối để giành mai sau
    Tạm biệt mí bác đứng đầu
    Chào mí bác cuối rồi sau cả làng
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ các bác viết hay
    Em đây ngượng nghịu phang ngay 1 bài
    Đầu chương có Bé Vờ Đai
    Ngồi thì như đứng không ai rõ ràng
    Ngồi xa dõi bước của nàng
    Giật mình còn tưởng trong làng dồi lăn
    No_bi thấy cũng ăn năn
    Hồi xưa quên kính lại chăn em này
    Bây giờ nghĩ lại mới cay
    Vì trông em Chảnh lòng say hơn nhiều
    Chảnh thì thấy thế sinh kiêu
    Mồm cong môi vẩu trông điêu quá trời
    Em ơi chớ có vội mơi
    Dưới kia cái quả cau trời còn xanh
    Bia ôm tính khí lanh chanh
    Nhìn cau cứ tưởng quả banh mới vồ
    "Thôi thì cố lấy cô thôi"
    Mai sau hy vọng nắm xôi thôi gầy
    Đằng xa má đỏ hây hây
    Dáng người lả lướt như cây liễu già
    Nàng là cả một bài ca
    Tóc xanh, da trắng lại pha chút hồng
    Nhà Lam ở cạnh bờ sông
    Ngày ngày mấy chú tiểu đồng ngẩn ngơ
    Hải kìa bụng phệ làm thơ
    Đêm đêm anh vẫn mộng mơ một mình
    Ở đâu có gái xinh xinh
    Là rằng ở đó Hải rình tăm tia
    Hận rằng tại cái bụng bia
    Khiến nhiều thứ quý khó chìa ra xa
    Ware tàu chịu khó ngồi nhà
    Khi nào rỗi việc lân la lên thành
    Lên rồi khuấy động rất nhanh
    Volka, lúa mới thả phanh hũ chìm
    Chỉ tội cái chú Love vim
    Quyết tâm trụ lại nhục vinh phen này
    Nốc xong 3 cốc nước cay
    Quay đi quay lại đã say đứ đừ
    Bác Tùng, bác cứ thư thư
    Quên sao nổi bác bây chừ đến đây
    Thân mình nhìn cứ phây phây
    Off nào cũng đến vui vầy đến khuya
    Cuối cùng thôi đến Kilua
    Vốn mang trọng tội đã cua gái làng
    Giờ đây cờ trắng đầu hàng
    Không còn nghĩ bậy không bàn chuyện riêng.
    thơ làm gấp gáp vậy viết không suy nghĩ, nếu lỡ có mạo phạm xin mọi người thông cảm.
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Em này mà lấy được chồng
    Thì Anh xin gửi một đông tiền xu
    Sau này Em có thằng cu
    Cho Anh nhận lại đông xu đã mừng

  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    cái này là hay nhứt

Chia sẻ trang này